20:01 EDT Chủ nhật, 24/05/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 92


Hôm nayHôm nay : 9553

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 507908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36478165

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Được Cứu Khỏi Sự Đoán Phạt

Được Cứu Khỏi Sự Đoán Phạt

“Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi” (câu 23).

Xem tiếp...

Cơn Thịnh Nộ Của Chúa

Thứ tư - 10/09/2025 17:30
Cơn Thịnh Nộ Của Chúa

Cơn Thịnh Nộ Của Chúa

“Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt” (Châm Ngôn 16:5).


Cơn Thịnh Nộ Của Chúa

II Sử Ký 32:24-33

            Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật nó sẽ chẳng được khỏi bị phạt” (Châm Ngôn 16:5).

            Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng Vua Ê-xê-chia? Vua đã làm gì để thoát cơn thịnh nộ của Ngài? Bạn học theo gương hạ mình của Chúa Giê-xu như thế nào?

            Vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng sắp chết. “Trong lúc ấy” (câu 24), là những ngày trước khi Vua San-chê-ríp của A-si-ri xâm lăng Giu-đa. Vua cầu nguyện với Chúa, Ngài đáp lời và ban một dấu lạ để vua biết mình sẽ được chữa lành. II Các Vua 20:1-11 cho biết dấu lạ đó là Chúa làm bóng của đồng hồ mặt trời đi lui lại mười độ. Vua được Chúa chữa lành và sống thêm mười lăm năm. Tuy nhiên, vua không báo đáp ân huệ Chúa ban bằng cách biết ơn Ngài và nhớ rằng những gì mình có được là nhờ Chúa, mà vua lại sinh lòng kiêu ngạo. Do đó, cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng vua, cùng dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Nhưng cuối cùng, vua và dân cư Giê-ru-sa-lem ăn năn, hạ mình xuống và không còn kiêu ngạo nữa nên cơn thịnh nộ của Chúa không giáng trên họ.

            Có thể vì vua “rất giàu, rất sang” và “trong mọi việc Ê-xê-chia được hanh thông” (câu 27, 30) nên sinh lòng kiêu ngạo. Khi các sứ giả của vua Ba-by-lôn đến thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử ngườiđể cho biết mọi điều ở trong lòng người (câu 31), và cũng để cho vua hiểu được mình có khuyết điểm nào. Kết quả là lòng kiêu ngạo của vua nổi lên nên đã mời các sứ giả xem các kho báu để khoe sự giàu có của mình. Vì vậy, về sau những kho báu này bị người Ba-by-lôn chiếm lấy tất cả (II Các Vua 20:16-17).

            Phân đoạn Kinh Thánh này hai lần nhắc tới sự tự cao trong lòng (câu 25-26), và cũng hai lần nhắc đến cơn thịnh nộ của Chúa. Cơn thịnh nộ của Chúa không nổi lên vì bất cứ điều gì khác trong đời sống của Vua Ê-xê-chia khi ông hết lòng lo công việc Chúa. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ của Chúa “nổi lên cùng người” vì lòng vua tự cao, và chỉ nguôi đi khi vua “Ê-xê-chia hạ sự tự cao trong lòng mình xuống” (câu 26). Tuy vậy, về sau dân Giu-đa vẫn phải nhận hậu quả cay đắng do sự kiêu ngạo này và bị Ba-by-lôn xâm chiếm.

            Chúa ghê tởm kẻ có lòng kiêu ngạo và họ sẽ không tránh khỏi hình phạt (Châm Ngôn 16:5). Kẻ kiêu ngạo giành lấy cho mình vinh hiển thuộc về Chúa, và cho rằng nhờ mình mà có được mọi sự. Khi Chúa ban cho chúng ta phước hạnh, thành công thì đó là lúc ma quỷ cám dỗ chúng ta mãnh liệt nhất để chúng ta sinh lòng kiêu ngạo, và từ đó “cơn thịnh nộ của Chúa sẽ nổi lên” cùng chúng ta. Là con cái Chúa, chúng ta phải học theo gương hạ mình của Chúa Giê-xu, Ngài sẵn lòng xuống trần như một tôi tớ, chấp nhận cái chết nhục nhã, đau đớn trên cây thập tự để cứu chúng ta (Phi-líp 2:5-9). Hãy loại bỏ tinh thần kiêu ngạo để chúng ta không ở trong cơn thịnh nộ của Chúa.

            Bạn thấy mình đang tự cao về điều gì?

            Lạy Chúa, xin cho con có đồng tâm tình như Đấng Christ để tự hạ mình xuống, loại bỏ khỏi lòng con bất cứ sự tự cao nào để con không phạm tội mà Chúa ghê tởm. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn