05:07 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71429

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23080462

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Muối & Ánh Sáng

Thứ tư - 04/03/2015 20:24
Muối & Ánh Sáng

Muối & Ánh Sáng

Tuần vừa qua, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi gởi đến quý vị những lời chúc bao gồm tám hạnh phúc trong lời dạy của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm. Tám hạnh phúc đó thật ra nói lên đặc tính của những người theo Chúa.

               

               Tuần vừa qua, nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi gởi đến quý vị những lời chúc bao gồm tám hạnh phúc trong lời dạy của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm. Tám hạnh phúc đó thật ra nói lên đặc tính của những người theo Chúa. Người theo Chúa là người ý thức tình trạng nghèo khổ tâm linh của mình và vì vậy than khóc ăn năn về tội lỗi đó. Đó cũng là người mang đức tính khiêm nhu và luôn luôn mong muốn công chính được thực hiện. Người tin Chúa là người có lòng thương xót, sống trong sạch, là tác nhân hòa giải và sẵn sàng chịu khổ vì công chính. Với những đặc tính đó, Chúa Giê-xu đưa đến bước tiếp theo cho thấy ảnh hưởng của những người sống Phúc Âm trên trần gian nầy. Chúa phán:

Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời (Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:13-16).

               Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy người theo Chúa, người sống Phúc Âm là muối và ánh sáng cho đời. Đây là hai hình ảnh thật bình thường nhưng cũng thật sâu sắc. Nếu mỗi người đều tiếp nhận Phúc Âm và sống Phúc Âm như vậy, thế giới nầy sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trước hết Chúa Giê-xu cho thấy ảnh hưởng của người tin Chúa giống như muối. Muối là vật dụng thường dùng nhưng ta không thể sống được nếu không có muối. Những công dụng chính của muối là gia tăng hương vị, bảo quản và chữa lành. Tất cả mọi thức ăn đều cần muối, chúng ta không thể tưởng tượng sống trong một thế giới mà không có muối. Người sống Phúc Âm phải ảnh hưởng cho đời như muối cho trần gian. Chúng ta cần tự hỏi cuộc đời của chúng ta có đem lại hương vị cho đời hay không? Có sự hiện diện của ta, đời sống của người khác thêm ý nghĩa hay ta chỉ là một gánh nặng, một cớ sầu khổ cho người khác? Cứ hãy tưởng tượng trong nhà không có muối thể nào, thì cũng vậy đời sống sẽ buồn thảm khi thiếu đi những tác nhân đem lại an vui, hạnh phúc cho những người quanh mình. Là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con trong gia đình hay là anh chị em, bạn bè, người cùng làm việc, cùng xóm, nếu chính ta không trước hết là hạt muối đem hương vị lại cho tha nhân thì ta không thể mong đợi một ai khác làm hạt muối đó.

               Muối chẳng những có tác dụng đem lại hương vị, muối cũng mang tính chất bảo quản. Ở những vùng không có tủ lạnh hay không có những phương tiện giữ cho thức ăn lâu hư thì muối là cách tốt nhất để làm điều đó. Chúng ta đều biết đến cá khô, thịt muối hay những thức ăn khác nhờ muối để giữ được lâu. Cá không ăn muối cá ương không phải là câu xa lạ với chúng ta. Người sống Phúc Âm vì vậy chẳng những là người đem lại hương vị cho đời, đó cũng là người giúp cho trần gian đỡ đi băng hoại. Hơn lúc nào hết, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội tràn đầy tội lỗi. Bao nhiêu ảnh hưởng xấu xa đi vào đời sống của chúng ta, con em chúng ta, gia đình chúng ta. Chúng ta có chất muối để chận lại những ảnh hưởng xấu xa đó hay không?

               Muối cũng là một vị thuốc, một chất giải độc. Những vết thương thường được rửa bằng muối. Bị bầm, bị sưng, chúng ta cũng đắp muối vào. Trong những xã hội xưa, người ta cũng xát muối vào những đứa bé sơ sinh cho sạch. Phúc Âm của Chúa Giê-xu cũng mang tính cách chữa lành như vậy như lời cầu nguyện của Thánh Phan-xi-cô: "Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm."

               Chúa Giê-xu chẳng những gọi môn đệ của Chúa là muối của đất nhưng cũng là ánh sáng cho trần gian. Cũng giống như muối, tác dụng của ánh sáng là tác dụng thay đổi. Muối giữ cho đời nầy đỡ đi băng hoại còn ánh sáng nhằm thay đổi tình trạng tối tăm của con người. Muối ngăn chận tội lỗi, ánh sáng rọi soi để diệt đi bóng tối. Muối nói lên tính chất còn ánh sáng cho thấy hành động. Chúa phán: Ánh sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy đặng họ thấy những việc lành của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. Ánh sáng được dùng để nói đến việc lành. Việc lành đây không nói đến công đức vì không ai có thể nhờ công đức mà được giải thoát nhưng việc lành nói đến những việc làm tốt, nói đến cách cư xử, hành động của những con người có Phúc Âm của Chúa.

               Tuy nhiên chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giê-xu có một điểm đặc biệt. Chúa chỉ cho chúng ta thấy khía cạnh tiêu cực của vấn đề. Chúa nói đến muối không còn mặn và ánh sáng bị che khuất. Người nhận Phúc Âm và sống Phúc Âm lẽ ra phải là muối mặn, phải là ánh sáng rọi soi nhưng sở dĩ xã hội nầy vẫn còn băng hoại và tăm tối vì muối đó không còn mặn và ánh sáng đó không còn chiếu rọi. Muối mất mặn là một tình trạng bất bình thường nhưng có thể xảy ra. Các nhà khoa học cho biết muối để lâu ngày ngoài trời và bị nhiễm các chất bẩn sẽ mất đi chất mặn. Những người sống ở các vùng có ruộng muối cũng biết điều nầy và đúng như lời Chúa Giê-xu dạy, người ta đổ thứ muối mất mặn đó để lót đường đi. Chúa Giê-xu phán: Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

               Muối có thể mất chất mặn còn đèn không thể soi sáng nếu bị che khuất. Bất cứ ngọn đèn nào thắp lên cũng với mục đích soi sáng. Thắp đèn lên rồi che lại để ánh sáng đừng tỏa ra là việc vô lý nhưng nếu đời sống của chúng ta thay vì việc thiện lành, chỉ có những hành động tội lỗi xấu xa thì chúng ta cũng chẳng khác gì người thắp đèn mà che lại, không để cho ánh sáng tỏa soi.

               Mỗi chúng ta dù là ai đều có một ảnh hưởng nào đó cho người chung quanh. Ảnh hưởng đó có thể tốt, có thể xấu. Để có ảnh hưởng tốt, chúng ta phải mang đặc tính tốt: đặc tính của muối và đặc tính của ánh sáng. Muối và ánh sáng nơi nào cũng có và ai cũng có thể có. Nếu Chúa đòi hỏi chúng ta là đường, là mật hay là vàng là bạc thì khó nhưng muối và ánh sáng là hai điều bình thường ai cũng có thể có nhưng chúng ta có là muối thật và ánh sáng thật không hay là muối đã mất mặn và ánh sáng thì che lại? Hãy sống thế nào để đem hương vị lại cho đời, giữ cho đời đỡ đi băng hoại, sống đem lại chữa lành và tỏa soi ánh sáng vào nơi tối tăm qua lối sống thiện lành của chúng ta. Để muối vẫn mặn và đèn vẫn sáng, ta cần trở lại với đặc tính của con người Phúc Âm. Đó là con người ý thức tình trạng nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa, con người biết ăn năn hối lỗi. Con người khiêm nhu, khao khát công chính, đầy lòng thương xót, sống trong sạch, sống hòa thuận và sống sẵn sàng chịu khổ vì công chính.

               Phúc Âm của Chúa Giê-xu là muối là ánh sáng của trần gian nhưng Phúc Âm đó cần những con người tiếp nhận Phúc Âm và sống Phúc Âm để muối và ánh sáng đó có thể tỏa soi và ảnh hưởng đến mọi người đang sống giữa trần gian đầy băng hoại và bóng tối. Quý vị đã tiếp nhận Phúc Âm và đã sống với Phúc Âm đó hay chưa?

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn