07:47 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 7789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 185951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23194984

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

VẪN LỜI ẤY

Chủ nhật - 23/07/2017 19:42
VẪN LỜI ẤY

VẪN LỜI ẤY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:17 Đoạn vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra, và hỏi kín người tại trong cung mình, rằng, Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa:Có; đoạn tiếp rằng vua sẽ bị nộp trong tay vua Ba-by-lôn.
 
VẪN LỜI ẤY

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 37:17

              Đoạn vua Sê-đê-kia sai đem Giê-rê-mi ra, và hỏi kín người tại trong cung mình, rằng, Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa:Có; đoạn tiếp rằng vua sẽ bị nộp trong tay vua Ba-by-lôn.

              Giê-rê-mi đã bị giam trong phòng kín rất nhiều ngày (37:16). Người Ba-by-lôn đã mở vây thành Giê-ru-sa-lem (37:11). Nhưng hình như người Ba-by-lôn đang trở lại, đó là lý do vì sao Sê-đê-kia muốn tìm kiếm Lời từ Giê-rê-mi.

              Sê-đê-kia không vào tù để thăm Giê-rê-mi. Ông ra lệnh để người tạ đem vị tiên tri vào trong cung vua. Có lẽ vua Sê-đê-kia biết xà lim của Giê-rê-mi tồi tệ như thế nào, và chính ông cũng không muốn đến đó.

              Sê-đê-kia gặp riêng Giê-rê-mi. Ông không muốn bất cứ viên chức nào trong chính quyền biết ông đang nói chuyện với vị tiên tri này. Ông vua đáng thương này sợ cả đến những quan lại của mình!

              Ông vua bất an này cũng sợ cả người Ba-by-lôn. Ông muốn nhận được một lời mới mẻ từ nơi Chúa, và ông biết Giê-rê-mi đã tự xưng là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Tất cả những vị tiên tri đã giảng rằng Ba-by-lôn không phải là nỗi đe dọa đều biến mất và cũng không ai cần đến họ (37:19)!

              Tội nghiệp vua Sê-đê-kia. Một lần nữa, lời Chúa qua Giê-rê-mi không phải là lời vua muốn nghe. Có lẽ ông đầy sợ hãi và bối rối khi nghe sứ điệp của Giê-rê-mi.

              Trước đây Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng Chúa sẽ phó Sê-đê-kia vào tay người Ba-by-lôn (21:7). Ông nói Sê-đê-kia sẽ nhìn thấy vua Nê-bu-cát-nết-xa mặt đối mặt. Sau đó Sê-đê-kia sẽ bị lưu đày qua Ba-by-lôn (34:3).

              Giê-rê-mi cũng nói cho Sê-đê-kia biết ông phải làm gì trước tai nạn sắp xảy ra. Ông kêu nài vua Sê-đê-kia hãy đầu hàng vua Ba-by-lôn (27:2). Lâu nay Sê-đê-kia không chịu nghe theo lời Chúa, dầu vậy hôm nay ông có thể bắt đầu, nhưng ông cứ chọn không vâng lời.

              Đừng giống như Sê-đê-kia và ra sức tìm kiếm một lời nào khác ngoài lời của Ngài trong Kinh Thánh. Có thể Kinh Thánh không bàn đến chi tiết về mọi khía cạnh của Bạn, nhưng Kinh Thánh hoàn toàn đầy đủ cho bạn. Chúa sẽ dùng chính những lời ấy để tiếp tục biến đổi bạn.

              Hãy giải thích cũng những câu Kinh Thánh ấy, trong nhiều năm vẫn liên tục thỏa đáng cho bạn như thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn