20:48 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268132

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997539

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Hãy phá hủy nhà này

Thứ tư - 03/11/2021 18:00
Hãy phá hủy nhà này

Hãy phá hủy nhà này


Hãy phá hủy nhà này
 

     Kinh Thánh: Giăng 2:13-25

     “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Giăng 2:19
 

     Tại Pontiac, Michigan, công ty phá dỡ đã ủi nhầm một ngôi nhà. Điều tra viên tin rằng chủ nhân của căn nhà cần được phá dỡ đã đính bảng số nhà của mình sang nhà hàng xóm để tránh bị ủi sập.
 

     Chúa Jêsus đã làm điều ngược lại. Nhiệm vụ của Ngài là để cho chính “nhà” của mình bị phá hủy vì cớ người khác. Hãy tưởng tượng cảnh đó và tất cả mọi người hẳn sẽ thấy bối rối như thế nào, kể cả các môn đồ của Chúa Jêsus. Hãy mường tượng cảnh họ nhìn nhau khi Chúa thách thức các nhà lãnh đạo tôn giáo: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (Gi.2:19). Các nhà lãnh đạo đó tức giận bắt bẻ: “Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” (c.20). Nhưng Chúa Jêsus biết Ngài đang nói về đền thờ là chính thân thể mình (c.21). Còn họ thì không.
 

     Họ không hiểu Ngài đã đến để bày tỏ rằng sự tổn thương mà chúng ta gây ra cho chính mình và người khác cuối cùng sẽ chất ở trên Ngài. Ngài sẽ chuộc chúng.
 

     Chúa luôn biết rõ tấm lòng của chúng ta hơn chúng ta rất nhiều. Do đó Chúa không phó thác toàn bộ chương trình của Ngài ngay cả cho những người đã thấy các phép lạ và tin Ngài (c.23-25). Thời đó cũng như bây giờ, Chúa đang từ từ mặc khải tình yêu và lòng nhân từ trong những lời của Chúa Jêsus mà chúng ta không thể hiểu được cho dù Ngài đã nói với chúng ta.


     Suy ngẫm: Bạn thường gắn liền cảm xúc nào với sự kiện Chúa Jêsus “tẩy sạch đền thờ”?
 

     Cầu nguyện: Lạy Cha thiên thượng, xin giúp con tin rằng đằng sau mọi việc, Ngài luôn hành động nhiều hơn và tốt hơn rất nhiều so với những gì con biết hay hiểu được.
 

 Mart DeHaan – Lời sống hằng ngày

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn