05:56 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 12803

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261377

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990784

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Đấng Chữa Lành

Thứ hai - 30/08/2021 18:00
Đấng Chữa Lành

Đấng Chữa Lành

Đấng Chữa Lành


Đấng Chữa Lành
 

    Kinh Thánh: Dân Số Ký 21:4-9; II Các Vua 18:4-7

    “Người phá-hủy các nơi cao, đập bể những trụ-thờ, đánh hạ các A-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm; bởi vì cho đến khi ấy dân Y-sơ-ra-ên xông hương cho nó. Người ta gọi hình rắn ấy là Nê-hu-tan.” II Các Vua 18:4
 

    Dân Y-sơ-ra-ên đã rơi vào một cái bẫy khi họ bắt đầu xông hương cho con rắn bằng đồng mà Chúa đã dùng để chữa lành cho họ. Họ đã thực hiện hành động thờ phượng này cho đến khi Ê-xê-chia nói đó là thờ hình tượng và “đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm” (II Vua. 18:4).
 

    Nhiều thế kỷ trước, một bầy rắn lửa đã xâm nhập vào trại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ bất tuân, nói nghịch cùng Chúa nơi đồng vắng. Rắn cắn dân sự khiến nhiều người chết (Dân. 21:6). Mặc dù sự nổi loạn thuộc linh gây ra vấn đề này, nhưng dân sự đã kêu cầu Chúa giúp đỡ. Để tỏ lòng thương xót, Ngài đã hướng dẫn Môi-se làm một con rắn bằng đồng, treo nó lên cây sào và đưa lên cho mọi người nhìn. Khi dân sự nhìn vào con rắn, họ được chữa lành (Dân. 21:9). Tuy nhiên, qua thời gian, con rắn “chữa lành” ấy đã được tôn thờ, xông hương như một thần tượng của dân Y-sơ-ra-ên, một hành động thật tai hại.
 

    Hãy nghĩ về những điều Chúa ban cho bạn. Có điều nào đang trở thành đối tượng được ca ngợi thay vì là bằng chứng về lòng thương xót và ân điển của Chúa không? Chỉ Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta – là cội nguồn của mọi ơn lành tốt đẹp – là Đấng xứng đáng được thờ phượng.
 

    Suy ngẫm: Tại sao chúng ta dễ ca ngợi người nào đó hay những điều gì đó Chúa làm trong cuộc đời mình, hơn là Đấng đầy ơn và hay thương xót?
 

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng nghe lời cầu xin của con và là trung tâm của cuộc đời con. Cảm ơn Ngài đã bảo tồn sự sống con và chăm sóc con.
 

Jennifer Benson Schuldt

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn