02:26 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 5482

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 183644

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23192677

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

ĐÁNH MẤT SỰ TẬN HIẾN

Chủ nhật - 02/10/2016 21:02
ĐÁNH MẤT SỰ TẬN HIẾN

ĐÁNH MẤT SỰ TẬN HIẾN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:1, 2 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: "Hãy đi kêu vào tai của Giê-ru- sa-lem rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán như vầy:'Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo Ta trong đồng vắng, trong đất không gieo trồng.’

ĐÁNH MẤT SỰ TẬN HIẾN

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:1, 2

                Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: "Hãy đi kêu vào tai của Giê-ru- sa-lem rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán như vầy:'Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo Ta trong đồng vắng, trong đất không gieo trồng.’

                Đức Chúa Trời kêu gọi Giê-rê-mi trở thành người phát ngôn cho Ngài và Giê-rê-mi vì Đức Chúa Trời mà nổi với cả tấm lòng. Ông không để các thính giả của ông nghi ngờ có phải ông đang rao giảng lời Đức Chúa Trời chăng. Giê-rê-mi không thêu dệt những lời này. Chính Đức Giê-hô-va đã phán cùng ông và Giê-rê-mi hiểu rằng ông phải truyền tải lại cho dân sự.

                Giê-rê-mi không rao giảng sứ điệp của Đức Giê-hô-ya cách mờ hồ, ông cũng không rao giảng tại những vùng thôn quê. Đức Giê-hô-va phán biểu ông phải rao giảng sứ diệp của Ngài cho dân thành phố. Tôi sinh trưởng tài thành phố và muốn thoát khỏi nó! Nhưng cũng giống Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va - đã kêu gọi tôi thi hành chức vụ tại thành phố. Tại đây, Giê-rê-mi có thể đã phải đối diện với sứ chống đối, đặc biệt là sự chống đối từ các tiên tri giả, những chính trị gia vô lương tâm và những thầy tế lễ không tin kính.

                Giê-rê-mi bắt đầu bài giảng của mình bằng cách nhắc dân sự nhớrằng họ đã từng trung tín với Ngài là dường nào. Họ đã khắng khít với Ngài như thể cô dâu đối cùng chàng rễ trong đêm tân hôn. Hôn nhân của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài bắt đầu từ những thế kỷ đầu tiên trên núi Si nai. Dân sự đã trung tín theo Ngài trong những năm "đang thơ."

                Thế rồi, nan đề xảy đến với dân sự của Môi-se. Họ nổi loạn, và Đức Giê-hô-va đã dấy lên một thế hệ mới trong đồng vắng. Ngay cả những cuộc hôn nhân bền vững nhất cũng có giây phút lung lây nhưng nhìn chung, những năm trong đồng vắng là nỗi luyến tiếc đối với những người tin kính như Giê-rê-mi.

                Sau khi dân sự bước vào đất hứa, Đức Giê-hô-va đã tạo nhiều cơ hội để dân sự khẳng định sự trung tín của họ dành cho Ngài. Nhưng họ đã không làm được điều đó. Tuy nhiên Đức Giê-hô-va vẫn duy trì sự thành tín của Ngài dành cho họ suốt nhiều thế kỷ. Giê-rê-mi sống 800 năm sau thế hệ đồng vắng. Đức Giê-hô-va lại một lần nữa tạo cơ hội cho dân sự Ngài qua những bài giảng của Giê-rê-mi.

                Còn bạn thì sao? Giống như những người theo Môi-se, bạn đã từng trung tín hết lòng cùng Đức Giê-hô-va? Điều gì đã xảy ra khiến bạn không còn muốn tận hiến nữa? Đức Giê-hô-va vẫn muốn bạn theo Ngài. Hãy theo Ngài ngay hôm nay.

                Nếu bạn đã đánh mất sụ tận hiến với Chúa, làm thế nào bạn có thể quay trở về cùng Ngài?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn