22:00 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94323

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23103356

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

SỰ THANH SẠCH ẢO TƯỞNG

Thứ ba - 11/10/2016 21:06
SỰ THANH SẠCH ẢO TƯỞNG

SỰ THANH SẠCH ẢO TƯỞNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:23 Sao ngươi dám nói rằng: ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng Ba-anh? Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều người đã làm, như lạc đà một gu lanh lẹ và buông tuồng.



 
SỰ THANH SẠCH ẢO TƯỞNG

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:23

                  Sao ngươi dám nói rằng: ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng Ba-anh? Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều người đã làm, như lạc đà một gu lanh lẹ và buông tuồng.

                  Giê-rê-mi hỏi dân sự một câu hỏi tu từ: Làm thế nào họ dám chối rằng cuộc đời của họ chưa từng hướng về thần tượng sinh sản có tên là Ba-anh? Làm thế nào họ dám xưng mình tinh sạch về đạo đức?

                  Ông muốn họ phải biết rằng lối suy nghĩ của họ đã xa cách lẽ thật biết bao. Ông muốn họ suy nghĩ về những gì mình đã làm. Ông phơi bày những tiên tri nhơn danh Ba-anh mà nói tiên tri (2:8). Sau này ông quở trách dân sự vì đã dâng tế lễ cho thần Ba-anh (7:9).

                  Giê-rê-mi lên án họ vì đã theo thần Ba-anh trong nơi trũng. Có lẽ ông nghĩ đến trũng nằm ngay ngoài các cổng thành Giê-ru-sa-lem. Dân sự đã xây bàn thờ cho Ba-anh tại trũng Ben Hi-môn. Họ dâng con trai con gái mình qua lửa cho các thần ấy (32:35).

                  Họ hoàn toàn lừa dối chính mình. Giống như sứ đồ Phao-lô đề cập đến những người đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá (Rô-ma 1:25), dân sự của Giê-rê-mi cũng tin vào sự lừa dối giống như vậy. Họ cho rằng họ có thể sống mà không cần Chúa. Họ tưởng rằng họ không cần Chúa đáp ứng những nhu cầu của họ.

                  Có lẽ họ tường mình vẫn tinh sạch về mặt thuộc linh khi nhớ lại giây phút nào đó trong quá khứ dã từng làm việc lành. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự, rằng mình vẫn còn là một tay đua mặc dầu tôi ngừng chạy đã nhiều năm. Thật là một suy nghĩ không thực tế!

                  Một khi đã quay lưng khỏi chân lý của Đức Chúa Trời, họ không côn suy nghi hợp lý nữa. Giê-rê-mi nói rằng họ giống như một con lạc đà non chạy ngược chạy xuôi. Con lạc đà ấy chạy theo hướng này được vài bước, rồi bất ngờ quay lại và chạy hướng khác. Nó sẽ để lại những dấu rối bời ngoằn ngoèo ở trên cát mà chẳng chạy được đến đâu.

                  Cẩn thận đừng tự cho rằng mình trong sạch trong khi mình không thật sự như vậy. Hãy sống với thực tế. Xem xét chính mình trước mặt Chúa.

                  Chúa có thể giữ bạn bằng những cách cụ thể nào để khỏi bị lừa dối về sự trong sạch thật của mình?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn