22:40 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8709

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017742

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Khi Mọi Sự Đều Không Hiệu Quả - Vậy Tôi Phải Làm Sao Đây?

Thứ tư - 27/01/2016 20:45
Khi Mọi Sự Đều Không Hiệu Quả - Vậy Tôi Phải Làm Sao Đây?

Khi Mọi Sự Đều Không Hiệu Quả - Vậy Tôi Phải Làm Sao Đây?

Kính thưa quý độc giả, Tuần qua chúng ta đã bước sang phần thứ ba trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs và bắt đầu Chương 23 với chương đề: Nguyên Nhân Đích Thực để Yêu Thương và Tôn Trọng.



                  Kính thưa quý độc giả,

                  Tuần qua chúng ta đã bước sang phần thứ ba trong quyển sách Yêu Thương Và Tôn Trọng của Tiến Sĩ Emerson Eggerichs và bắt đầu Chương 23 với chương đề: Nguyên Nhân Đích Thực để Yêu Thương và Tôn Trọng.

                  Có lẽ một số cặp vợ chồng vẫn còn lo sợ, rằng ngay cho dù họ có cố gắng thực hành Mối Liên Hệ Yêu Thương và Tôn Trọng đi nữa, thì hôn nhân của họ cũng sẽ không có gì thay đổi. Có người cho rằng: “Nỗi lo sợ của tôi là tôi sẽ tiến tới trong đức tin tốt đẹp nhưng người phối ngẫu của tôi sẽ ngược đãi tôi.” Người khác lại cho rằng “Vợ tôi sẽ tiếp tục bày tỏ sự thiếu tôn trọng. Cô ấy sẽ cưỡi lên một cây chổi còn lớn hơn từ trước đến giờ nữa.” Có người lại phàn nàn rằng “Chồng tôi sẽ tiếp tục tỏ ra thiếu yêu thương. Anh ấy sẽ tái ghi danh vào câu lạc bộ cấp siêu hạng của những gã đàn ông khó ưa và sẽ là người đứng đầu trong câu lạc bộ đó.”

                  Một câu hỏi khác tôi thường nghe là, “Tại sao lại cần bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng khi nó không được đáp lại?” Theo lời một người chồng thì vợ của anh đã cam kết thực hiện việc tôn trọng anh, nhưng sự tôn trọng ấy đã nhanh chóng tan biến đi như một đám sương mù. Cô ấy vẫn trở lại với con người cũ của mình và luôn có những ý tưởng cùng lời nhận xét tiêu cực về nam giới. Điều mà người đàn ông này kinh nghiệm trong hôn nhân của mình là thái độ chỉ trích, tiêu cực, thù địch và đầy sự phán xét của người vợ. Vì vậy những cảm xúc của anh ta dành cho vợ mình đang bị chôn vùi mỗi ngày bởi thái độ của cô làm cho anh cảm thấy mình còn thậm chí còn thấp kém hơn một gã đàn ông bình thường nữa.

                  Dù sao đi nữa, thì lời khuyên của tôi luôn không thay đổi: Đừng bỏ cuộc khi bạn thấy mọi việc dường như không đang hiệu quả. Hãy tiếp tục bày tỏ tình yêu vô điều kiện hoặc sự tôn trọng vô điều kiện với người phối ngẫu của bạn. Hãy tìm kiếm những sự cải thiện thậm chí nhỏ nhặt nhất. Rất có thể người chồng của bạn không dâng tặng những bó hoa, nhưng anh ấy thực sự sửa chữa cái vòi đang nhỏ nước. Rất có thể người vợ của bạn vẫn còn làm cho bạn bị đau đầu, nhưng cô ấy đã dần giảm bớt tính tiêu cực. Bạn còn nhớ những thấu kính màu hồng và màu xanh chứ? Chúng ta không sẵn sàng nhìn thấy điều đang diễn ra có lợi cho chúng ta, cũng không nhìn thấy ảnh hưởng chúng ta có thể đang tạo nên trên người phối ngẫu của mình.

                  Đừng bỏ cuộc bởi vì bạn thấy những tuần lễ hay những tháng dài đang trôi qua mà không có sự trả lời. Đừng hiểu lầm rằng sự chậm trễ có nghĩa là sự thất bại. Đừng giả định rằng những gì bạn đang làm không đem lại kết quả gì. Thường xuyên nhất, tình yêu hay sự tôn trọng đang hành động trên người phối ngẫu của bạn nhiều hơn là bạn nhận thức được. Một điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của người ấy. Hãy tin quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động.

                  KHI MỌI SỰ ĐỀU KHÔNG HIỆU QUẢ — VẬY TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Hôm nay chúng ta sẽ trả lời thắc mắc của nhiều người vợ và nhiều người chồng, rằng khi mọi sự tôi cố gắng làm đều không mang lại chút hiệu quả nào, vậy tôi phải làm sao đây? Câu hỏi của tôi là: Nỗi lo sợ tồi tệ nhất của bạn trong hôn nhân là gì? Là một người chồng, phải chăng nỗi lo sợ tồi tệ nhất của bạn không phải là việc bạn bày tỏ và thực hiện hành động yêu thương mà bạn lo sợ việc người bạn đời của mình tỏ vẻ xem thường bạn? Để đáp lại sự cố gắng đầy thiện chí của bạn là gần gũi, cởi mở, thông hiểu, làm hòa, chung thủy, và quý trọng, cô ấy vẫn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.

                  Là một người vợ, phải chăng nỗi lo sợ tồi tệ nhất của bạn không phải là việc bày tỏ sự tôn trọng đối với chồng, mà bạn lo sợ rằng chồng bạn vẫn tỏ ra thiếu yêu thương hơn bao giờ hết? Bạn đã học nói “thứ ngôn ngữ xa lạ” của sự tôn trọng qua việc đánh giá cao những nỗ lực làm việc của chồng mình, hiểu được những ao ước của anh ấy là bảo vệ và chu cấp, phục vụ và lãnh đạo cùng việc anh ấy ao ước đem đến cho bạn những sự hiểu biết sâu sắc của mình. Bạn cũng đã cố gắng dành cho anh ấy tình bằng hữu vai-kề-vai và sự thân mật luyến ái nhiều hơn. Bất chấp tất cả mọi điều này, anh ấy vẫn tỏ ra thiếu yêu thương. Với hảo ý, bạn đã hành động trước tiên như người trưởng thành, nhưng người phối ngẫu của bạn đã không thay đổi.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Khi Chúa Giê-xu phán về những thử thách và hoạn nạn mà các tín hữu có thể phải chịu đựng vì cớ Ngài, Ngài đã nói rằng“người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình” (Ma-thi-ơ 10:36). Đối với bạn, bạn có thể cảm nhận giống như vậy. Vì thế bạn có nên phát biểu cách đơn giản, “Việc Yêu Thương và Tôn Trọng này không hiệu quả” chăng? Khi bạn yêu thương hay tôn trọng cách vô điều kiện, bạn đang vâng theo Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài dành cho bạn. Cuối cùng thì, người phối ngẫu của bạn và cuộc hôn nhân của bạn không có liên hệ gì tới điều nầy. Bạn chỉ đang biểu hiện sự vâng phục và tin cậy của mình trước một người vợ chẳng đáng yêu chút nào hoặc một người chồng chẳng đáng cho bạn tôn trọng. Tôi xin nhắc bạn rằng: Tình yêu vô điều kiện và sự tôn trọng vô điều kiện sẽ được ban thưởng. Tôi gọi đây là Chu Kỳ Được Ban Thưởng. Chúa Giê-xu đã phán, “Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu?” (Ma-thi-ơ 5:46). Chúa Giê-xu có thể đã nghĩ đến cuộc hôn nhân đang gặp nan đề của bạn khi Ngài phán điều đó.

                  Kính thưa quý độc giả,

                  Tôi tin Phao-lô cũng đã nghĩ đến cuộc hôn nhân của bạn khi ông viết Ê-phê-sô 6:7-8: “Hãy phục vụ chủ cách vui lòng như phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ người ta. Vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta về những điều tốt chúng ta làm, bất kể chúng ta là nô lệ hay tự do”. Trong mạch văn trực tiếp, Phao-lô nói đến cách thức các nô lệ có thể phục vụ chủ mình, nhưng hãy lưu ý là ông kết thúc phân đoạn bằng cách nói điều này cũng áp dụng cho cả những người tự do nữa. Nói cách khác, ý tưởng này dành cho tất cả mọi tín đồ. Nếu bạn lần theo ý tưởng của ông ngược lại vài câu, bạn sẽ thấy ông đề cập cùng nguyên tắc này liên quan đến con cái và cha mẹ chúng như có chép trong thơ Ê-phê-sô 6:1-4 “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Phao-lô cũng nói đến ý tưởng này trong quan hệ vợ chồng như có chép trong thơ Ê-phê-sô 5:22-33 “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.” Phao-lô đang nói rằng bất cứ điều gì chúng ta làm như làm cho Chúa thì chúng ta sẽ nhận lãnh lại từ Chúa. Trong hôn nhân, mọi thứ bạn làm đều có giá trị, ngay cho dù người phối ngẫu của bạn có phớt lờ không để ý đến bạn đi nữa! Điều mà Chu Kỳ Được Ban Thưởng nói đến là:

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI CHỒNG ĐEM LẠI PHƯỚC HẠNH, BẤT KỂ NGƯỜI VỢ CÓ TÔN TRỌNG ANH HAY KHÔNG; 
SỰ TÔN TRỌNG CỦA NGƯỜI VỢ ĐEM LẠI PHƯỚC HẠNH, BẤT KỂ NGƯỜI CHỒNG CÓ YÊU THƯƠNG CÔ ẤY HAY KHÔNG

                 Kính thưa quý độc giả,

                  Phát Thanh Hy vọng xin tạm ngưng phần đọc sách hôm nay tại đây. Chúng tôi ước mong quý thính giả sẽ đón nghe phần kế tiếp của quyển sách Yêu Thương và Tôn Trọng để cùng nhau học hỏi và sánh bước trên hành trình tìm cách xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Kính chúc quý thính giả một tuần thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình cùng bạn bè. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh lần tới.
 

Tiến sĩ Emerson Eggerichs
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn