13:19 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100485

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109518

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

TIÊN TRI GIẢ

Thứ sáu - 28/04/2017 20:41
TIÊN TRI GIẢ

TIÊN TRI GIẢ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:15 Các người nói rằng, Đức Giê-hô-va đã dấy lên các tiên tri tại Ba-by-lôn cho các ngươi.
 
TIÊN TRI GIẢ

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:15

                 Các người nói rằng, Đức Giê-hô-va đã dấy lên các tiên tri tại Ba-by-lôn cho các ngươi.

                 Những người lưu đày cứ đeo đuổi một hi vọng hão huyền. Họ có những tiên tri riêng của mình tại Ba-by-lôn mà sứ điệp của họ lúc nào cũng tích cực. Tuy nhiên, một trong những bức thư của Giê-rê-mi đã phơi trần các tiên tri giả mạo này.

                 Giê-rê-mi cũng viết những gì Chúa phán về vua và những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem. Trái ngược với những lời tiên đoán "lạc quan" của những tiên tri giả. Giê-rê-mi nói rằng Chúa sẽ đem chiến tranh, đói kém và dịch lệ trên dân cư tại Giê-ru-sa-lem. Chúa sẽ đối xử với họ giống như những trái vả hư không ăn được. Ngài sẽ làm cho tất cả các dân tộc trên thế giới này phải khinh bỉ, chê cười, kinh khủng vì số phận của Giê-ru-sa-lem (29:16-18).

                 Chúa sẽ làm điều này cho dân cư tại Giê-ru-sa-lem vì họ không thèm nghe theo lời Ngài phán qua các tôi tớ Ngài là tiên tri. Biết bao lần Chúa đã sai những tiên tri thật đến với họ, nhưng họ không nghe lời những tiên tri này. Những người lưu đày cũng không thèm để ý chút nào đến những tiên tri thật (29:19-20).

                 Có hai tiên tri giả tại Ba-by-lôn mà Giê-rê-mi báo dân sự phái cảnh giác. Chúa có một sứ điệp rất cụ thể về hai tiên tri giả là A-háp và Sê-đê-kia. Đây không phải là vua A-háp ngày xưa, cũng không phải vị vua Sê-đê-kia đương đại, mặc dầu họ có khuynh hướng gian ác giống nhau. Những người được gọi là tiên tri này đã nói dối và cậy uy quyền của Chúa để làm điều này. Cuối cùng Chúa đã phó họ vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua này giết họ trước mặt những người lưu đày (29: 21).  

                 Tất cả những người lưu đày tại Ba-by-lôn đều dùng tên của A-háp và Sê-đê-kia như một tấm gương mỗi khi họ muốn rủa sả bất cứ ai. Họ kêu cầu Chúa hãy đối xử với kẻ thù giống như A-háp và Sê-đê-kia, đã bị vua Ba-by-lôn quay trong lửa (29:22).

                 Hai tiên tri giả này đã phạm tội tà đâm với vợ kẻ lân cận mình. Họ nói những lời mà Chúa không bảo. Họ đã cư xử đại dột (29:23).

                 Không phải bất cứ ai rao giảng lời Chúa cũng làm theo lời Ngài đâu. Hãy cẩn trọng và nhận biết những tiên tri giả của thời đại này. Hãy căn cứ theo lời Chúa mà đánh giá lời nói của họ và sau đó hãy tránh xa. Bạn không có thì giờ cho những tiên tri giả đâu, vì. Bạn cần dành thời giờ để đến gần Chúa hơn.

                 Ngày nay có nhiều giáo sư giả, vậy bạn nên phản ứng thế nào với họ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn