07:48 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 11725

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86481

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23095514

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

Thứ hai - 19/09/2016 21:12
CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:7 “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói tôi là một con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói."


CHÚA LÀ ĐẤNG HAY SAI PHÁI

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1:7

              “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói tôi là một con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói."

              đã có kế hoạch cho Giê-rê-mi. Sự chống đối của Giê-rê-mi chẳng thay đổi được kế hoạch ấy. Chúa đã đáp lại những lý do Giê-rê-mi nêu ra để né tránh sự kêu gọi. Chúa dành cho Giê-rê-mi những lời khích lệ.

              Khi ông nghe những lời này, có lẽ Giê-rê-mi thấy lời biện hộ của mình cũng giống y như Môi-se. Lần đầu tiên khi Chúa kêu gọi Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Môi-se đã đưa ra rất nhiều lời thối thoát. Rồi Chúa ban lời hứa rằng Ngài sẽ giúp ông nói và dạy ông điều phải nói (Xuất 4:12).

              Chúa không đòi hỏi Giê-rê-mi phải có tài hùng biện. Ngài muốn ông chỉ là một người bày tỏ sứ điệp của Ngài. Giê-rê-mi cũng không cần phải lên kế hoạch cẩn thận về những chuyến hành trình của mình. Chúa sẽ cho Giê-rê-mi biết phải nói những gì và nói ở đâu.

              Giê-rê-mi không cần phải chờ hai mươi năm để có một bề ngoài trưởng thành. Ông sẽ không nói cho mọi người nghe ý riêng của ông về Đức Chúa Trời. Ông chỉ cần nói Lời mà Chúa đã ban cho ông.

              Chỉ Lời đến từ Chúa mới hình thành Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là sách sưu tập ý kiến loài người về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Niềm tin vào chân lý Kinh Thánh có thể ban cho Bạn sự tin cậy vững vàng y như Giê-rê-mi sau khi ông nghe lời trực tiếp từ nơi Chúa.

              Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi luôn luôn sai phái con người. Chúa sai bất cứ người nào Ngài muốn, đến những nơi chốn do Ngài chọn lựa, và vào thời điểm Ngài đẹp lòng. Có thể Ngài sai phái bạn vượt biển, hoặc băng qua phố để nói chuyện với một người láng giềng. Chúa dùng công việc của bạn để sai bạn đến giữa những người mà bạn có thể là ngọn đèn sáng cho họ.

              có đưa ra những lời bào chữa vì không muốn đi đến nơi Chúa sai chăng? Bạn có nghĩ rằng mình quá trẻ không? Hãy quên đi những lời biện hộ! Bạn phải đi đến nơi Chúa sai phái mình.

              Chúa sẽ sai Giê-rê-mi đi đến nhiều chỗ. Ông đã làm y theo điều Chúa truyền bảo. Bạn có sẵn lòng đi đến bất cứ nơi nào Chúa sai phái không? Bạn nên có thái độ hết sức sẵn lòng. Bạn cũng phải sẵn sàng, vì Chúa của Giê-rê-mi là Đấng hay sai phái. Chúa có những kế hoạch đặc biệt cho từng con cái của Ngài.

              Bạn đang nghĩ gì về sự kêu gọi Chúa dành cho mình?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn