05:23 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 8464

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32521

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041554

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHẤT

Thứ sáu - 01/05/2015 21:11
CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHẤT

CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHẤT

“Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va” II Sa-mu-ên 5:23
 
CẦU NGUYỆN TRƯỚC NHẤT
 
                “Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va”    II Sa-mu-ên 5:23
 
                Lúc Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va như câu Kinh Thánh trên đây ông vừa đánh bại dân Phi-li-tin và thu được một chiến thắng lớn. Dân Phi-li-tin kéo một đạo quân rất đông đến, nhưng nhờ Đức Chúa Trời phù hộ, Đa-vít đã khiến chúng vỡ chạy dễ dàng. Tuy nhiên, hãy để ý là chúng sẽ trở lại một lần nữa và Đa-vít không đi giao chiến với chúng trước khi cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Ông đã thắng một lần rồi và như điều người khác, ông có thể tự nhủ: “Ta sẽ thắng nữa; chắc chắn là đã thắng một trận rồi, thì trận nầy ta cũng sẽ thắng nữa. Thế thì còn trì hoãn mong chờ tay Đức Giê-hô-va trợ giúp làm chi?” Nhưng Đa-vít không hành động như thế. Ông đã nhờ sức Chúa để thắng một trận rồi; nhưng ông không mạo hiểm xông vào đánh một trận khác nếu chưa biết chắc là mình cũng sẽ thắng y như vậy, ông hỏi ý Chúa: “Con có nên đi đánh chúng một lần nữa không?” Rồi ông chờ đợi cho đến khi Ngài ban một dấu hiệu cho ông. Xin chúng ta học hỏi nơi Đa-vít về bài học đừng bước đi nếu không có Đức Chúa Trời cùng đi. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, nếu bạn muốn biết đâu là con đường nhiệm vụ, hãy lấy Đức Chúa Trời làm địa bàn; nếu bạn muốn điều khiển con thuyền của bạn qua cơn sóng gió tối đen, hãy giao tay lái cho Đấng Toàn Năng. Nhiều tảng đá ngầm làm hại đời sống ta đáng lẽ đã có thể tránh được nếu chúng ta chịu giao bánh lái cho Cha chúng ta; nhiều hố bùn đáng lẽ chúng ta đã thoát được nếu chúng ta cho ý chỉ tối cao của Ngài lựa chọn và điều khiển. Người tín đồ Thanh giáo nói: “Cơ-đốc nhân nào muốn tự mình làm công việc khắc, chạm, chắc chắn người ấy sẽ làm đứt tay mình”, đó là một chân lý quan trọng. Một nhà thần học xưa cũng nói: “Ai đi trước trụ mây thần hữu của Đức Chúa Trời là người ấy bước vào một cuộc phiêu lưu ngu dại” và đúng như vậy. Chúng ta phải để ý đến những dấu hiệu hướng dẫn của quyền năng thần hựu mà Đức Chúa Trời luôn luôn đặt trước chúng ta; nhưng nếu Ngài đến chậm, chúng ta cũng phải dừng lại cho đến khi nào thấy rõ các dấu hiểu thần hựu ấy. Ai đi trước sự hướng dẫn thần hựu của Đức Chúa Trời, sẽ sẵn sàng chạy trở lại đi, “Ta sẽ dạy dỗ người, chỉ cho người con đường phải đi.” Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Vậy, chúng ta nên lo lắng và thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm chi đây?” Xin đừng rời khỏi phòng bạn sáng nay, mà không cầu vấn Đức Giê-hô-va.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn