09:12 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 12420

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87176

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096209

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

Chủ nhật - 25/09/2016 21:10
MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:13, 14 Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa. Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.
 
MỘT KHẢI TƯỢNG VỀ CÁC DÂN TỘC

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:13, 14

               Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa. Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.

               Chúa lại ban cho Giê-rê-mi một khải tượng nữa. Ngài cho vị tiên tri trẻ thấy một nồi nước sôi. Dùng nồi để nấu hoặc để giặt là điều rất bình thường trong thời của Giê-rê-mi. Người ta thường nấu ngoài trời và dùng gió để nhen lửa thật mạnh mà nấu những nồi ấy. Nồi sẽ bị nghiêng nếu những cục than dưới nồi gồ ghề và chất lỏng bên trong nồi có thể bị đổ ra.

               Nếu tôi có một khải tượng giống như vậy, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy một nồi nước sôi đang được nghiêng vào một ổ kiến lửa. Tôi đã thực sự đổ một nồi nước nóng cực kỳ vào những lớp kiến lửa gần nhà tôi. Nước nóng không hề làm ánh hưởng môi trường nhưng nhiều kiến lửa đã chết. Những con còn lại náo động và chạy trốn với bà kiến chúa của chúng. Thế là chào tạm biệt, những con kiến lửa!

               Chúa đã giải thích ý nghĩa của khải tượng. Nước sôi chảy đến đâu làm phỏng mọi vật thể nào thì giặc phương Bắc cũng đến trên đất như vậy. Và nó sẽ càn quét tất cả.

               Không ai muốn nghe về những tai ương trong tương lai. Người ta loại bỏ những lời cảnh cáo của Giê-rê-mi. Họ còn chế nhạo ông vì cho rằng tất cả những lời đó đều sai trật. Họ cho rằng nỗi đe dọa về giặc phương Bắc không còn nữa. Bây giờ thế lực hàng đầu là Ê-dip-tô, nằm ở phía Nam. Người ta cho rằng Giê-rê-mi đã không tiếp cận với những vấn đề chính trị hiện đại.

               Một dân tộc sẽ không đứng mãi ở thế lực hàng đầu đâu! Thế lực của Ê-dip-tô, chẳng bao lâu sẽ bị loại bỏ. Ba-by-lôn sẽ bắt đầu chinh phục cả thế giới.

               Chúa là Đấng đem đến cơn tai ương. Con người rất ghét lời mô tả này về Đức Chúa Trời, vì họ muốn Đức Chúa Trời chỉ đem đến cho họ sự tốt lành. Nhưng rủi thay, lịch sử chứng minh những hiểm họa đã thật sự xảy ra. Nếu bạn cho rằng Chúa không có quyền kiểm soát trên những hiểm họa thì chúa của bạn đã kém hơn Đức Chúa Trời rồi! Bạn cần phải có Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi.

               Chúa giữ không cho kiến lửa lan tràn khắp mặt đất này thể nào thì Ngài cũng chế ngư những kẻ gian ác thể ấy. Đây chỉ là một trong những lý do vì sao tai ương xảy ra. Thường chúng ta không hiểu tại sao tai ương lại xảy ra, để người tốt phải cùng chịu khổ với người xấu. Nếu Bạn đang mắc phải một tai họa, bạn có ngửa trông nơi Đấng luôn nắm quyền kiểm soát không? Có lẽ Chúa không cho bạn biết lý do, nhưng Ngài có thể ban cho bạn sức mạnh.

               Hãy nêu lên một lý do vì sao bạn thấy khó tin rằng Chúa là Đấng gây nên những tai họa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com

 

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:13, 14

Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa. Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.

Chúa lại ban cho Giê-rê-mi một khải tượng nữa. Ngài cho vị tiên tri trẻ thấy một nồi nước sôi. Dùng nồi để nấu hoặc để giặt là điều rất bình thường trong thời của Giê-rê-mi. Người ta thường nấu ngoài trời và dùng gió để nhen lửa thật mạnh mà nấu những nồi ấy. Nồi sẽ bị nghiêng nếu những cục than dưới nồi gồ ghề và chất lỏng bên trong nồi có thể bị đổ ra.

Nếu tôi có một khải tượng giống như vậy, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy một nồi nước sôi đang được nghiêng vào một ổ kiến lửa. Tôi đã thực sự đổ một nồi nước nóng cực kỳ vào những lớp kiến lửa gần nhà tôi. Nước nóng không hề làm ánh hưởng môi trường nhưng nhiều kiến lửa đã chết. Những con còn lại náo động và chạy trốn với bà kiến chúa của chúng. Thế là chào tạm biệt, những con kiến lửa!

Chúa đã giải thích ý nghĩa của khải tượng. Nước sôi chảy đến đâu làm phỏng mọi vật thể nào thì giặc phương Bắc cũng đến trên đất như vậy. Và nó sẽ càn quét tất cả.

Không ai muốn nghe về những tai ương trong tương lai. Người ta loại bỏ những lời cảnh cáo của Giê-rê-mi. Họ còn chế nhạo ông vì cho rằng tất cả những lời đó đều sai trật. Họ cho rằng nỗi đe dọa về giặc phương Bắc không còn nữa. Bây giờ thế lực hàng đầu là Ê-dip-tô, nằm ở phía Nam. Người ta cho rằng Giê-rê-mi đã không tiếp cận với những vấn đề chính trị hiện đại.

Một dân tộc sẽ không đứng mãi ở thế lực hàng đầu đâu! Thế lực của Ê-dip-tô, chẳng bao lâu sẽ bị loại bỏ. Ba-by-lôn sẽ bắt đầu chinh phục cả thế giới.

Chúa là Đấng đem đến cơn tai ương. Con người rất ghét lời mô tả này về Đức Chúa Trời, vì họ muốn Đức Chúa Trời chỉ đem đến cho họ sự tốt lành. Nhưng rủi thay, lịch sử chứng minh những hiểm họa đã thật sự xảy ra. Nếu bạn cho rằng Chúa không có quyền kiểm soát trên những hiểm họa thì chúa của bạn đã kém hơn Đức Chúa Trời rồi! Bạn cần phải có Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi.

Chúa giữ không cho kiến lửa lan tràn khắp mặt đất này thể nào thì Ngài cũng chế ngư những kẻ gian ác thể ấy. Đây chỉ là một trong những lý do vì sao tai ương xảy ra. Thường chúng ta không hiểu tại sao tai ương lại xảy ra, để người tốt phải cùng chịu khổ với người xấu. Nếu Bạn đang mắc phải một tai họa, bạn có ngửa trông nơi Đấng luôn nắm quyền kiểm soát không? Có lẽ Chúa không cho bạn biết lý do, nhưng Ngài có thể ban cho bạn sức mạnh.

Hãy nêu lên một lý do vì sao bạn thấy khó tin rằng Chúa là Đấng gây nên những tai họa?

David ColdwellKinh Thánh: Giê-rê-mi 1:13, 14

Lại có Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa. Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.

Chúa lại ban cho Giê-rê-mi một khải tượng nữa. Ngài cho vị tiên tri trẻ thấy một nồi nước sôi. Dùng nồi để nấu hoặc để giặt là điều rất bình thường trong thời của Giê-rê-mi. Người ta thường nấu ngoài trời và dùng gió để nhen lửa thật mạnh mà nấu những nồi ấy. Nồi sẽ bị nghiêng nếu những cục than dưới nồi gồ ghề và chất lỏng bên trong nồi có thể bị đổ ra.

Nếu tôi có một khải tượng giống như vậy, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy một nồi nước sôi đang được nghiêng vào một ổ kiến lửa. Tôi đã thực sự đổ một nồi nước nóng cực kỳ vào những lớp kiến lửa gần nhà tôi. Nước nóng không hề làm ánh hưởng môi trường nhưng nhiều kiến lửa đã chết. Những con còn lại náo động và chạy trốn với bà kiến chúa của chúng. Thế là chào tạm biệt, những con kiến lửa!

Chúa đã giải thích ý nghĩa của khải tượng. Nước sôi chảy đến đâu làm phỏng mọi vật thể nào thì giặc phương Bắc cũng đến trên đất như vậy. Và nó sẽ càn quét tất cả.

Không ai muốn nghe về những tai ương trong tương lai. Người ta loại bỏ những lời cảnh cáo của Giê-rê-mi. Họ còn chế nhạo ông vì cho rằng tất cả những lời đó đều sai trật. Họ cho rằng nỗi đe dọa về giặc phương Bắc không còn nữa. Bây giờ thế lực hàng đầu là Ê-dip-tô, nằm ở phía Nam. Người ta cho rằng Giê-rê-mi đã không tiếp cận với những vấn đề chính trị hiện đại.

Một dân tộc sẽ không đứng mãi ở thế lực hàng đầu đâu! Thế lực của Ê-dip-tô, chẳng bao lâu sẽ bị loại bỏ. Ba-by-lôn sẽ bắt đầu chinh phục cả thế giới.

Chúa là Đấng đem đến cơn tai ương. Con người rất ghét lời mô tả này về Đức Chúa Trời, vì họ muốn Đức Chúa Trời chỉ đem đến cho họ sự tốt lành. Nhưng rủi thay, lịch sử chứng minh những hiểm họa đã thật sự xảy ra. Nếu bạn cho rằng Chúa không có quyền kiểm soát trên những hiểm họa thì chúa của bạn đã kém hơn Đức Chúa Trời rồi! Bạn cần phải có Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi.

Chúa giữ không cho kiến lửa lan tràn khắp mặt đất này thể nào thì Ngài cũng chế ngư những kẻ gian ác thể ấy. Đây chỉ là một trong những lý do vì sao tai ương xảy ra. Thường chúng ta không hiểu tại sao tai ương lại xảy ra, để người tốt phải cùng chịu khổ với người xấu. Nếu Bạn đang mắc phải một tai họa, bạn có ngửa trông nơi Đấng luôn nắm quyền kiểm soát không? Có lẽ Chúa không cho bạn biết lý do, nhưng Ngài có thể ban cho bạn sức mạnh.

Hãy nêu lên một lý do vì sao bạn thấy khó tin rằng Chúa là Đấng gây nên những tai họa?

David Coldwell

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn