10:36 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 10862

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99825

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108858

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

GIÚP ĐỠ BA-BY-LÔN

Thứ hai - 15/08/2016 21:02
GIÚP ĐỠ BA-BY-LÔN

GIÚP ĐỠ BA-BY-LÔN

Giê-rê-mi 51:9 Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Ba-by-lôn, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình; vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung.
 
 GIÚP ĐỠ BA-BY-LÔN
                Giê-rê-mi 51:9

                Chúng ta vẫn muốn chữa lành cho Ba-by-lôn, song nó không được chữa. Hãy lìa bỏ nó, ai nấy trở về xứ mình; vì sự phán xét nó thấu đến tận trời và lên tận vòng khung.

                Chúa đã đặt lời Ngài lên miệng của một nhóm người. Những người này sẽ nói rằng họ muốn chữa lành Ba-by-lôn, nhưng Ba-by-lôn đã không được lành. Thật ra, Ba-by-lôn không thể được chữa lành, vì đã quá trễ cho Ba-by-lôn.

                Ai là người nói ra những lời này? Họ là những người mà Chúa bảo họ hãy trốn khỏi giữa vòng người Ba-by-lôn (51:6). Họ sẽ về tường trình công việc Chúa tại Si-ôn (51:10). Họ là những người Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.

                Tại sao người Do Thái lại ra sức chữa lành Ba-by-lôn? Qua bức thư của Giê-rê-mi gửi cho những người lưu đày, Chúa đã dạy họ hãy cầu nguyện cho Ba-by-lôn. Họ được dự định là phải làm việc vì cớ phúc lợi trước nhất của đế quốc Ba-by-lôn (29:7).

                Qua năm tháng, Ba-by-lôn càng đòi hỏi sự giúp đỡ càng hơn để duy trì chính mình. Cuối cùng, Chúa đã kêu gọi một đoàn thầy thuốc đem thuốc thơm đến chữa lành cho những vết đau của Ba-by-lôn, nhưng Ba-by-lôn đã bị gãy vụn rồi. Tình trạng của Ba-by-lôn đã ở giai đoạn cuối và không thể được chữa lành. Chúa sẽ nhóm những kẻ khóc mướn để than khóc Ba-by-lôn (51:8).

                Hình như người Ba-by-lôn chẳng bảy tỏ lòng biết ơn gì với người Giu-đa về những đóng góp của họ cho Ba-by-lôn. Ngược lại, họ còn chửi bới và hành hạ (Thi Thiên 137). Thì giờ sẽ đến, khi cơn đoán xét Ba-by-lôn đã lên đến trời. Nói cách khác, lý do Chúa đem cơn đoán xét đến trên Ba-by-lôn đã lên đến cực điểm.
Cuối cùng, giờ đã điểm. Sau bảy mươi năm, khi người Giu-đa có thể rời Ba-by-lôn (29:10). Thật ra, họ phải chạy trốn, nếu không sẽ bị mắc kẹt trong cơn hủy diệt Ba-by-lôn (51:6). Họ sẽ không còn phục vụ Ba-by-lôn nữa.


                Còn bạn thì sao? Bạn có đang cầu nguyện cho đất nước mà mình đang sống nhờ không? Bạn có đang làm việc vì cớ phúc lợi của dân tộc mình không? Sẽ đến lúc ngay cả dân tộc bạn cũng sụp đổ trước cơn đoán xét của Chúa. Từ đây đến ngày đó, bạn có thể phục vụ Chúa bằng nhiều cách quạ việc phục vụ dân tộc mình.

                Chúa đang kêu gọi bạn phục vụ dân tộc mà bạn đang sống bằng những cách cụ thể nào?

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn