20:04 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50114

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23059147

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Điều Gì Xảy Đến Với Tình Yêu Sau Ngày Cưới

Thứ hai - 02/12/2019 20:23
Điều Gì Xảy Đến Với Tình Yêu Sau Ngày Cưới

Điều Gì Xảy Đến Với Tình Yêu Sau Ngày Cưới

Hôn nhân là quà tặng của Thượng Đế ban cho loài người. Ý tốt lành của Ngài vẫn là muốn cho loài người được hạnh phúc. Điều gì làm cho hôn nhân sai trật, khiến gia đình đổ vỡ? Lý do cơ bản là vì những người trong cuộc đã không thấu hiểu nhau.


Điều Gì Xảy Đến Với Tình Yêu Sau Ngày Cưới


         Kính thưa quý thính giả,
 

         Hôn nhân là quà tặng của Thượng Đế ban cho loài người. Ý tốt lành của Ngài vẫn là muốn cho loài người được hạnh phúc. Điều gì làm cho hôn nhân sai trật, khiến gia đình đổ vỡ? Lý do cơ bản là vì những người trong cuộc đã không thấu hiểu nhau. Theo tiến sĩ Gary Chapman, một nhà cố vấn hôn nhân với trên 20 năm kinh nghiệm, thì vợ và chồng sử dụng những ngôn ngữ khác nhau để diễn tả tình cảm, sự rung động và sự suy nghĩ của mình. Nắm bắt và hiểu rõ ngôn ngữ của người bạn đời của mình là chìa khóa để dẫn đến sự cảm thông, hòa hợp và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân.
 

         Trong cuốn sách nổi tiếng The Five Love Languages, đã được bán ra trên 2,500,000 ấn bản, tiến sĩ Gary Chapman đã giải thích một cách rõ ràng và đầy thích thú làm sao vợ chồng có thể hiểu nhau hầu đáp ứng những nhu cầu của nhau một cách trọn vẹn. Cuốn sách nổi tiếng này đã được Văn Phẩm Nguồn Sống chuyển ngữ ra tiếng Việt, với tựa đề “Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu”.
 

         Trong tuần này và những tuần tới, chúng tôi sẽ cống hiến đến quý thính giả những nét chính trong quyển sách nổi tiếng và rất hữu ích này.
 

         Chương 1 - Điều Gì Xảy Đến Với Tình Yêu Sau Ngày Cưới?


         Có một người đàn ông tâm sự với tiến sĩ Gary Chapman như thế này :
 

         “Tôi kết hôn ba lần, và lần nào cũng vậy, trước đám cưới thì tuyệt vời, nhưng sau đám cưới chẳng hiểu sao, mọi chuyện đổ vỡ. Tất cả tình yêu tôi nghĩ là đã dành cho nàng cũng như tình yêu nàng dành cho tôi như đều tan biến. Tôi là người khá thông minh. Tôi điều hành thành công một doanh nghiệp, nhưng không hiểu nỗi chuyện này”
 

         Rồi ông tiếp “Lần đầu kéo dài mười năm. Lần thứ nhì chúng tôi cưới nhau ba năm, và lần cuối, gần sáu năm.”
 

         “Trong hôn nhân đầu,chúng tôi có ba hoặc bốn năm vui vẻ trước khi có con. Sau khi đứa con ra đời, nàng chú ý đến con, và chẳng còn quan tâm gì đến tôi. Dường như mục tiêu duy nhất của nàng trên đời là để có con, khi đã có con rồi, thì chẳng cần đến tôi nữa”.
 

         “Lần thứ nhì sai trật ngay từ đầu. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi thực sự nghĩ chúng tôi yêu nhau, nhưng tuần trăng mật là một thảm họa, và chúng tôi không bao giờ hồi phục được. Chúng tôi hẹn hò nhau chỉ mới sáu tháng. Đó là cuộc tình lãng mạng gió lốc. Thật sự hấp dẫn! Nhưng sau ngày cưới, đó là một trận chiến ngay từ khởi điểm.”
 

         “Còn hôn nhân cuối của tôi…sau ngày cưới, tôi không nghĩ là mình thay đổi. Tôi tiếp tục bày tỏ tình yêu với nàng như trước ngày cưới. Tôi ken nàng xinh đẹp. Tôi nói tôi yêu nàng biết bao. Tôi nói tôi rất hãnh diện làm chồng nàng. Nhưng vài tháng sau ngày cưới, nàng bắt đầu cằn nhằn; lúc đầu về những chuyện lặt vặt như là tôi không mang rác đi đổ hoặc không treo quần áo lên. Về sau, nàng tấn công vào cá tính tôi, bảo rằng nàng cảm thấy không thể tin cậy tôi được, buộc tội tôi không chung thủy với nàng. Nàng trở thành con người hoàn toàn tiêu cực. Trước ngày cưới, nàng không hề tiêu cực. Nàng là một trong những người tích cực nhất mà tôi từng gặp. Đây chính là điều thu hút tôi đến với nàng. Nàng không bao giờ phàn nàn về bất cứ chuyện gì. Mọi việc tôi làm đều tuyệt vời, nhưng khi đã cưới nhau, dường như tôi chẳng là được điều gì đúng cả. Thực tình tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.”
 

         Sau khi nghe lời tâm sự trên, Tiến sỉ Gary Chapman nhận định đây là “thắc mắc của hàng ngàn cặp vợ chồng và của những người ly hôn ngày nay…Với đủ loại sách vở, tạp chí, cùng trợ giúp thực tế sẵn có như vậy, tại sao có quá ít cặp vợ chồng tìm ra bí quyết để giữ cho tình yêu sống mãi sau ngày cưới?”
 

         “Giải đáp cho những câu hỏi trên là mục đích của sách này. Không phải vì cớ những sách vở cùng bài viết đã xuất bản không hữu ích. Vấn đề chính là vì chúng ta đã bỏ qua một chân lý nền tảng: Con người nói những ngôn ngữ yêu thương khác nhau”
 

         “Trong lãnh vực ngôn ngữ học, có các nhóm ngôn ngữ chính: Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Đức, Pháp vv. Đa số chúng ta lớn lên, học ngôn ngữ của cha mẹ anh chị em, trở thành ngôn ngữ bản xứ hoặc ngôn ngữ của chính mình. Về sau, chúng ta có thể học thêm những ngôn ngữ khác nhưng thường phải cố gắng nhiều hơn…Nếu chúng ta chỉ nói ngôn ngữ chính rồi gặp người khác cũng chỉ nói ngôn ngữ của chính họ, mà lại khác với của mình, thì sự truyền thông của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta vẫn có thể truyền thông được nhưng vụng về. Nếu muốn truyền thông hiệu quả xuyên qua những ranh giới văn hóa, chúng ta phải học ngôn ngữ của những người chúng ta muốn truyền thông”
 

         “Trong lãnh vực tình yêu cũng giống như vậy. Ngôn ngữ tình cảm yêu thương của bạn và của người phối ngẫu có thể cũng khác nhau như tiếng Hoa khác với tiếng Anh. Nếu người phối ngẫu của bạn chỉ có thể hiểu tiếng Hoa, dù bạn cố gắng diễn đạt tình yêu bằng tiếng Anh như thế nào, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cách mình yêu nhau”
 

         “Ít khi vợ chồng có chung một ngôn ngữ chính của tình yêu. Chúng ta có khuynh hướng nói ngôn ngữ yêu thương chính của mình, và bị hụt hẫng khi người phối ngẫu không hiểu điều mình đang truyền đạt. Vấn đề cơ bản là ở đó, và mục đích của sách này là đưa ra một giải pháp”
 

         “Khi bạn nhận diện và học tập nói ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu, tôi tin rằng bạn sẽ khám phá được chìa khóa cho một hôn nhân yêu thương bền lâu. Tình yêu không nhất thiết phải tan biến sau ngày cưới, nhưng để giữ cho nó sống mãi, chúng ta đều phải nỗ lực học tập ngôn ngữ phụ của tình yêu. Chúng ta không thể chỉ dựa vào tiếng bản xứ của mình nếu người phối ngẫu không hiểu được. Nếu muốn người đó cảm nhận được tình yêu mình đang ra sức truyền đạt, chúng ta phải diễn đạt bằng thứ ngôn ngữ yêu thương của chính họ”
 

         Trong tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi bằng cách nào để có thể nhận diện và học tập nói ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu của bạn.
 

         Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Gary Chapman

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn