10:46 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 10900

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99863

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23108896

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

PHƯỚC CHO KẺ NGHÈO

Thứ ba - 09/08/2016 21:02
PHƯỚC CHO KẺ NGHÈO

PHƯỚC CHO KẺ NGHÈO

Giê-rê-mi 52:16 Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ chừa lại thành phần nghèo nhất trong dân, những người nghèo nhất trong nước, trồng nho và làm ruộng.
 
PHƯỚC CHO KẺ NGHÈO

               Giê-rê-mi 52:16
               Nê-bu-xa-ra-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ chừa lại thành phần nghèo nhất trong dân, những người nghèo nhất trong nước, trồng nho và làm ruộng.

               Nê-bu-xa-ra-đan là tướng của đạo quân Ba-by-lôn dưới thời vua Nê-bu-cát-nết-sa. Ông thực hiện mạng lệnh của vua và tha tất cả những người nghèo nhất tại Giu-đa, vì thế họ không bị phu tù và lưu đày. Ông bỏ họ lại để giữ ruộng và vườn nho.

               Không phải người nghèo nào cũng được tha. Một số người nghèo nhất cũng bị đem đi lưu đày cùng với những thợ thủ công sống trong thành (52:14). Không có tầng lớp nào trong xã hội mà không bị người Ba-by-lôn bắt làm phu tù.

               Thật là một chính sách kinh tế khôn ngoan khi người Ba-by-lôn để những phu tù lại làm vườn. Sản phẩm của vườn nho và nông trại sẽ được đóng góp vào sự giàu có của đế quốc Ba-by-lôn. Có lẽ Ba-by-lôn để lại những người nghèo nhất vì họ thất học và cũng không phải là nỗi lo cho người Ba-by-lôn về mặt chính trị.

               Rõ ràng Ba-by-lôn không vì lòng thương xót mà tha dân nghèo. Vua Nê-bu-cát-nết-sa chẳng có lòng tốt đối với người nghèo. Vì Đa-ni-ên đã dạn dĩ nói với vua rằng ông phải quay khỏi tội lỗi mình và có lòng thương xót đến người nghèo (Đa-ni-ên 4:27).

               Hễ là vua thì phải đối xử công bằng với người nghèo (Châm ngôn 29:14). Chỉ bởi sự công bình mà vua có thể làm cho nước mình được vững bền (Châm ngôn 29:4). Nhưng nhiều vị vua của Y-sơ-ra-ên đã không giúp đỡ cho những người nghèo khổ và bần cùng (Ê-xê-chi-ên 16:49).

               Ngược lại, Chúa nâng đỡ những người khốn cùng và nghèo khổ (Thi Thiên 113:7). Ngài vãi tiền tài, bố thí cho kẻ nghèo khó (Thi thiên 112:9). Ngài bênh vực duyên cớ của kẻ khổ nạn (Thi thiên 140:12). Những lãnh đạo hội thánh nói với Phao-Lô hãy nhớ đến những người nghèo, và ông đã hết lòng nhớ đến họ (Ga-la-ti 2:20). Gia-cơ nói rằng hãy thăm viếng kẻ mồ côi và người góa bụa trong cơn khốn khó của họ (Gia-cơ 1:27).

               Bạn có cho rằng mình là người nghèo không? Bạn đang có một đồng bạn tuyệt vời vì Chúa Giê-xu cũng nghèo. Bạn có xem chính mình là giàu có không? Nếu vậy, bạn hãy giàu có trong việc lành (ITi-mô-thê 6:17-18). Hãy giúp người nghèo.

               Chúa đang giúp bạn suy nghĩ khôn ngoan về những người nghèo và về hoàn cảnh kinh tế của chính bạn như thế nào?

 
David Coldwel
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn