14:37 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996123

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Mùa Xuân Diễm Tuyệt

Thứ ba - 27/02/2018 20:54
Mùa Xuân Diễm Tuyệt

Mùa Xuân Diễm Tuyệt

Một lần nữa mùa Xuân lại đến với chúng ta theo chu kỳ Xuân, Hạ, Thu, Đông nối tiếp nhau thật nhanh, và mỗi mùa có những nét đặc trưng riêng.



                   Một lần nữa mùa Xuân lại đến với chúng ta theo chu kỳ Xuân, Hạ, Thu, Đông nối tiếp nhau thật nhanh, và mỗi mùa có những nét đặc trưng riêng.

                   Khi nghĩ đến điều nầy, có người tưởng tượng ra câu chuyện: Mùa Xuân tươi mát xinh đẹp sắp sửa ra đi thì Mùa Hè nóng bức đến, trên tay Mùa Hè cầm một bó hoa hồng trao cho Mùa Xuân với những lời tha thiết, nài nỉ Mùa Xuân ở lại với mình. Nhưng Mùa Xuân khước từ vì Xuân không thích sức nóng đỏ lửa của Hè. Hè buồn quá nên sinh bệnh, khiến nhiệt độ càng lúc càng cao, nhưng cũng may là thời gian nóng như thiêu như đốt ấy trôi qua thật nhanh, nhường bước cho mùa Thu. Thu tới mang theo nhiều tặng phẩm rất quý giá để biếu tặng cho Hè, mong rằng Hè đừng bỏ đi mà ở lại để bầu bạn với mình. Nhưng Hè cự tuyệt khiến Thu buồn làm cho những tàng cây xanh tươi úa màu, những chiếc lá vàng rơi cho đến khi cây trơ trọi. Mùa Thu buồn cho số phận của mình nên cất tiếng khóc khiến những giọt mưa thu rơi xuống làm đẫm ướt vạn vật. Nhưng không bao lâu thì Mùa Xuân lại đến rồi chu kỳ cứ tiếp diễn...

                   Thưa quý vị, Sự chuyển mùa như là một định luật, không ai có thể thay đổi. Bởi vì theo quy luật của Đấng Tạo Hóa, Xuân qua, Hạ chuyển, Thu liễn, Đông tàn. Hè đến rồi Hè lại đi. Thu đến rồi Thu đi, nhường bước cho mùa Đông. Đông về mang theo cuồng phong và băng giá, khiến mọi cảnh vật lạnh lẽo, u buồn, tĩnh mịch. Trong thời gian lạnh giá của mùa đông, vạn vật tưởng sẽ mãi im lìm say ngủ nhưng Mùa Xuân huy hoàng lại đến, tạo cảm hứng cho các thi nhân, nhạc sĩ. Họ họa lên những vần thơ, những bản nhạc chúc tụng mùa Xuân, phô diễn nét mỹ miều của nàng Xuân. Khung cảnh mùa Xuân vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, đánh thức vạn vật, làm cho cảnh vật sinh động trở lại, cây cối xanh tươi, đâm chồi, nảy lộc, thu hút muôn chim kéo về ca hát líu lo, bay lượn trên khung trời và nhảy múa trên những khóm hoa.

                   Nếu bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tiếp tục xoay vòng trong chu kỳ cũ thì đời sống chúng ta không có điều gì mới mẻ, hào hứng. Ngoài quy luật tuần hoàn của bốn mùa như lời Thánh Kinh chép: "Hễ trời đất còn, thì vẫn còn mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được." (Sáng Thế Ký 8:22), thì Đấng Tạo Hóa lại ban cho những ai thuộc về Ngài điều tuyệt diệu hơn. Ngài kéo họ ra khỏi vòng lẩn quẩn của trần thế, để họ được sống mãi trong Mùa Xuân Bất Tận với niềm vui, hạnh phúc và tình yêu không bao giờ tàn phai. Đây chính là ‘Mùa Xuân Diễm Tuyệt’

                   Theo Hán Việt Tự Điển,

                   Xuân 春 là vẻ vui tươi, trẻ trung, xuân sắc, xuân xanh, tuổi trẻ. sức sống, sự sống. 
                   Diễm 嬌豔 là kiều diễm xinh đẹp, tươi tắn, óng ả, lộng lẫy. 
                   Tuyệt 絕妙 là tuyệt diệu, tuyệt hảo

                   Nói đến Mùa Xuân là nói đến niềm vui. Vì mùa Xuân chẳng những mang đến cho ta sức sống mới, sự tươi tắn trẻ trung và niềm vui như ngày tết. Tục ngữ nước ta có câu "vui như Tết". Vì nhờ có Mùa Xuân, có Tết để chúng ta có dịp làm mới lại mối tương giao với thân nhân bạn hữu mình. Bởi vì suốt năm cũ chúng ta phải tất bật làm việc, phải vật lộn với thời gian, chạy đua với cuộc sống, nay được nghỉ ngơi để có dịp thăm hỏi, cầu chúc nhau.

                   Mùa Xuân Diễm Tuyệt là mùa Xuân tràn ngập niềm vui và tràn đầy sức sống, không bị tàn phai theo thời gian vì Chính Chúa Cứu Thế Jesus là Chúa của Mùa Xuân hứa rằng: "Ta đến để chiên được sống và được sống phong phú." (Giăng 10:10b) Chúa cũng ví Ngài là người Người Tình của Hội Thánh tức là những người thuộc về Ngài: "Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời. Phải, ngươi sẽ được buộc chặt với Ta bằng các sợi dây công bình, chính trực, trắc ẩn, cảm thương. Ta sẽ cưới ngươi trong sự trung thành, chính chuyên, và ngươi sẽ biết Ta rõ ràng." (Ô-sê 2:19-20)

                   Những ai đặt đức tin vào Chúa và mời Ngài làm chủ đời sống mình thì người đó được ví là người yêu của Chúa. Sách Nhã Ca, một trong 66 sách của bộ Thánh Kinh cũng nói lên hình ảnh nầy:

                   "Người yêu của ta lên tiếng bảo: 
                   "Dậy đi em, bạn tình của ta, người đẹp của ta, hãy đến đây nào! 
                   Vì kìa, mùa đông đã qua rồi, 
                   Mưa đã tạnh và dứt hẳn rồi; 
                   Hoa tươi đang nở rộ khắp nơi trên đất; 
                   Mùa ca hát đã đến, 
                   Tiếng chim gáy đã trổi lên trong khắp xứ chúng ta; 
                   Cây vả đang ra trái non, 
                   Hoa nho đang tỏa mùi thơm ngát. 
                   Dậy đi em, bạn tình của ta, người đẹp của ta, hãy đến đây nào!" (Nhã Ca 2:10-13)

                   Có bao giờ quý vị cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài tha thiết kêu gọi quý vị bằng lời lẽ đầy yêu thương ‘Người yêu của Ta’. Chúa mời quý vị đến với Chúa vì tuyết đông qua rồi, mùa Xuân đang tới. Hãy chổi dậy đi nào, hãy ra khỏi thế giới tội lỗi đầy những cám dỗ, hãy mau bước ra khỏi chốn âm u, tăm tối đến với ánh sáng sự sống. Hãy nếm thưởng thức vẻ đẹp và hương vị của mùa Xuân Diễm Tuyệt.

                   Một nhân vật trong Thánh Kinh đã mô tả Chúa Jesus, là Đấng Tạo Hóa trong thân xác con người, là Chúa của Mùa Xuân, là Vua thiên đàng: "Lòng ta trào dâng những lời hoa mỹ, miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân. Lưỡi ta như ngòi bút văn hào." Nhân vật ấy mô tả Chúa Jesus là "người đẹp nhất hoàn vũ. Ân điển Ngài đượm trên môi." (Thi Thiên 45:1-2)

                   Ngôi của Ngài còn mãi đời nọ qua đời kia; 
                   Binh quyền nước Chúa là một binh quyền ngay thẳng. 
                   Vương bào của Ngài tỏa ra mùi thơm của một dược, trầm hương, và nhục quế; 
                   Trong cung điện bằng ngà, những nhạc khí bằng dây đã làm cho Người vui vẻ. (Thi Thiên 45:6-8)

                   Chúa Jesus đã đến trần gian vào hai ngàn năm trước mang theo niềm vui thiên đàng để ban tặng cho thế nhân, cho những ai đặt lòng tin vào Ngài, nhất là Chúa đến mang theo ơn cứu rỗi để ban tặng chúng ta, nhờ vậy mà lỗi chúng ta được xóa bôi, tội chúng ta được tha thứ. Chúng ta sống trong niềm vui, và niềm vui ấy thật trọn vẹn. Vì muốn đem niềm vui cho chúng ta mà Chúa Cứu Thế Jesus phải chịu trăm cay ngàn đắng, nhận lấy thập tự giá, chết nhục nhã như một tử tội.

                   Ngày Chúa chết và bị táng trong mồ là mùa đông ảm đạm, nhưng đến ngày thứ ba Chúa đã sống lại đem lại mùa Xuân Diễm Tuyệt cho những ai tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Khi tiếp nhận Chúa vào tâm hồn, tôn Ngài làm Chúa làm chủ đời sống mình, chúng ta nhận được sự vui mừng đó. Những người tin Chúa Jesus sẽ sống trong niềm vui và đầy sự ca ngợi, không còn đắng cay, ai bi, sầu thảm, than van nữa!

                   Thánh Kinh cũng mô tả Chúa Jesus là Vua Thiên Đàng, những ai thuộc về Chúa là người yêu của Ngài: "Hoàng hậu đứng bên phải Ngài thật diễm lệ trong y phục bằng vàng Ô-phia. Hỡi ái nữ, hãy lắng nghe, hãy chú tâm và nghe cho kỹ: Hãy quên dân tộc con và nhà cha con, Để đức vua sẽ ái mộ nhan sắc của con, Vì Ngài là Chúa của con, con hãy phủ phục trước mặt Ngài."(Thi Thiên 45:9-11)

                   Những ai thuộc về Chúa được Chúa Trời tái tạo thành con người mới, được Chúa tẩy sạch mọi xấu xa tội lỗi, trở thành tạo vật mới xinh đẹp và thánh khiết. Chúng ta ngày trước chẳng ra chi, chẳng khác gì cô gái lọ lem trong cổ tích tây phương hay nàng Tấm nghèo nàn trong câu chuyện Tấm Cám nước ta.

                   Nhà thần học Đan Mạch Soren Kiekegard kể lại câu chuyện của một đông cung thái tử sắp lên ngôi vua. Chàng đi tìm một người người con gái mình yêu về làm vợ. Thái tử đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng. Ngồi trong xe của hoàng gia được sáu con tuấn mã kéo. Thái tử nhìn vén màn ra để cảnh vật ở bên ngoài. Một ngày kia hoàng tử đi vào vùng thôn dã nghèo nàn cách xa kinh thành nhiều dặm đường. Khi ngồi trong xe thái tử chợt thấy một thôn nữ thật kiều diễm xinh đẹp. Như tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim, hoàng tử si mê ngay. Chàng định ra lệnh cho thuộc hạ dừng xe lại để rước nàng về cung. Nhưng rồi chàng bỏ qua ý định bất chính ấy. Thái tử không muốn dùng uy quyền và sự sang giàu để ép nàng về làm vợ, vì tình yêu phải là sự hòa nhịp của đôi tim, phải là sự tự nguyện, phải là sự tự do lựa chọn. Khi xe chở thái tử vừa qua khỏi thôn làng ấy, thái tử ra lệnh dừng xe, bảo quan hầu cận, mau ghi lại chính xác địa danh của vùng đó, rồi trở về hoàng cung ngay. Vừa về đến nơi, thái tử liền quay trở lại vùng thôn dã ấy, chàng cởi bỏ chiếc áo hoàng triều, khoác lên mình một manh áo bần hàn của một anh nông dân nghèo phải tha phương tìm việc làm. Khi đến nơi, thái tử mướn một túp lều cách nhà nàng con gái chàng yêu không xa lắm để tạm trú, ngày ngày chàng học ngôn ngữ dân giả, học biết văn hóa địa phương, siêng năng làm việc, quan tâm, giúp đỡ mọi người cùng khốn. Dần dà dân làng ai cũng thương chàng. Thời gian trôi qua thái tử cố tìm dịp gần gũi thôn nữ ấy. Thoạt đầu nàng e ngại trước sự có mặt của chàng trai xa lạ nầy, nhưng không bao lâu nàng thấy có cảm tình, rồi đem lòng cảm mến chàng, sau cùng nàng thực sự yêu chàng. Khi tình yêu họ đã dâng cao, thì thái tử thú thật cho nàng biết mình là ai. Thế là ngựa xe võng lộng từ kinh kỳ đến rước người con gái chân đất trong manh áo cơ hàn về hoàng cung lên ngai vị mẫu nhi thiên hạ.

                   Thưa quý vị quý vị, Chúa Cứu Thế Jesus dù là Vua Thiên Đàng, ngự trên ngôi cao sang quản cai cả vũ trụ nầy, Nhưng Chúa không dùng quyền uy để thúc ép chúng ta đến với Ngài, mà Chúa muốn chúng ta tự nguyện đến với Chúa. Ngài tha thiết mời gọi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài bước vào mùa Xuân Diễm Tuyệt của Ngài. Rất mong quý vị đến với Chúa để hưởng Mùa Xuân Bất Tận, vì tội lỗi quá khứ của quý vị đã được Chúa xóa bôi. Chúa ban cho quý vị sự an vui trong hiện tại và niềm hy vọng chắc chắn sẽ chào đón ta trong tương lai.

                   Có một danh nhân vừa giàu có, vừa có địa vị cao sang ở Thụy Sĩ. Một đêm kia về đến nhà lòng ông trĩu nặng, ông cảm thấy vô cùng trống vắng. Nỗi thất vọng ê chề như áng mây đen phủ che tâm hồn. Nhìn thấy trên bàn một quyển sách "Bình An Trong Tâm Hồn". Ông cầm lên rồi bỏ vào sọt rác. Nhưng sau đó không biết làm gì, ông lại lấy lại quyển sách, mở ra đọc. Ông say mê hết chương nầy đến chương khác, đến rạng sáng ông quỳ xuống mời Chúa Cứu Thế Jesus ngự vào tâm hồn để tha thứ mọi tội lỗi mình, giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống mình. Lạ thay cuộc đời ông được thay đổi chẳng khác mùa đông ảm đạm giá băng qua đi nhường lại cho mùa Xuân huy hoàng nồng ấm đến. Sự bình an và đời sống đổi mới của ông cũng đã làm người con trai trưởng nhìn thấy, cậu ta cũng ở trong tình trạng cô đơn trống vắng như cha. Sau khi quỳ xuống tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Đời sống anh ta được thay đổi.

                   Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, cả thiên đàng của Ngài mở ra mời quý vị. Rất mong quý vị tiếp nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa Cứu Thế Jesus để nhận được Mùa Xuân Diễm Tuyệt. Mỗi ngày mới là quý vị thêm một ngày phước hạnh Chúa dành cho quý vị, quý vị sẽ được sống mãi trong sự chăm sóc của Chúa, được ở trong mùa Xuân hạnh phúc và niềm vui cứu rỗi sẽ ở mãi trong lòng quý vị.

                   Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn