20:00 EDT Chủ nhật, 24/05/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 9553

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 507902

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 36478159

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Được Cứu Khỏi Sự Đoán Phạt

Được Cứu Khỏi Sự Đoán Phạt

“Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi” (câu 23).

Xem tiếp...

Sai Lầm

Thứ hai - 08/09/2025 01:10
Sai Lầm

Sai Lầm

“Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng” (Châm Ngôn 21:2).


Sai Lầm

I Sa-mu-ên 8:1-9

             “Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng” (Châm Ngôn 21:2).

             Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đưa ra những lập luận nào cho ý định lập vua của họ? Hãy nhận định về những lập luận ấy? Bạn thường đưa ra những lập luận tương tự nào để biện minh cho việc mình không theo Lời Chúa?

             Dân Y-sơ-ra-ên đã đưa ra ba lập luận chính để xin ông Sa-mu-ên chấp thuận lập một vua cho họ (câu 5). Thứ nhất, ông Sa-mu-ên đã già, không còn đủ sức lực và tỉnh táo để lãnh đạo. Thứ hai, các con của ông không đủ tư cách đạo đức. Thứ ba, có một khuôn mẫu khác đang được áp dụng thành công trong dân ngoại.

             Chúng ta cần lưu ý vài điều trước khi nhận định những lập luận này đúng hay sai. Thứ nhất, dân Y-sơ-ra-ên chỉ dựa vào khôn ngoan của họ để lập luận mà không hề tìm biết ý Chúa. Giải pháp họ đưa ra chỉ dựa vào nan đề trước mắt mà không dựa vào đức tin nơi Chúa.

             Thứ hai, dân Y-sơ-ra-ên không nhận ra sự khác biệt giữa dân Chúa và dân ngoại. Có những điều dân ngoại áp dụng được nhưng dân Chúa thì không. Nhiều người đem mô hình và giải pháp bên ngoài vào Hội Thánh với lý luận tại sao chúng ta không thay đổi theo trào lưu xã hội. Không phải Hội Thánh không thể đổi mới hay áp dụng những thành quả về quản lý của xã hội, nhưng cần phải tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt giữa Hội Thánh và những cộng đồng thế gian. Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa, do đó mọi quyết định phải dựa trên Lời Chúa.

             Thứ ba, dân Y-sơ-ra-ên đã quên bài học quá khứ. Trường hợp của gia đình ông Sa-mu-ên gần giống với gia đình thầy Tế lễ Hê-li trước đây, tuy nhiên, trong khi ông Hê-li không tìm biết ý Chúa, thì ông Sa-mu-ên vẫn kính sợ Chúa và là người cầu nguyện. Và trong trường hợp ông Hê-li, thay vì lập lên một vua, Chúa đã dấy lên một quan xét là ông Sa-mu-ên để thay thế, vậy tại sao dân Y-sơ-ra-ên không tiếp tục tin cậy và chờ đợi giải pháp của Chúa?

             Thứ tư, sự nổi loạn chống nghịch của dân Chúa là kết quả của lòng kiêu ngạo và không đặt Chúa làm trung tâm (câu 8). Điều họ quan tâm không phải thần nào là chúa của họ mà là thần nào đem lại lợi ích cho họ. Cụm từ “chẳng đẹp ý Sa-mu-ên” (câu 6) nguyên văn Hê-bơ-rơ có nghĩa rất mạnh là điều ácđiều xấu xa trong mắt Sa-mu-ên”.

             Trở lại câu hỏi những lập luận này đúng hay sai? Câu trả lời cho biết chúng ta đang đặt ai làm trung tâm, làm nền tảng cho đời sống và những quyết định của mình! Hãy nhớ rằng: Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va…” là Đấng duy nhất quyết định điều gì là đúng, là sai! Hãy cầu nguyện cho Hội Thánh và gia đình chúng ta không rơi vào những sai lầm như dân Chúa ngày trước.

             Bạn có thường cầu nguyện cho gia đình và Hội Thánh để luôn có những quyết định đúng theo ý Chúa không?

             Lạy Chúa, xin tha thứ cho những ngu dại của con khi nhiều lần con kiêu ngạo cho rằng con có quyền quyết định đời mình mà không nhận ra những phước hạnh khi ở dưới sự hướng dẫn, chăm sóc, và thương yêu của ChúaNhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn