09:55 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 4675

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270715

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000122

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Mùa vụ ngọt ngào nhất

Thứ ba - 02/11/2021 18:00
Mùa vụ ngọt ngào nhất

Mùa vụ ngọt ngào nhất


Mùa vụ ngọt ngào nhất
 

      Kinh Thánh: Ê-sai 5:1-7

      “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả.” Giăng 15:5
 

      Ê-sai 5 thể hiện một nỗi thất vọng khi một giàn nho được cẩn thận chăm sóc lại cho ra những quả nho chua chát. Chúng ta thấy hình bóng về mối liên hệ của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Chúa, với hình ảnh người nông dân, đã dọn sạch sườn đồi đầy đá sỏi, trồng vào đó những cây nho tốt tươi, xây tháp canh để bảo vệ, và đào hầm ép rượu để thưởng thức thành quả của Ngài (Ês. 5:1-2). Nhưng Ngài thất vọng nhận ra rằng vườn nho, tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên, đã sinh ra những quả nho chua chát của ích kỷ, bất công và áp bức (c.7). Cuối cùng, Chúa buộc phải hủy diệt vườn nho, chỉ giữ lấy một phần còn sót của những cây nho mà một ngày kia sẽ cho ra vụ mùa bội thu.

 

      Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Jêsus nhắc lại minh họa về vườn nho, Ngài phán: “Ta là cây nho; các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả” (Gi.15:5). Trong hình ảnh tương đồng này, Chúa mô tả những tín hữu ở trong Ngài như những nhánh nho được liên kết với Ngài, là thân cây. Khi gắn kết với Chúa Jêsus qua việc nương cậy vào Thánh Linh Ngài trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ trực tiếp nhận lãnh nguồn dinh dưỡng thuộc linh sinh ra tình yêu, là bông trái ngọt lành nhất.

 

      Suy ngẫm: Việc luôn kết nối với Chúa Jêsus sản sinh tình yêu trong đời sống bạn như thế nào? Những phước hạnh khác của việc được gắn kết với Ngài là gì?
 

      Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã tạo ra bông trái tốt lành trong đời sống con khi con liên hiệp với Ngài. Xin sự sống của Chúa tuôn tràn qua con để tình yêu Ngài chan chứa hơn nữa trong đời sống con.
 

     Lisa M. Samra – Lời sống hằng ngày. 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn