23:54 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95230

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23104263

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

LỜI CỦA MẸ

Thứ sáu - 03/07/2020 03:38
LỜI CỦA MẸ

LỜI CỦA MẸ

Yêu Chúa hơn mẹ, Con nhé! Con yêu thương. Cảm ơn Chúa cho con đến với mẹ 13 năm, 3 tháng. Chừng đó thời gian cũng đủ để 2 mẹ con hiểu và yêu thương nhau.


LỜI CỦA MẸ. 

 

          Yêu Chúa hơn mẹ, Con nhé!

          Con yêu thương.

          Cảm ơn Chúa cho con đến với mẹ 13 năm, 3 tháng. Chừng đó thời gian cũng đủ để 2 mẹ con hiểu và yêu thương nhau.

          Những ngày gần đây, mẹ hay la mắng con vì con bắt đầu kỳ nghỉ hè và chơi game cũng như xem Ti vi nhiều quá!

          Mẹ nói con đã phung phí thời gian vào những việc vô ích song chính mẹ đã không định hướng cho con cần phải làm gì trong cái khoảng thời gian 24 h/ ngày.

          Sáng nay, con đàn bài: Chúa biết rõ!

          Mẹ đã rơm rớm nước mắt.

          Chúa biết rõ nỗi lòng mẹ lúc này vì ngoài trách nhiệm sinh ra con, mẹ còn có trách nhiệm giáo dục, dạy dỗ con nên người. Điều đó khó hơn nhiều so với việc đưa con đến với thế giới này.

          Con cũng biết mẹ bị giới hạn nhiều do tình hình sức khoẻ kém thiếu.

          Mong con hiểu để cùng mẹ mỗi ngày một tiến bộ hơn.

          Mẹ đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho con thay vì buồn bã và nằm đó than thở về con.

          Con là một cậu bé tình cảm, biết lắng nghe.  Con cố lên, dành nhiều thời gian hơn để học đàn, học Kinh Thánh, cầu nguyện, đọc sách, ra ngoài chơi, thay vì chơi game con nhé!

          Có lúc nhìn con, mẹ bất lực. Mẹ nghĩ chỉ còn cách đưa con đi cai nghiện. Con khóc và xin mẹ cho con thời gian để thay đổi.

          Uh, mẹ sẽ cầu nguyện để Chúa thay đổi con, song chính con cũng phải quyết tâm thay đổi thì mới được.

          Mẹ xin lỗi vì mẹ thật tệ, mẹ để con tự bơi mà chả cho con học bơi nên con sắp chết chìm.

          Mẹ bất lực thật sự vì chưa ai dạy mẹ phải làm mẹ như thế nào?

          Mẹ đã khóc vì con lớn nhanh quá, vượt tầm với của mẹ. Mẹ cứ tưởng mình giỏi lắm, đủ kiến thức để dạy con đến khi con trưởng thành nhưng mẹ đã lầm, con 13t, mẹ cạn hết vốn để cho con.

          Làm mẹ thật khó con à. Mong con hiểu và cùng mẹ để hoàn thiện bản thân.

          10 năm nữa thôi, nếu Chúa không kêu gọi con sống độc thân thì con sẽ lập gia đình đấy! Con sẽ lãnh đạo gia đình, sẽ làm chồng, làm cha...

          Mẹ đã và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho người phối ngẫu của con.

          Cô bé ấy chỉ cần yêu kính Chúa là đủ đúng không con?

          Nếu yêu Chúa- người ấy sẽ yêu con.

          Nếu yêu Chúa- người ấy sẽ yêu con của con.

          Nếu yêu Chúa- người ấy sẽ yêu ba mẹ của con.

          Nếu yêu Chúa- người ấy sẽ cùng con vượt mọi khó khăn trong cuộc sống.

          Ngày mai con trở thành người hữu dụng hay không tuỳ thuộc vào hôm nay con à!

          Cầu xin Chúa giúp con để con biết mình kém thiếu chỗ nào mà bổ sung vào.

          Mẹ sẽ tiếp tục lớn lên cùng con. 

          Mẹ sẽ tự hoàn thiện mình trước khi yêu cầu điều đó từ con.

          Có một điều con nên biết, bằng tuổi con, mẹ không có điều kiện để học đàn, không có phương tiện của 4.0 nên con đã hơn mẹ.  Vì thế con hãy trân trọng điều kiện đang có để trở nên tốt hơn con nhé!

          Mẹ đã cho con tất cả tình thương và vật chất. Mẹ cũng đã tặng con báu vật đời mẹ là Chúa Jesus. Con mau nhận báu vật ấy cho riêng mình để Ngài hướng dẫn cuộc đời con.

          Cách đây 2 năm, khi mẹ đặt chân đến Viện Thần học ở Quận 2, mẹ đã khóc và cầu nguyện với Chúa: Xin cho con trai của mẹ nhận được sự kêu gọi để trở thành một sinh viên tại đây. Ước mơ ấy không bao giờ dừng trong lòng mẹ!

          13 tuổi, mẹ ước ao con chăm ngoan, học giỏi, yêu mến Chúa hơn mẹ.

          Châm ngôn 3:5-6

          “Hỡi con!  Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài. Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” A men

          Yêu con!

          Mẹ của con. 

HDQ07-2020

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn