22:13 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 94398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23103431

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

HỌC CÁCH THỎA LÒNG

Thứ ba - 03/03/2015 20:17
HỌC CÁCH THỎA LÒNG

HỌC CÁCH THỎA LÒNG

“Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở đây” Phi-líp 4:11

 
HỌC CÁCH THỎA LÒNG
 
              “Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở đây” Phi-líp 4:11

             Câu trên đây cho chúng ta thấy rằng sự thỏa lòng không phải là một khuynh hướng tự nhiên của loài người. “Cỏ dại mọc rất mau”. Lòng tham lam bất mãn, lằm bằm, vốn rất tự nhiên đối với loài người cũng như gai gốc vốn là sản phẩm tự nhiên của mặt đất. Chúng ta không cần gieo chà chôm gai gốc, chúng vẫn tự nhiên mọc lên rất nhiều, vì chúng vốn là “thổ dân” của mặt đất: cũng vậy, chúng ta không cần phải dạy bảo người khác than phiền, vì không đợi được ai giáo hóa, những lời than phiền của họ cũng đầy đủ lắm rồi. Nhưng những thảo mộc quý giá trên đất cần được gieo trồng. Muốn có lúa, chúng ta phải cày bừa và gieo giống; muốn được hoa, chúng ta phải lập vườn và chăm sóc đúng mức khu vườn ấy. Sự thỏa lòng là một trong những đóa hoa của thiên đàng và nếu chúng ta muốn có nó, chúng ta phải trồng. Nó không tự nhiên mọc lên trong ta đâu: chỉ có bản tánh mới trong ta mới khiến được nó mọc lên, hơn nữa, chúng ta còn phải thận trọng và chăm chỉ đặc biệt để duy trì và nuôi dưỡng phần ân tứ mà Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng chúng ta đó. Phao-lô nói: Tôi đã tập…để thỏa lòng, nghĩa là đã có lúc mà ông chưa biết điều đó. Ông đã phải vất vả lắm mới thấu triệt được ý nghĩa mầu nhiệm của chân lý quan trọng ấy. Chắc chắn là thỉnh thoảng ông tưởng mình đã học biết cả rồi, nhưng thật ra ông chưa biết hết. Cho nên cuối cùng, khi ông đã thấu triệt được ý nghĩa của nó, ông đã có thể nói rằng: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy”. Bấy giờ ông đã già, mái tóc đã hoa râm, đã đến gần lỗ huyệt; ông là một tù nhân khốn khổ đang bị giam trong nhà ngục của Néron, tại La-mã. Nếu chúng ta bằng lòng trả bất cứ giá nào để đạt đến một trình độ cao đẹp như Phao-lô, chúng ta cũng sẽ vui lòng chịu đựng những khiếm khuyết của Phao-lô và cũng chia xẻ cảnh bị giam cầm trong ngục tù lạnh leo với ông. Đừng nghĩ rằng bạn có thể thỏa lòng mà không cần học tập hay có thể học tập bất cần kỷ cương. Thỏa lòng không phải là một khả năng chúng ta có thể tự nhiên đem ra sử dụng, nhưng nó là một nghệ thuật, một khoa học chúng ta chỉ có thể đắc thủ lần lần mà thôi. Chúng ta biết thỏa lòng là nhờ từng trải, kinh nghiệm.
 
             Bạn thận mến, xin hãy thôi lằm bằm, dầu đó là một thái độ hết sức tự nhiên; nhưng xin bạn cứ tiếp tục làm người học trò chuyên cần, chăm chỉ, trong Trường Cao Đẳng Thỏa Lòng.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn