00:06 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 4402

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18441

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027474

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Năm Mới, Tấm Lòng Mới

Thứ hai - 12/02/2018 20:12
Năm Mới, Tấm Lòng Mới

Năm Mới, Tấm Lòng Mới

Mỗi lần Xuân sang, Tết đến, chúng ta nghĩ đến sự sinh động, tươi vui, mới mẻ. Riêng đối với người Việt sống xa quê hương, không được ăn cái Tết tại quê nhà thì cảm thấy thật buồn và thật cô đơn như câu ca dao nước ta: Mỗi khi nghe nói đến Xuân Bỗng dưng lòng thấy bâng khuâng ít nhiều!


               Mỗi lần Xuân sang, Tết đến, chúng ta nghĩ đến sự sinh động, tươi vui, mới mẻ. Riêng đối với người Việt sống xa quê hương, không được ăn cái Tết tại quê nhà thì cảm thấy thật buồn và thật cô đơn như câu ca dao nước ta:

               Mỗi khi nghe nói đến Xuân 
               Bỗng dưng lòng thấy bâng khuâng ít nhiều!

               Nhất là nhớ lại lúc còn ở quê nhà, mỗi lần Tết đến vào những ngày cuối đông, nhà nhà lo lắng đủ điều, nào là công nợ, việc làm dở dang, nào là lo sửa sang, làm mới lại nhà cửa, mua sắm đồ Tết. Quanh năm cuộc sống tất bật, Tết đến mừng vui song không tránh được những âu lo về tài chánh:

               Tết đến sau lưng
               Trẻ con thì mừng
               Người lớn thì lo

               Một trong những câu chúc mà tôi thích nhất là câu ‘Chúc ông bà anh chị em một năm mới với nhiều niềm vui mới, được hanh thông thịnh vượng với những thành công mới, nhất là được tấm lòng mới chan chứa tình yêu Chúa Trời và tha nhân.’

               Nói đến tấm lòng chúng ta nghĩ đến quả tim. Quả tim con người hoạt động như một chiếc máy bơm tuyệt hảo lâu bền, làm việc không ngừng nghỉ, với chức năng bơm máu, nhận dưỡng khí đi nuôi tất cả các cơ quan trong cơ thể. Dầu chỉ bằng nắm tay nhưng mỗi phút quả tim bơm từ 3.8 lít đến 26.6 lít máu, mỗi ngày bơm 7,600 lít máu. Mỗi ngày tim đập khoảng 103,000 lần, và gần một triệu lần mỗi tuần. Quả tim chính là trung tâm của sự sống ta.

               Trong suốt cuộc đời của một người, quả tim bơm được một triệu thùng máu, đủ làm đầy hai chiếc tàu dầu lớn. Dòng máu đi từ quả tim qua các mạch máu với đoạn đường dài 9,600 km, tạo ra năng lượng đủ để lái một chiếc xe tải đi một đoạn đường 32 km. Nếu vị nào đến tuổi 75 thì quả tim vị đó đã đập hơn 3.5 tỉ rưỡi lần.

               Một điều kỳ diệu nữa là quả tim có hệ thống điện của riêng mình, đây là nguyên nhân giúp quả tim tạo ra những nhịp đập. Ngay cả khi quả tim bị tách ra khỏi lồng ngực, nó sẽ tiếp tục đập nếu được liên tục nhận được đủ lượng oxy cần thiết. Quả tim bắt đầu đập từ lúc thai nhi 4 tuần tuổi và không sẽ ngừng đập cho tới khi kết thúc một đời người.

               Thánh Kinh nhiều lần để cập đến quả tim, mô tả tấm lòng của con người. Lòng người tiêu biểu cho trung tâm của cảm xúc, suy nghĩ và tư duy của chúng ta. Lòng người chính là “trung tâm chỉ huy” của cuộc sống. Điều nầy có nghĩa là mọi suy nghĩ toan tính, lựa chọn giữa thiện lành hay tà ác.

               Trong Thánh Kinh, chữ ‘tấm lòng’ và ‘linh hồn’ được dùng với cùng một ý nghĩa. Gốc của chữ nầy là ‘thở’. Vì tấm lòng là một phần của con người được Đấng Tạo Hóa cho sự sống – Kinh Thánh cho biết Ngài hà sinh khí vào con người, khiến con người trở thành sinh vật có linh hồn, sống động và Ngài chu cấp mọi sự để con người có thể sống.

               Tấm lòng cũng gắn liền với lương tâm giống như quan tòa phân xử đâu là điều đúng đâu là điều sai, tấm lòng cũng liên hệ đến sự nhận biết, khả năng biến những ước muốn của chúng ta thành hiện thực. Khó ai biết được những điều bí ẩn trong lòng người nhưng nhờ nhìn qua đôi mắt, được mệnh danh là cửa sổ của linh hồn giúp ta đoán được phần nào ý tưởng trong lòng người. Những cặp tình nhân thường trải nghiệm điều nầy.

               Thưa quý vị, trong lãnh vực vật chất chúng ta không thể sống mà thiếu sự hoạt động của quả tim trong cơ thể, trong lãnh vực tâm linh cũng vậy chúng ta không thể sống mà thiếu sự sinh động của linh hồn. Nhưng tiếc rằng nhân loại ngày nay phần đông chỉ sống bằng quả tim của thể chất mà không quan tâm đến sự sống quả tim tâm linh. Quả tim tâm linh đã chết lịm từ khi tổ phụ loài người đã phạm tội, bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình. Ước mong trong năm mới nầy quý vị được Đức Chúa Trời làm sống lại quả tim đã chết, hay nói cách khác năm mới nầy Chúa Trời ban cho quý vị tấm lòng mới. Sở dĩ ta cần tấm lòng mới vì 3 lý do:

               1. Tấm Lòng Cũ Nằm Dưới Quyền Thống Trị Của Sa-tan: Thánh Kinh cho biết Sa-tan đã quyến dụ tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va (Sáng Thế Ký 3:1-6) Chúa Cứu Thế Jesus cho biết Sa-tan chính là kẻ trộm đến để cướp phá và hủy diệt linh hồn:"Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật." (Giăng 10:10) Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus đã đến để ban cho người tin Chúa đời sống phong phú thịnh vượng. Trong khi kẻ trộm là Sa-tan đến cướp giết và hủy diệt. Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng Chăn Dắt linh hồn, Ngài đến để cứu loài người ra khỏi tội và ban cho loài người sự sống vĩnh cửu. Những ai thuộc về Chúa nếm trước hương vị của thiên đàng ngay khi họ đang sống trên trần gian nầy. Ngài ban cho họ tấm lòng mới như lời Chúa Hằng Hữu phán: "Ta sẽ tẩy sạch mọi điều ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta cũng sẽ cho các ngươi tấm lòng mới, và sẽ đặt tâm linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất bỏ lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Linh Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ vâng giữ và thi hành mệnh lệnh Ta. Các ngươi sẽ ở trong vùng đất Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm cơ nghiệp. Các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Chân Thần của các ngươi. Ta sẽ tẩy sạch tội lỗi các ngươi" (Ê-xê-chi-ên 36:25a-28a)

               2. Tấm Lòng Con Người Gian Trá và Xấu Xa Hơn Mọi Vật: Tục ngữ nước ta có câu

               “Dò sông dò biển dễ dò, 
               Nào ai lấy thước mà đo lòng người."

               Thánh Kinh cho biết: "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Giê-rê-mi 17:9) Có anh chàng kia đến KFC (Kentucky Fried Chicken) mua hai phần ăn chiều cho anh ta và cho người bạn gái. Nhân viên nhà hàng nầy trong lúc mệt mỏi không chú ý, đã bỏ $800 Mỹ kim của mình thay vì gà và những thức đồ ăn vào hộp. Sau khi nhận hộp đựng thức ăn, anh ta ra xe, chở bạn gái tìm chỗ nào thuận tiện để ăn. Lúc đó anh mới biết một trong hai phần ăn của họ là số tiền ấy. Anh ta quay đầu xe lại cửa hàng và trả lại số tiền ấy.

               Khi nhận lại số tiền ấy, giám đốc nhà hàng KFC mừng không thể tả. Ông cảm động trước lòng tốt và sự trung thực của hai khách hàng nầy. Ông ta nói: "Để tôi mời các nhà báo đến, đăng lên báo về tấm lòng vàng của anh chị" Nghe xong, mặt anh ta xanh như tàu lá chuối và nói nhỏ với giám đốc nhà hàng KFC: "Xin ông đừng đăng báo vì người nầy không phải là bà xã của tôi." Viên giám đốc KFC cười thầm trong bụng: Hóa ra anh ta trung thực với nhà hàng nhưng không trung thực, một lòng một dạ với vợ nhà mà lén lút chở tình nhân đi chơi!

               3. Con Người Hai Lòng: Bản chất của con người là dối trá, hai lòng, hai mặt. Những người này trước mặt ta nói điều nầy, nhưng sau lưng ta lại nói điều khác. Một nhân vật trong Thánh Kinh là vua David rất sợ những người nầy, nhà vua đã dâng lên Chúa Trời lời khẩn cầu, xin Ngài giải cứu người khỏi kẻ hai lòng:

               "Chúa Hằng Hữu ơi, Xin cứu giúp! Vì người nhân đức không còn nữa, chốn nhân gian người trung tín vắng dần. Thiên hạ chỉ đẩy đưa lời dối gạt, họ dùng môi dua nịnh và sự hai lòng mà trò chuyện nhau." (Thi thiên 12:2)

               "Chúa Hằng Hữu sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, và lưỡi kẻ khoác lác kiêu căng; Nó tự nhủ ‘Ta thắng nhờ khua ba tấc lưỡi!’ Môi chúng ta thuộc về chúng ta: Ai là Chúa của chúng ta?" (Thi Thiên 12:3-4)

               Dầu chúng ta không ưa những kẻ hai lòng, hai mặt nhưng chúng ta vốn con người tội lỗi yếu đuối, nên đôi khi chúng ta mắc phải lầm lỗi nghiêm trọng ấy. Lời Chúa dạy rằng: "Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi" (Gia-cơ 4:8)

               Ngài đến gần bằng cách gõ cửa lòng quý vị, và quý vị cần phải mở cửa cho Ngài vào. Chúa Jesus phán: "Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta." (Khải Huyền 3:20) Thánh Kinh cũng nhắc nhở chúng ta: "Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc; hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." (Gia-cơ 4:9-10)

               Tội lỗi là một điều kinh khiếp trước mặt Đức Chúa Trời, nên chúng ta không xem nhẹ tội lỗi. Chúng ta hãy ăn năn về những lỗi lầm mình đã phạm, chúng ta hãy hối tiếc, đau thương, hãy buồn rầu thay vì cười đùa, âu sầu thay vì vui vẻ. Bởi vì khi chúng ta nhận thấy mình chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, thì Chúa Jesus sẽ tha thứ, đổi mới con người chúng ta, ban cho chúng ta tấm lòng mới đầy tình yêu, nhân ái và thanh cao, Chúa sẽ cất nhắc chúng ta lên.

               Một ngày kia một nhân viên cứu hộ lội đến gần nạn nhân sắp chết đuối tại bờ biển, anh chờ nạn nhân đuối sức, rồi mới cứu nạn nhân. Nhân viên cứu hộ nầy giải thích rằng nếu người chết đuối còn sức, còn tiếp tục vùng vẫy, thì rất khó cứu. Đôi lúc phải dùng biện pháp mạnh làm cho nạn nhân buông tay thì mới cứu được! Cũng tương tự như thế, để được Chúa cứu mình, chúng ta phải nhận biết là mình không thể tự cứu mình, phải hạ mình xuống xin ơn thương xót của Chúa để Ngài nắm lấy tay chúng ta đem chúng ta ra khỏi biển sâu tội lỗi. Ước mong năm mới nầy quý vị nhận được tấm lòng mới từ Chúa.

               Thưa quý vị, vì muốn tái tạo lòng người, đổi mới bề trong của con người mà Chúa Cứu Thế Jesus đã phải giáng trần. Ngài đã hy sinh, chết thế tội cho chúng ta, huyết Chúa đổ ra để rửa sạch mọi vi trùng tội lỗi và mọi điều gian ác trong lòng chúng ta. Thánh Kinh hứa rằng: "Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17) Đây là lời hứa rất quý cho những người tin Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa Jesus hứa: "Ta quả quyết! Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24).

               Quý vị đã tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus chưa? Nếu quý vị đã tin nhận Chúa, Chúa bảo đảm với quý vị là quý vị nhận được sự sống vĩnh cửu, không bị kết tội, vượt qua sự chết mà đến sự sống. Quý vị sẽ trở nên một người mới, không còn lệ thuộc vào sự phán xét hay sự chết nữa, không còn thuộc về thế gian mờ tối nầy, không còn ở dưới ách nô lệ của quỷ vương. Thánh Kinh khắng định rằng: "Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được." (Cô-lô-se 1:21-22)

               Rất mong năm mới nầy quý vị nhận được tấm lòng mới từ Đấng Tạo Hóa mình khi quý vị tiếp nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus. Hai ngàn năm trước, Chúa Cứu Thế Jesus đã đến thế giới lần thứ nhất không với tư cách là một quan tòa xét xử, nhưng trong cương vị Đấng Cứu Thế, gánh thế bao tội lỗi và sự vi phạm của loài người trong đó có quý vị và tôi. Ngài đã bị chết, bị táng trong mồ, rồi đã sống lại, rồi Ngài về trời. Nhưng khi Chúa Jesus trở lại lần thứ hai trong tương lai, Ngài sẽ đến như một quan tòa phán xét. Bất cứ người nào không đặt niềm tin ở nơi Chúa thì sẽ bị đoán phạt, bị đọa đày trong đời đời trong chốn hình khổ.

               Rất mong quý vị ngay giờ nầy mở lòng mình ra đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Ngài không những là Vị Chúa Tinh của quý vị mà cũng là bạn thân của quý vị. Ngài sẽ cùng bước với quý vị trong mọi lối đi của cuộc đời và đưa dắt quý vị vào Thiên Đàng Vĩnh Phúc. Rất mong năm mới nầy quý vị nhận được tấm lòng mới từ nơi Chúa.

               Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn