05:57 EDT Chủ nhật, 19/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 8352

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 195849

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23204882

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Bớt Lời

Bớt Lời

“Thà ở nơi vắng vẻ, Hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận” (câu 19 BTT).

Xem tiếp...

CUỘC LƯU ĐÀY THIÊN THƯỢNG

Thứ ba - 18/04/2017 20:37
CUỘC LƯU ĐÀY THIÊN THƯỢNG

CUỘC LƯU ĐÀY THIÊN THƯỢNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:4 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán cùng những kẻ mà Ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn như vầy...


CUỘC LƯU ĐÀY THIÊN THƯỢNG
 

                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:4

                   Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán cùng những kẻ mà Ta đã khiến bị bắt làm phu tù từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn như vầy...

                   Lá thư Giê-rê-mi gửi cho những người lưu đày có đầy uy quyền thiên thượng. Ông viết cho họ chính xác theo những gì Chúa phán. Mặc dầu những người Ba-by-lôn bắt dân lưu đày phải sống xa quê, nhưng Chúa của quê hương họ vẫn quan tâm đủ để phán với họ.

                   Quân đội của Nê-bu-cát-nết-sa đã dẫn đi trên mười ngàn phu tù Giu-đa. Đi lưu đày là một sự kiện đầy đau đớn và gian khổ. Lá thư của Giê-rê-mi khiến họ đau đớn nặng nề vì lời khẳng định chính Chúa là Đấng đem họ đi lưu đày.

                   Chắc chắn Nê-bu-cát-nết-sa là người đem họ đi lưu đày qua Ba-by-lôn (29.:1). Tuy nhiên vua Ba-by-lôn chỉ là một tôi tớ của Đức Chúa Trời (25:9). Cụm từ Nê-bu-cát-nết-sa, tôi tớ của Đức Giê-hô-va không phải là một phép nghịch hợp! Bất cứ những gì Chúa muốn, Ngài sẽ làm thành qua những con người Ngài chọn lựa.

                   Nê-bu-cát-nết-sa đã đem người Giu-đa đi lưu đày để làm cho Ba-by-lôn càng thêm mạnh mẽ và Giu-đa càng thêm yếu nhược. Tuy nhiên, Giê-rê-mi gọi Chúa là "Đức Chúa Trời ' của Y-sơ-ra-ên". Không phải xưa Chúa thành tín với người Giu-đa mà nay Ngài lại chuyển hướng đến người Ba-by-lôn theo một chiến lược chính trị đâu! Nhưng Ngài đã dự định dùng sự lưu đày chúc phước cho chính dân sự của Ngài. Ngài gửi họ đi lưu đày để ban cho họ một tương lai và niềm hi vọng (29:11).

                   Giê-rê-mi nhấn mạnh rằng họ đang bị lưu đày trong sự tể trị thiên thượng, vì ông muốn giúp họ biết chấp nhận số phận của mình. Nếu họ biết rằng Chúa cho họ đi lưu đày, họ sẽ lưu ý đến lời Chúa nhiều hơn về cách mà Ngài muốn họ phải sống trong nơi lưu đày.

                   Khi tâm trí xa cách Chúa, Bạn có thể đổ lỗi cho người khác hoặc tự cho mình xui xẻo vì những hoàn cảnh bất như ý. Có những lúc Bạn cảm thấy như mình đang bị lưu đày, bị đi xa khỏi những khung cảnh thân thuộc và những người mình ưa thích. Tuy nhiên, không một sự trục xuất nào xảy ra mà Chúa không biết. Chính Chúa quan sát từng biến động.

                   Nếu Chúa đang đặt bạn vào một hoàn cảnh bạn không thích, bạn cần phải "tẩy rửa” thái độ của mình, sớm muộn gì hoàn cảnh của bạn cũng thay đổi. Nhưng bây giờ, hãy chấp nhận nơi ở mà Chúa đã lên kế hoạch cho bạn.

                   Chúa giúp Bạn chấp nhận nơi ở hiện tại ra sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn