18:25 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16061

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23025094

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỰ KIỆN CHÚA GIÁNG SINH

Thứ năm - 28/11/2019 20:20
SỰ KIỆN CHÚA GIÁNG SINH

SỰ KIỆN CHÚA GIÁNG SINH

Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của kỷ nguyên 21. Hòa với niềm vui chung của toàn nhân loại khắp thế giới, mừng đại lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2019.

SỰ KIỆN CHÚA GIÁNG SINH

      Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, chúng ta đang sống trong những ngày đầu của kỷ nguyên 21. Hòa với niềm vui chung của toàn nhân loại khắp thế giới, mừng đại lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần lần thứ 2019. Con cái Chúa khắp nơi đang hân hoan chào đón sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người này. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn Giáng sinh này là một cột mốc thay đổi đáng nhớ trong đời sống bạn, bạn bè và gia đình mình?

      Kim đồng hồ đang nhích dần đến ngày lễ kỷ niệm Thiên Chúa giáng sinh, ai trong chúng ta, hễ là Cơ-đốc nhân đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế nhưng vẫn không ít người không công nhận tổ chức lễ sinh nhật của Đức Chúa Jesus-Christ, bởi lẽ họ không hề thấy Kinh Thánh ghi chép ngày Chúa giáng sinh. Dù trong Phúc-âm Thánh Lu-ca là Phúc-âm nói rõ nhất về chuyện này. Theo Lu-ca thì chỉ biết các mục đồng ban đêm ở ngoài đồng với đàn chiên của mình.Lu-ca2:8-14 như thế là không phải là mùa đông. Ngày 25 tháng 12 là ngày Đức giáo hoàng Libere chọn vào năm 353, thế kỷ thứ 4. Ngày Đông chí được ấn định trong lịch Juliên có hiệu lực vào thời Chúa Giê-xu sinh ra, ngày 25 tháng 12 trùng với ngày 7 tháng 1 của lịch Gregoria hiện nay. Điểm này giải thích Giáo hội Chính thống giáo cũng theo lịch phụng vụ Juliên để mừng ngày sinh của Chúa Giê-xu Ki-tô cũng vào ngày này. Chữ “Noel” đến từ tiếng La-tinh “Dies natalis” hay ngày sinh ra. Vì thế chữ Noel luôn viết hoa khi đến ngày sinh của Chúa. Nhưng điểm không quan trọng ở đây, các tín hữu Ki-tô mừng sự kiện sinh ra, chứ không phải mừng ngày sinh nhật, đây là một tiến trình thần học chứ không phải lịch sử.

      Chúng ta không cần bàn cãi thêm nhiều, nhưng rõ ràng sự kiên Chúa Giê-xu giáng sinh đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, trước Chúa và sau Chúa, hay là trước Công nguyên và sau Công nguyên. Bởi vậy, ngày sinh tháng đẻ của mỗi một người, mỗi một cá nhân đều ghi trên Chứng minh thư hay Thẻ Căn cước. Mọi giấy tờ hành chính của tất cả các Quốc gia trên thế giới để ấn chứng, nếu không có thì không có giá trị. Không ai sử dụng một niên đại khác, chẳng hạng như Phật lịch 2062 (2019)
 

      Tại Mỹ, người ta vẫn thường kỷ niệm sinh nhật các nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước như tổng thống… Nhưng sự ra đời của Chúa Jesus là một biến cố lớn trong lịch sử cả nhân loại. Đây chính là sự huyền nhiệm, lạ lùng mà bạn cần biết, cần tin.
Chúa Giáng sinh đã đem lại niềm vui lớn cho muôn dân. Vì sao? “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết”(Isaiah/Ê-sai 9:1). Hay Chúa vào đời đã giải thoát con người khỏi nỗi tuyệt vọng, tối tăm, sự chết và âm phủ. Ngày Chúa chào đời là cột mốc đánh dấu, chia đôi dòng lịch sử nhân loại: Trước và sau công nguyên, hoặc “Trước Chúa” – “sau Chúa” (B.C – Before Christ – trước Chúa; và A.D – Anno Domini Nostri Jesus Christ – sau Chúa) – tức trước và sau khi Chúa Jesus được sinh ra. Chính xác ngày Chúa ra đời đã ảnh hưởng đến tất cả loài người trên thế gian này.


      Bạn đã và đang kỷ niệm sinh nhật mình lần thứ mấy? Mỗi ngày qua đi, chúng ta lại tiến gần đến sự chết, vậy bạn đã chuẩn bị gì cho sự ra đi không ai muốn của mình, nhất là chuẩn bị gì cho mùa Giáng Sinh năm nay?

      Mọi người sinh ra trên đời này đều được Thượng Đế ban cho một quỹ thời gian để sống, Psalms/Thi Thiên 139:16 chép:“Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy”. Tuy nhiên chúng ta không biết số ngày ấy là bao nhiêu, cho nên trong cõi hiện tại, nơi tôi và quý vị sống, nếu bạn là Cơ-đốc nhân thì đây chính là cơ hội quý báu để làm chứng nhân, để chia sẻ về Chúa cho mọi người quanh bạn. Còn nếu bê trễ, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội…

      Mọi việc của chúng ta ở cõi đời này đều được định giá ở cõi đời sau, khi đã bước vào cõi đời đời rồi, không ai có thể thay đổi số phận của mình. Không có chuyện cầu siêu, cầu hồn hay cầu nguyện nào cho người chết để họ được… siêu thoát cả – như một số tôn giáo vẫn thường làm. Linh hồn không thể, không bao giờ có thể trở về; nên hồn cũng chẳng ăn uống hay hưởng lộc gì mỗi khi con người cúng giỗ, có chăng là sự trá hình của Satan, ma quỷ. John/Giăng 5:28-29 chép “Chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài mà ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ sẽ sống lai chịu xử đoán”; hay Matthew/Ma-thi-ơ 25:46 “Rồi những người nầy vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống vĩnh cửu”.

      Đời sống ngắn ngủi, chóng qua nhưng vô cùng quan trọng vì nó quyết định số phận mỗi chúng ta, và tùy thuộc vào thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong John/Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”; “Ai tin Con thì được sự sống vĩnh cửu, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy”.(John/Giăng 3:36).
      
      Thiên đàng hay địa ngục tùy vào lựa chọn của mỗi chúng ta khi còn sống trên đất này, ta chọn tin hay khước từ Thượng Đế. Tóm lại, sự chết cho người không tin Chúa chính là… án phạt, là cái chết thể xác dẫn đến cái chết tâm linh, và sự chết đời đời phân rẽ với Đấng Tạo Hóa mãi mãi nơi cực hình. Trong khi đó, sự chết của người tin Chúa chỉ là một giấc ngủ, chờ đợi sự trở lại của Chúa Jesus để bước vào sự sống vĩnh cửu, khi chung kết cõi đời.

      Chúng ta cùng đọc một đoạn thơ Huy Cận viết tặng bạn thơ Xuân Diệu khi ông qua đời:
 
“Biển lớn băng qua ấy biển đời
Biển vào vũ trụ ánh sao mời
Diệu dò thế giới bên kia trước
Khỏi lạ đường đi, Cận tới nơi”

      Người tin Chúa Cứu Thế Jesus thì không phải tìm đường, dò lối mới biết mình sẽ đi đâu, về đâu sau khi qua đời. Vì họ biết ngay Chúa cất họ đi, và họ sẽ được gặp Ngài tại Thiên đàng phước hạnh.

      Đời người là con đường một chiều từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, và trên con đường đó không ai có thể trở lại được. Nhưng con đường một chiều này không phải không lối thoát, mà nó dẫn đến một phương nhất định nếu chúng ta biết và chọn phương ấy. Chúng ta được mời bước vào còn đường ấy, khi chính Chúa Jesus khẳng định:“Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (John/Giăng 14:6). Vậy, ai trong chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa để được Ngài ban cho sự sống đời đời?

      Giáng sinh này, chúng tôi trân trọng kính mời bạn bước vào một đời sống mới – có Chúa – như lời Ngài đã hứa:“Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (John/Giăng 1:12). “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời” (John/Giăng 3:16).

      Kính chúc Quý vị Mục sư - Truyền đạo, Giáo sĩ, Tín hữu, Thân hữu và Đồng bào Việt Nam yêu dấu một Giáng sinh 2019 An lành và Hạnh phúc.
 
      Chào thân ái trong tình yêu Chúa Cứu Thế Jesus-Christ!
 
Hồ Thi Thơ - Giáng Sinh 2019
 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn