10:01 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 15294

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993275

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Ngài Lại Sẽ Hiện Ra

Thứ ba - 15/08/2023 21:09
Ngài Lại Sẽ Hiện Ra

Ngài Lại Sẽ Hiện Ra

“Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (câu 28).


Ngài Lại Sẽ Hiện Ra 

Hê-bơ-rơ 9:23-28

           “Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (câu 28).

           Câu hỏi suy ngẫm: Đấng Christ đã hiện ra như thế nào? Ngài lại sẽ hiện ra để làm gì? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào đang khi chờ đợi sự hiện ra của Chúa?

           Trong 6 câu Kinh Thánh này, trước giả thư Hê-bơ-rơ ba lần lặp lại từ “hiện ra”. Lần thứ nhất, “Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra” nhưng “vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 24). Đền Tạm, nghi lễ, sinh tế đều tốt đẹp nhưng đó chỉ là bản sao, mang tính biểu tượng để hướng chúng ta đến mối liên hệ thật sự với Đức Chúa Trời. Thế nhưng theo thời gian, những điều đó lại trở thành trọng tâm của đời sống tôn giáo, khiến người ta chỉ chạy theo những điều mang tính biểu tượng mà quên đi ý nghĩa đích thực. Vậy nên, các tín hữu Do Thái đầu tiên nói riêng và Cơ Đốc nhân nói chung cần phải xác định điều mình đang tìm kiếm là gì? Tôn giáo hay đức tin thật? Nghi lễ thờ phượng hay chính Đức Chúa Trời là Đấng đáng thờ phượng?

           Thứ hai, Đấng Christ “đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi” (câu 26). Trong khi các sinh tế dâng lên chỉ có giá trị tạm thời thì sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị vĩnh viễn, làm trọn mọi yêu cầu của luật pháp. Dù có nỗ lực cách mấy, con người chúng ta cũng không thể nào sống trọn vẹn trước mặt Chúa để được Ngài chấp nhận. Nhưng “nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu” (Ê-phê-sô 2:8). Tất cả những gì Chúa cần nơi chúng ta là đức tin để đón nhận món quà lớn lao của Ngài, để kinh nghiệm sự tha thứ trọn vẹn.

           Thứ ba, Đấng Christ “lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (câu 28). Nếu sự hiện ra lần thứ nhất của Chúa Giê-xu là để mở đường cho con người đón nhận ơn cứu rỗi, thì sự hiện ra lần thứ hai sẽ khiến người tin Chúa kinh nghiệm sự cứu rỗi cách trọn vẹn. Đó là được sống đời đời trong sự hiện diện của Chúa, ở nơi không còn bóng dáng của tội lỗi và những đau khổ do hậu quả tội lỗi gây nên. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang thực sự khao khát mong chờ ngày Chúa trở lại không? Hay chúng ta đang sống như thể trần gian này chính là nhà đời đời của mình? Người chờ đợi Chúa trở lại sẽ biết sống khôn ngoan trong đời tạm, ưu tiên đầu tư thì giờ, tiền bạc, sức lực vào cõi đời đời trong thái độ hết lòng phục vụ Chúa và đưa dẫn nhiều người đến với Ngài.

           Bạn đang chờ đợi ngày Chúa hiện ra lần thứ hai như thế nào?

           Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã hiện ra lần thứ nhất để trở thành sinh tế toàn hảo cứu chuộc con, mở ra con đường để con có thể đón nhận ơn cứu rỗi. Và Ngài sẽ trở lại để đưa con đi với Ngài, ở với Ngài đời đời trong nước vinh hiển. Xin cho con sống trong sự khao khát, mong chờ ngày được gặp Chúa.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn