14:39 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 24

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266738

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996145

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Neo Chắc Nơi Chân Lý

Thứ hai - 08/11/2021 17:00
Neo Chắc Nơi Chân Lý

Neo Chắc Nơi Chân Lý

 

Neo Chắc Nơi Chân Lý
 

       Kinh Thánh: Ê-sai 22:15–20, 22–25

       “Ta sẽ làm cho người vững chắc như cọc lều đóng xuống đất.” Ê-sai 22:23
 

       Tiên tri Ê-sai đã sử dụng hình ảnh chiếc đinh đóng chắc vào tường để mô tả một nhân vật nhỏ trong Kinh Thánh tên là Ê-li-a-kim. Không giống như viên quản lý tham nhũng Sép-na (Ês. 22:15–19), hay như dân Y-sơ-ra-ên tự tìm kiếm sức mạnh, (c.8–11) Ê-li-a-kim tin cậy nơi Chúa. Khi nói tiên tri về việc vua Ê-xê-chia thăng chức quản lý cung điện cho Ê-li-a-kim, Ê-sai viết rằng Ê-li-a-kim sẽ được làm cho vững chắc như “cọc lều đóng xuống đất” (c.23). Được neo chắc nơi chân lý và ân điển của Chúa cũng sẽ giúp Ê-li-a-kim trở thành chỗ dựa cho gia đình và dân tộc mình (c.22–24).
 

       Tuy nhiên, Ê-sai đã kết luận lời tiên tri này với lời nhắc nhở cảnh tỉnh rằng không ai có thể là sự bảo vệ tối thượng cho bạn bè hoặc gia đình – tất cả chúng ta đều thất bại (c.25). Chiếc neo đáng tin cậy duy nhất cho cuộc đời chúng ta là Chúa Jêsus (Thi. 62:5–6; Mat. 7:24). Khi chúng ta quan tâm đến người khác và chia sẻ gánh nặng với họ, nguyện chúng ta cũng hướng họ đến với Chúa, là chiếc neo vững chắc.
 

       Suy ngẫm: Làm thế nào để bạn neo chắc nơi chân lý và ân điển của Chúa? Bạn sẽ giúp đỡ những người đang cảm thấy mệt mỏi trước những gánh nặng của cuộc sống bằng cách nào?
 

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài vì Ngài là chiếc neo của con. Là con cái của Ngài, con biết rằng con được đứng vững trong Ngài.
 

Lisa M. Samra – Lời sống hằng ngày

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn