03:41 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 5955

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 184117

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23193150

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

BỊ ĐÁNH ĐẬP

Thứ sáu - 21/07/2017 20:12
BỊ ĐÁNH ĐẬP

BỊ ĐÁNH ĐẬP

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:15 Các quan trưởng giận Giê-rê-mi, bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ ký Giô-na-than; vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục.


 BỊ ĐÁNH ĐẬP


               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:15

               Các quan trưởng giận Giê-rê-mi, bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ ký Giô-na-than; vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục.

               Sau khi người Ba-by-lôn tạm lìa khỏi thành phố, Giê-rê-mi cũng cố gắng rời thành. Ông bị chấn lại tại cửa thành và bị buộc tội là theo phe Ba-by-lôn. Giê-rê-mi phủ nhận lời buộc tội ấy (37:11-14).

               Tất cả các lãnh đạo đều không muốn tin vào câu chuyện của Giê-rê-mi. Họ rất giận dữ. Họ tuôn đổ cơn thịnh nộ của mình trên Giê-rê-mi và trên tất cả những bài giảng của ông. Họ đánh đòn Giê-rê-mi cách không thương xót.

               Giê-rê-mi đã từng kinh nghiệm nỗi đau vì bị đánh đập. Trước đây khi rao giảng lời Chúa, một trong những vị tế lễ hàng đầu đã ra lệnh đánh đòn Giê-rê-mi. Sau đó thầy tế lễ còn cùm Giê-rê-mi lại (20:1-2).

               Ông ta bị nhốt riêng trong xà lim dưới hầm bí mật. Vết thương còn đau buốt vì mới bị đánh. Xà lim của ông rất hôi thối đến nỗi ông sẽ chết ở đó nếu không được tha (37:20).

               Bạn đang nhìn Vào những "sự khổ nạn của Giê-rê-mi". Sự chịu khổ của Giê-rê-mi là điều báo trước về sự khổ nạn của Chúa Giê-xu Christ. Giê-rê-mi phải chịu đựng những sự đau đớn bất công chỉ vì ông ra sức cảnh báo về cơn đoán xét của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng phải chịu đau đớn trong nồi bất công, và nỗi đau của Ngài hoàn toàn vì lợi ích của người khác. Ngay cả kẻ thù của Ngài cũng nói rằng Ngài đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình (Ma-thi-ơ 27:41-42).

               Trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài bị chế giễu, bị nhổ vào mặt và bị đánh đập (Ma-thi-ơ 27: 29-30). Kẻ thù của Ngài đã không ngừng dùng gậy đánh vào đầu Ngài (Mác 15:19). Những tên lính đánh đập Ngài dã man và xúc phạm Ngài (Lu-ca 22: 63-65). Phi-lát thì đánh đòn Ngài (Giăng 19:1).

               Chúa Giê-xu đã chịu khổ và chết để bạn được sống. Nếu ngày nay bạn đang chịu khổ thì hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu rất cảm thông với nỗi đau đớn của bạn. Không bao lâu, những vết thương của bạn sẽ không còn.

               Làm thế nào để Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài có thể giúp bạn vượt thắng những sự đau đớn do bị đánh đập mà bạn có thể đã trãi qua?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn