09:38 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78


Hôm nayHôm nay : 15026

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 263600

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22993007

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy

Thứ hai - 09/12/2019 20:14
Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy

Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy

Tuần rồi chúng ta theo dõi chương một sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu được viết bởi Tiến sĩ Gary Chapman, mà chúng tôi xin lượt thuật để hầu chuyện cùng quý thính giả hằng tuần, với tựa đề Điều gì sẽ xảy đến với tình yêu sau ngày cưới. Tuần này xin mời quý thính giả theo dõi tiếp chương hai với tựa đề: Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy. Xin mời quý thính giả theo dõi.

 


Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy


          Kính thưa quý thính giả,
 

          Tuần rồi chúng ta theo dõi chương một sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu được viết bởi Tiến sĩ Gary Chapman, mà chúng tôi xin lượt thuật để hầu chuyện cùng quý thính giả hằng tuần, với tựa đề Điều gì sẽ xảy đến với tình yêu sau ngày cưới. Tuần này xin mời quý thính giả theo dõi tiếp chương hai với tựa đề: Giữ Cho Bể Chứa Tình Yêu Thương Tràn Đầy. Xin mời quý thính giả theo dõi.
 

          Chương 2 - Bể Chứa Tình Yêu


          Tiến sĩ Gary Chapman đã nói rằng tình yêu là từ quan trọng nhất trong ngôn ngữ và cũng là từ gây nhầm lẫn nhiều nhất. Các tư tưởng gia thế tục lẫn tôn giáo đồng ý rằng tình yêu đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta được bảo rằng tình yêu muôn sắc huy hoàng hay tình yêu khiến thế giới đi vòng. Hàng ngàn sách báo bài ca tạp chí và phim ảnh đầy ắp từ này. Nhiều hệ thống triết học và thần học dành vị trí nổi bật cho tình yêu. Các nhà tâm lý học kết luận rằng: nhu cầu cảm nhận được yêu là nhu cầu tình cảm chính của con người. Còn các nhà tâm lý nhi đồng thì khẳng định rằng: mỗi đứa trẻ có một số nhu cầu tình cảm cơ bản cần được đáp ứng nếu muốn ổn định về tình cảm. Trong số những nhu cầu tình cảm đó không gì cơ bản cho bằng nhu cầu yêu thương và trìu mến. Nhu cầu cảm nhận mình thuộc về ai đó và được ưa thích.
 

          Được cung ứng đủ tình thương chắc chắn trẻ sẽ phát triển thành con người có trách nhiệm. Thiếu tình yêu trẻ sẽ chậm phát triển về mặt tình cảm xã hội. Ông cho biết: Tiến sĩ Ross Campbell nhà phân tâm học chuyên điều trị trẻ em và trẻ vị thành niên đưa ra một ẩn dụ: ‘bên trong mỗi đứa trẻ là một bể chứa tình cảm, chờ được đổ đầy tình yêu. Khi trẻ cảm nhận được yêu, nó sẽ phát triển bình thường, nhưng khi bể chứa tình yêu trống rỗng, trẻ sẽ cư xử tồi tệ. Phần lớn sự cư xử tồi tệ của trẻ được thúc đẩy bởi những khao khát vì sự trống rỗng của bể yêu thương. Và ông nói rằng tuy nhiên nhu cầu tình cảm về tình yêu không chỉ là hiện tượng của tuổi thơ. Nhu cầu đó đeo đuổi chúng ta vào tuổi trưởng thành và trong hôn nhân. Nhu cầu cảm nhận được người phối ngẫu yêu thương là trung tâm điểm của những ước vọng hôn nhân.
 

          Một người đàn ông đã than phiền rằng: ‘nhà, xe, chỗ ngồi trên bãi biển hoặc bất cứ thứ gì khác có nghĩa lý gì nếu vợ bạn không yêu bạn’. Anh muốn nói rằng: ‘hơn bất cứ thứ gì khác tôi muốn được vợ tôi yêu’. Và Tiến sĩ Gary Chapman nhận định rằng: ‘của cải vật chất không thay thế được tình yêu trong tình cảm con người.’ Một bà vợ nói: ‘suốt ngày anh ấy có để ý gì đến tôi đâu, nhưng lại muốn nhảy vào giường với tôi. Tôi ghét chuyện đó.’ Thực ra bà không phải là ghét chuyện tình dục, bà là người vợ tha thiết mong chờ tình cảm yêu thương hơn những thứ gì khác.
 

          Tác giả cho biết: ‘một điều gì đó trong bản chất chúng ta kêu gào người khác yêu mình.’ Sự cô lập làm hại tâm thần con người. Ông cho biết đó là lý do tại sao sự biệt giam được xem là hình phạt tàn bạo nhất. Và ông nói rằng: ‘ngay trong tấm lòng sinh động của con người là khát vọng được người khác thân thiết và yêu thương. Và hôn nhân được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu tình thân mật và yêu thương. Đó là lý do các văn phẩm Thánh Kinh xưa nói về việc vợ chồng trở nên một thịt. Điều này không có nghĩa là cá nhân sẽ đánh mất con người của mình mà có nghĩa là họ bước vào cuộc đời của nhau theo cách sâu sắc và thân mật. Tác giả các sách đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu trong hôn nhân.
 

          Nhưng nếu tình yêu quan trọng thì nó cũng khó giữ. Tác giả Gary Chapman kể rằng đã từng nghe nhiều cặp vợ chồng chia xẻ nỗi đau thầm kín của họ. Một số người đến với nỗi đau nội tâm trở thành không chịu đựng được nữa. Người khác đến là vì họ nhận ra khuôn mẫu cư xử của họ hoặc hành vi sai trái của người phối ngẫu đang hủy phá hôn nhân. Một số khác thì báo cho biết họ không còn muốn kết hôn nữa. Và ông thường nghe những câu như: ‘tình yêu của chúng tôi hết rồi, chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu của nhau, chúng tôi không còn cảm thấy gần gũi nhau, không còn thích ở bên nhau. Và ông cho rằng những chuyện như vậy chứng tỏ người lớn cũng như trẻ em đều có những bể chứa yêu thương, và tình yêu của họ dành cho nhau đã cạn hay nói cách khác bể chứa yêu thương của họ đã không còn tràn đầy như xưa nữa. Hoặc là bể chứa yêu thương của họ đã bị khô cạn chăng? Có thế nào hành vi sai trái, lời nói cộc cằn cùng tinh thần chỉ trích là do bể chứa yêu thương trống rỗng chăng?’ Và ông tự hỏi nếu chúng ta làm cho nó đầy tràn, liệu có tái sinh được cuộc hôn nhân không?
 

          Với bể chứa yêu thương đầy tràn liệu những cặp vợ chồng đó tạo ra được không khí tình cảm để có thể nào bể chứa đó là chìa khóa giúp cho hôn nhân thành công không? Và ông cho rằng giữ cho bể chứa tình cảm yêu thương đầy tràn cũng quan trọng đối với hôn nhân như việc duy trì mức dầu thích hợp trong xe hơi. Ông nói: ‘lèo lái hôn nhân với một bể chứa yêu thương khô cạn còn đắt giá hơn là cố gắng chạy xe không có dầu.’ Và ông nhắc nhở chúng ta rằng hiểu năm ngôn ngữ tình yêu và học nói ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu có thể tạo ảnh hưởng triệt để trên cách cư xử khi bể chứa của họ tràn đầy. Vậy thưa quý vị chúng ta còn ngần ngại gì mà không đổ đầy tình yêu vào bể chứa yêu thương của người bạn đời chúng ta, để cả hai cùng sánh vai với nhau đi trong đường đời với một tình yêu đầy ắp và niềm sung sướng hạnh phúc tràn ngập. Hãy giữ cho bể chứa yêu thương luôn tràn đầy quý vị nhé.
 

          Tuần tới chúng ta sẽ theo dõi tiếp chương 3 trong quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của tiến sĩ Gary Chapman với tựa đề Chuyện Yêu Đương. Xin mời quý vị nhớ theo dõi. Xin kính chào quý vị.
 

Dr. Gary Chapman

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn