09:49 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 4656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270696

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000103

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Bí Quyết Thành Công (Bài 4)

Thứ hai - 25/01/2016 20:50
Bí Quyết Thành Công (Bài 4)

Bí Quyết Thành Công (Bài 4)

Kính thưa quý độc giả, Vua Sa-lô-môn là vị vua giàu có nhất, khôn ngoan nhất và nhiều quyền lực nhất của dân tộc Do-thái. Thánh sử mô tả sự giàu sang tột bực, học thức uyên bác và uy quyền to lớn của vua Sa-lô-môn như sau:




                Kính thưa quý độc giả,

                Vua Sa-lô-môn là vị vua giàu có nhất, khôn ngoan nhất và nhiều quyền lực nhất của dân tộc Do-thái. Thánh sử mô tả sự giàu sang tột bực, học thức uyên bác và uy quyền to lớn của vua Sa-lô-môn như sau:

                “Vua Sa-lô-môn trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đông như cát biển và rất giàu có thịnh vượng. Các nước chư hầu phải cống hiến và phục dịch Sa-lô-môn suốt đời vua trị vì.

                Thượng Đế cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, hiểu biết sâu xa, uyên bác. Sa-lô-môn khôn ngoan hơn cả những nhà thông thái đông phương, kể cả Ai Cập. Vua sáng tác ba ngàn châm ngôn và một ngàn lẻ năm bài ca. Vua cũng luận về cây cối, từ cây bách hương ở Li-ban cho đến cây cỏ bài hương mọc trên tường; luận về các loài thú vật, chim chóc, các loài bò sát và các loài cá”. (1 Các Vua 4:1,20, 21,29,30,32,33)

                “Mỗi năm Sa-lô-môn thu được khoảng hai tấn rưỡi vàng, chưa kể số vàng thu được do quan hệ ngoại thương với các vua Á-rập, và do các tổng đốc trong nước đem nộp. Vua cũng sai làm một cái ngai bằng ngà thật lớn, bọc vàng ròng. Không nước nào có ngai như thế. Vua Sa-lô-môn uống bằng những tách vàng. Tất cả vật dụng trong cung "Rừng Li-ban" đều bằng vàng ròng, không có vật nào bằng bạc, vì dưới triều Sa-lô-môn bạc không mấy giá trị”. (1 Các Vua 10:14,18,21)

                Với quyền lực, sự giàu có và khôn ngoan trong tay, vua Sa-lô-môn cũng theo đuổi những lạc thú thế gian, như chính vua có tự thuật:

                “Tôi lại tự bảo: "Bây giờ ta hãy vui sướng, tận hưởng khoái lạc!". Tôi thực hiện những việc con người vẫn cho là quan trọng: cất nhà, trồng nho, lập vườn cây trái, công viên, xây hồ chứa nước để tưới ruộng vườn. Tôi lại mua nô tỳ thật đông, cho họ mặc sức sinh sôi nẩy nở trong nhà. Tôi cũng mua các bầy súc vật nhiều chưa từng có. Tôi thu góp vô số vàng, bạc, do nhân dân các tỉnh đóng thuế và các vua nạp cống. Tôi có nam nữ nghệ sĩ ca hát để giải khuây; có nhiều vợ và nàng hầu để hưởng khoái lạc. Như thế, so với các tiên đế tại Giê-ru-sa-lem, tôi trở nên giàu sang hơn tất cả. Tôi chẳng từ một điều gì lòng mình ưa thích, hoặc mắt mình thèm muốn” (Truyền Đạo 2:1-10)

                Nhưng thật ngạc nhiên thay, sau khi tận hưởng mọi thú vui tuyệt đỉnh, vua Sa-lô-môn đã kết luận như vầy:

                “Thế rồi, nghiệm lại những việc mình làm với bao nhiêu lao khổ, tôi thấy tất cả đều vô nghĩa, hư ảo, chẳng khác gì đuổi theo luồng gió thoảng. Vậy, tôi ghét cuộc sống vì nó vô nghĩa như đuổi theo luồng gió thoảng”. (Truyền Đạo 2:11,17).

                Vị vua giàu sang tột bực này, với bảy trăm hoàng hậu, ba trăm cung phi, đã hưởng trọn mọi lạc thú trần gian, có trong tay tất cả, nhưng vẫn thiếu điều gì khiến vua vẫn cảm thấy cuộc đời trống rỗng, chán chường và vô nghĩa đến như vậy?

                Quý độc giả thân mến,

                Nick Vujicic chào đời tại Brisbane, Úc Đại Lợi vào năm 1982. Không một dấu hiệu báo trước nào, mà giới y khoa cũng chẳng hiểu tại sao, Nick Vujicic lại ra đời mà không có tay mà cũng không có chân. Cha mẹ của Nick vô cùng sửng sốt và lo lắng, làm sao con mình có thể sống nổi với tình trạng tật nguyền bất lực như vậy được?

                Cả thời niên thiếu, Nick bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc; nhiều lần bị rơi vào tình trạng trầm cảm trầm trọng, cảm thấy tủi thân và cô đơn cùng cực.

                Bạn và tôi hãy tự đặt mình trong tình trạng của Nick Vujicic. Sinh ra không có tay, mà cũng không có chân. Không có cánh tay để quàng ngang vai bạn. Không có bàn tay để nắm lấy bàn tay người mình thương. Chẳng có những ngón tay để rờ đến vật dụng mà mình ưa thích tìm tòi. Cũng chẳng thể cầm hay mang một vật gì lên được. Cuộc sống thường nhật sẽ khó khăn biết là dường bao khi không có hai cánh tay và hai bàn tay. Ấy vậy mà lại không có chân nữa. Chẳng đứng, chẳng đi, chẳng có thể chạy được, nói chi là đạp xe, bơi lội, chơi thể thao hay khiêu vũ.

                Nick Vujicic luôn luôn tự hỏi, tại sao mình lại khác với mọi người khác trên đời, sinh ra không tay mà cũng không chân? Mình được sinh ra đời với mục đích gì, hay có một mục đích gì dành cho cuộc đời tật nguyền bất lực của mình chăng?

                Nỗi khát khao muốn biết được mục đích của cuộc đời đã dẫn đưa Nick Vujicic đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kể từ đó, cuộc đời của con người không tay không chân này đã hoàn toàn biến đổi.

                Không những Nick đã hoàn tất cùng một lúc hai bằng đại học về kế toán và tài chính tại trường đại học Griffith, Úc châu, nhưng kể từ năm lên 19 tuổi, anh bắt đầu thực hiện hoài bão của mình; đó là đi khắp mọi nơi, thuật lại cho mọi người nghe về cuộc đời của chính anh, làm sao một người không tay, không chân, lại tìm được hy vọng rạng ngời, ý nghĩa cho cuộc sống và mục đích cao cả cho cuộc đời.

                Từ Brisbane là nơi Nick chào đời, đến khắp các tiểu bang tại Úc Châu, qua đến nhiều nơi trên thế giới, những buổi thuyết trình của anh đã lôi cuốn hàng triệu người, đủ các mọi giới, từ sinh viên học sinh, thương gia, các bà mẹ, cho đến các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo.

                Nhìn một người không tay không chân, mà miệng vẫn luôn tươi cười và dí dỏm, khuôn mặt và cử chỉ không dấu được một tâm hồn thật vui sướng và thỏa nguyện bên trong, gây những trận cười liên tục, khiến người nghe bị hoàn toàn lôi cuốn và chợt nhận ra rằng, chính mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguyên nhân đã biến đổi con người không tay không chân này, tưởng như là bất hạnh nhất, đã trở nên một người phước hạnh nhất trên thế gian này.

                Nick Vujicic tâm sự: “Tôi đã tìm được mục đích cho sự có mặt của tôi trên thế gian này, cũng như lý do cho hoàn cảnh của tôi. Luôn luôn có một mục đích nào đó khi có thử thách xảy ra trong cuộc đời”.

                Thật vậy, Nick đã nhận ra mục đích của cuộc đời anh, đó là tường thuật lại cho mọi người về tình yêu thương và quyền năng của Chúa Cứu Thế`Giê-xu đã biến đổi anh ra sao, và qua đó loan báo về món quà cứu rỗi của Ngài đến cho mọi người.

                Kính thưa quý độc giả,

                Trong những tuần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá ra sáu nguyên tắc để dẫn sự thành công thật. Sáu nguyên tắc đó là: xác định mục đích cho đời sống, ham học hỏi và trau giồi kiến thức, có sức khỏe tốt, phải ra sức làm việc, học biết cách xoay xở và linh động, đồng thời rèn tập tính kiên trì bền bĩ.

                Có một số người nắm vững và làm theo sáu nguyên tắc này, đã trở nên những bậc vĩ nhân, những người thành công vang dội, theo cái nhìn và dưới tiêu chuẩn của xã hội đương thời mà họ đang sống. Thế nhưng, cho dầu thành công chói sáng đến mấy, nếu một người chưa biết hay chưa nắm được nguyên tắc thứ bảy, là nguyên tắc cuối cùng, đồng thời cũng là nguyên tắc quan trọng nhất, thì người đó vẫn còn cách xa lắm với sự thành công thực sự, đúng nghĩa và trọn vẹn.

                Thế thì nguyên tắc thứ bảy này là gì?

                Nguyên tắc thứ bảy để dẫn một người đi đến sự thành công thực sự là người đó phải có mối liên hệ khắng khít với Đấng Tạo Hóa, trở nên gần gũi và thân mật với Đấng tạo dựng ra chính mình.

                Có thể nói, rất ít người để ý và xem trọng nguyên tắc thứ bảy này. Đại đa số tự đặt ra riêng cho mình một mục đích, tự vạch ra cho mình một hướng đi, tự nỗ lực để đạt đến những mơ ước riêng của mình, nằm ngoài mục đích và ý muốn của Đấng dựng tạo ra mình. Dù cho người đó có đạt được những gì mình ước mơ, sự thành đạt đó cũng không đem đến sự thỏa nguyện lâu dài, nhưng chỉ để lại cho người đó một cảm giác rỗng tuếch và vô nghĩa mà thôi.

                Giàu có, khôn ngoan, quyền thế bậc nhất, hưởng trọn tất cả những thú vui và khoái lạc trên đời, nhưng vua Sa-lô-môn đã phải kết luận rằng “tất cả đều vô nghĩa, hư ảo, chẳng khác gì đuổi theo luồng gió thoảng”, vì vua đã tự cắt đứt mối liên hệ với Thiên Chúa, để chạy theo những dục vọng riêng tư, như Kinh Thánh có ký thuật: “Vua có bảy trăm hoàng hậu và ba trăm cung phi. Các bà quyến rũ vua thờ thần của họ, nhất là lúc Sa-lô-môn về già. Lòng vua không trung thành với Thượng Đế Hằng Hữu như Đa-vít cha vua trước kia” (1 Các Vua 11:4).

                Sinh ra không tay, không chân, hầu như cuộc đời không có gì cả, nhưng niềm vui cứ dâng mãi trong lòng, trào tuôn qua ánh mắt, nụ cười, đem đến cho mọi người một niềm hy vọng chứa chan, vì Nick Vujicic có mối liên hệ khắng khít với Chúa Cứu Thế Giê-xu, tìm được mục đích của cuộc đời mình trong Đấng Tạo Hóa.

                Quý độc giả thân mến,

                Nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường, thì đời sống con người mang tên Giê-xu là một sự thất bại ê chề. Sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ hôi hám, làm công việc nặng nhọc của một người thợ mộc, không bằng cấp, không tài sản, không địa vị, không ruộng đất, không cửa, không nhà. Bị ruồng rẫy, bị ghét bỏ, bị phỉ nhổ, bị nguyền rủa, bị chế nhạo, bị đánh đập và cuối cùng là bị chết treo thật nhục nhã trên cây thập tự.

                Loài người có thể xem đây là sự thất bại não nùng nhất, thế nhưng Thiên Chúa lại nhìn hoàn toàn ngược lại, và tuyên bố về con người Giê-xu rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn” (Ma-thi-ơ 3:17)

                Tại sao vậy?

                Vì con người Giê-xu, chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, đã tự nguyện giáng trần làm người, để thực thi chương trình cứu rỗi nhân loại đang đắm chìm tuyệt vọng trong tội lỗi và không sao tránh được bản án phạt đời đời.

                Chúa Cứu Thế Giê-xu có mối liên hệ khắng khít với Cha Ngài, như chính Chúa từng xác nhận: “Tôi với Cha là một” (Giăng 10:30)

                Trong mối liên hệ gần gũi đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu biết được sứ mạng của mình khi hạ sinh làm người và luôn xác định mục đích của Cha giao phó rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy, không bị chết mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

                Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu đựng cảnh nghèo hèn, nếm trải mọi cay đắng và sĩ nhục, phải chịu đóng đinh trên cây thập tự, lãnh thay cho nhân loại món nợ tội, chết đền nợ tội thế cho mọi người, hầu cho bất kỳ ai ăn năn tội và tin vào sự chết thế của Con Trời, thì người đó được Thiên Chúa tuyên bố là vô tội, được phục hòa mối liên hệ với Đấng Tối Cao và nhận được món quà sự sống đời đời.

                Do thái độ vâng phục tuyệt đối trong mục đích đã được Chúa Cha giao phó, Chúa Cứu Thế Giê-xu là tấm gương thành công trọn vẹn nhất, như Kinh Thánh có xác nhận: “Ngài tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế, nên Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh” (Phi-líp 2:8-9)

                Ước mong qua loạt bài “Bí Quyết Thành Công”, quý vị và các bạn đang đeo đuổi những thành công đã nhận ra rằng, sự thành công trọn vẹn và đúng nghĩa chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời sống, được phục hòa với Đấng Tạo Hóa và đồng hành với Đấng Chí Cao mỗi bước đi trong cuộc đời.

                Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn