06:37 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 9751

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98714

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23107747

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

TRẬN CHIẾN CỦA CHÚA

Thứ năm - 02/07/2015 21:16
TRẬN CHIẾN CỦA CHÚA

TRẬN CHIẾN CỦA CHÚA

“Cũng có nhiều người bị chết, vì trận này bởi Đức Giê-hô-va mà có”1Sử Ký 5:22


TRẬN CHIẾN CỦA CHÚA

                “Cũng có nhiều người bị chết, vì trận này bởi Đức Giê-hô-va mà có”1Sử Ký 5:22

               Hỡi các chiến sĩ đang chiến đấu dưới cờ của Chúa Giê-xu, hãy khảo sát câu Kinh Thánh này với niềm vui thánh khiết, vì ngày xưa thế nào thì bây giờ cũng vậy nếu trận chiến tranh là của Đức Chúa Trời, thì sự thắng trận sẽ là chắc chắn. Các con cái Ru-bên, Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se chỉ tập họp được bốn mươi lăm ngàn chiến sĩ, nhưng trong trận đánh với dân Ha-ga-rít, họ đã giết được “mười vạn người” vì “trong khi giao chiến, chúng kêu cứu cùng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho, phó dân Ha-ga-rít và cả những kẻ theo nó vào tay chúng”.

               Đức Giê-hô-va không cứu vì chúng ta là số đông hay số ít người; nếu chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ, chúng ta vẫn vì danh Ngài mà tiến lên, vì Đức Giê-hô-va vạn quan sẽ ở cùng để làm Tướng lãnh cho chúng ta. Họ không bỏ khiên, gươm và cung mà cũng không đặt lòng tin cậy vào các loại khi giới ấy; chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện chiến đấu thích hợp, nhưng lòng tin cậy chỉ phải đặt và đặt vào một mình Chúa mà thôi, vì Ngài vừa là gươm, vừa là khiên của dân sự Ngài. Lý do quan trọng khiến cho họ thành công phi thường nằm trong tự kiện “trận này bởi Đức Giê-hô-va mà có”.

               Thưa bạn thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi bên trong hay bên ngoài, với các sự lầm về giáo lý hay về đời sống thực tiễn, với sự gian ác thuộc linh ở các nơi trên trời hay dưới đất, với ma qủy và các đồng minh của chúng, tức là bạn đang dấn thân chiến đấu cho Đức Giê-hô-va, mà nếu Ngài vốn là Đấng không thể nào bị đánh bại, thì bạn không cần sợ sẽ thất trận. Xin đừng khiếp hãi trước số đông, đừng chùn bước trước những khó khăn hay những điều dường như không thể nào thực biện được, đừng lui khi bị thương hay trước cái chết; hãy chiến đấu bằng thanh gươm hai lưỡi của Đức Thánh Linh, thì thây kẻ bị giết sẽ chất thành đống.

               Cuộc chiến là của Đức Giê-hô-va, cho nên Ngài sẽ phó kẻ thù Ngài vào tay bạn. Hãy xông vào cuộc chiến bằng đôi chân vững vàng, đôi tay mạnh mẽ, tấm lòng không nao núng, sự sốt sắng cháy bừng bừng, thì đạo quân gian ác sẽ chạy trốn chẳng khác gì rơm rác trước ngọn gió mạnh.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn