18:57 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49500

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23058533

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

HÃY ĐẾN VÀ UỐNG

Chủ nhật - 12/07/2015 21:28
HÃY ĐẾN VÀ UỐNG

HÃY ĐẾN VÀ UỐNG

“Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” Khải Huyền 2:7

HÃY ĐẾN VÀ UỐNG
 

               “Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” Khải Huyền 2:7
 

              Chúa Giê-xu phán: “Khá nhận lấy cách nhưng không”. Ngài không muốn cho chúng ta phải trả tiền hay chuẩn bị trước. Ngài không tìm xem chúng ta có những cảm xúc do đức hạnh để giới thiệu chúng ta. Nếu bạn không có những xúc động tốt đẹp. thuận hợp nhưng chỉ cỏ ý muốn mà thôi, bạn vẫn được Ngài khuyên mời: Hay đến! Bạn không tin và không thấy gì cần ăn năn chăng?
 

              Hãy đến với Ngài, Ngài sẽ ban cho bạn các cảm thức ấy. Hãy đến với tình trạng hiện tại, hiện có của bạn và nhận “nhưng không”, không cần tiền bạc, không cần trả giá gì. Ngài tự hiến thân cho những ai có cần. Những máy nước ở góc phố bạn ở là những tiện nghi công ích có giá trị và chúng ta khó có thể tưởng tượng được một người nào lại điên dại, lo cho túi tiền của mình đến độ ra đứng trước một máy nước công cộng như thế và nói rằng: “Tôi không thể uống được nước này vì không có 5 pounds (tiền Anh) trong túi".
 

              Dù người ấy có nghèo đến đâu đi nữa, vẫn có một máy nước để người ấy ngay trong địa vị hiện tại cũng có thể uống được. Khách qua đường dầu ăn mặc sang trọng hay nghèo khổ đến đâu cũng không cần xin phép đặc biệt mới uống được; máy nước đã có tại đó bảo đảm rằng người ta có thể uống nước của nó “nhưng không” nghĩa là vô điều kiện, khỏi trả tiền.
 

              Một số bạn bè có lòng tốt, có tinh thần phóng khoáng đã cho đặt nước mát mẻ ở đó, thì chúng ta có thể đến để giải khát, khỏi phải thắc mắc gì cả. Có lẽ chỉ có người giàu có, di chuyền bằng các loại xe sang trọng, mới là số người chịu nhịn khát đi rong phố mà không đền uống nơi các máy nước công cộng. Họ khát thật đấy, nhưng không dám nghĩ đến việc xuống xe để đến đó uống nước một cách quê kệch như vậy. Có lẽ họ nghĩ rằng đến uống nơi máy nước công cộng như vậy sẽ làm mất giá trị của họ đi, cho nên họ cứ chịu khát mà ngồi trên xe.
 

              Ôi, hiện có biết bao nhiêu người vốn giàu có về những công tác phước thiện nên không thể đến với Đấng Christ! Họ bảo: “Chúng tôi không thể được cứu y như bọn gái điếm hay số người cứ luôn miệng chửi thề”. Lên thiên đàng bằng con đường của người cạo ống khói lò sưởi à? Ngoài con đường của kẻ trộm cướp đã đi, không có đường nào vinh quang hơn sao? Tôi sẽ không chịu được cứu như thế. Những kẻ lên mặt kiêu căng như vậy phải chịu nhịn nước hằng sống; nhưng “kẻ nào muốn, khá NHẬN LẤY NƯỚC SỰ SỐNG CÁCH NHƯNG KHÔNG”.

Ms. Charles Spurgeo
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn