22:34 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94562

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23103595

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

BAN CHO CHÍNH MÌNH NGÀI

Thứ sáu - 08/05/2015 20:47
BAN CHO CHÍNH MÌNH NGÀI

BAN CHO CHÍNH MÌNH NGÀI

“Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân” Ê-sai 49:8
 BAN CHO CHÍNH MÌNH NGÀI 
 
                “Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân” Ê-sai 49:8
 
                Chính Chúa Giê-xu là tinh tuý, là bản chất của giao ước và một trong những ân tứ phước hạnh của giao ước, ấy là chính Ngài đã hiện thân làm tài sản riêng của mỗi tín hữu. Thưa bạn là tín hữu trong Chúa, bạn có thể đánh giá là khi đã được Đấng Christ, tức là bạn đã được những gì không? “Ngài là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài”. Xin suy gẫm mấy chữ “Đấng gồm tóm mọi sự” (tức là Đức Chúa Trời), hãy nghĩ đến tính vô hạn của Ngài; sau đó hãy suy gẫm về “con người hoàn toàn” (là Chúa Giê-xu) với tất cả vẻ đẹp của Ngài. Tất cả những gì Đấng Christ tức là Đức Chúa Trời và con người đã có và có thể có, đều là bạn của bạn. Tất cả những gì Ngài có, Ngài đều tự ý và sẵn lòng ban hết cho bạn để làm của riêng đời đời. Vì là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là Đấng chúc phước cho chúng ta vốn vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tại. Phải chăng một khi đã biết rằng tất cả những thuộc tính quang vinh, vĩ đại ấy đều hoàn toàn là của bạn, bạn sẽ được an ủi vô cùng? Ngài có quyền năng chăng? Quyền ấy là của chính bạn, sự nâng đỡ và tăng sức mạnh cho bạn để chiến thắng kẻ thù, để bảo vệ bạn cho đến cuối cùng. Ngài có tình yêu chăng? Nếu thế thì không có một giọt nào của tình yêu Ngài lại không phải là của riêng bạn, bạn có thể ngụp lặng trong đại dương mênh mông là tình yêu của của Ngài, và có thể nói rằng: “đó là của tôi”. Ngài có đức công bình chăng? Thuộc tính này có vẻ nghiêm trang, dầu vậy, đó cũng là của bạn, vì bởi đức công bình ấy, Ngài sẽ lo làm sao cho tất cả những gì Ngài đã hứa trong giao ước ân điển với bạn sẽ chắc chắn được cung ứng cho bạn. Rồi tất cả những gì Ngài có với tư cách một người hoàn toàn cũng là của bạn. Vì là một người hoàn toàn nên Đức Chúa Trời rất đẹp lòng về Ngài. Ngài đã được Đấng chí cao vui vẻ thừa nhận. Thưa bạn tín hữu, Đức Chúa Trời đã đẹp lòng và vui nhận Đấng Christ thì Ngài cũng vui lòng tiếp nhận và hài lòng về chính bạn; vì bạn có biết chăng, tình thương yêu của Đức Chúa Cha đã đặt vào Đấng Christ là con người hoàn toàn, thì ngay bây giờ đây, Ngài cũng đặt nó trên bạn. Tất cả những gì Đấng Christ đã làm, là Ngài đã làm vì bạn. Sự công nghĩa hoàn toàn mà Chúa Giê-xu đã thực hiện qua cuộc sống không tì vít, Ngài đã giữ trọn luật pháp, khiến luật pháp được tôn trọng, bây giờ đã là của bạn. Ngài đã tặng sự công nghĩa ấy cho bạn. Đấng Christ vốn ở trong giao ước vậy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn