04:15 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 8178

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 117735

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23126768

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC

Thứ hai - 23/02/2015 21:06
ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC

ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” IPhi-e-rơ 5:7

 
ĐỨC CHÚA TRỜI CHĂM SÓC

              “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” IPhi-e-rơ 5:7

              Thật là phước hạnh khi chúng ta biết xoa dịu hoạn nạn đau buồn vì cảm thấy rằng “Ngài săn sóc tôi”. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, xin bạn đừng làm nhục đạo của bạn bằng một bộ mặt luôn luôn chau mày, lo lắng! Hãy đến, trao gánh nặng cho Chúa! Bạn đang lảo đảo bước đi dưới một gánh nặng mà Cha bạn ở trên trời chẳng bao giờ biết đến. Điều mà đối với  bạn có vẻ là một gánh nặng khiến bạn không cựa quậy nổi, thì đối với  Ngài, chẳng qua chỉ là một hạt bụi rơi trên đĩa cân. Không có gì thoải mái bằng phó chính mình trong tay Chúa để vâng phục trọn vẹn ý chỉ Ngài.

              Thưa bạn là một con cái Chúa đang cảm thấy khổ sở, xin bạn hãy kiên nhẫn: ơn thần hựu của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bỏ quên bạn đâu. Ngài là Đấng nuôi nấng những con chim sẻ, cũng sẽ tiếp trợ cho bạn mọi nhu cầu. Đừng ngồi xuống trong tuyệt vọng; hãy hi vọng, hi vọng mãi mãi. Hãy lấy khí giới của đức tin của bạn lên để chống lại mặt biển đang xao động, sức kháng cự của bạn sẽ chấm dứt những lo âu, bối rối. Có một Đấng vẫn săn sóc, lo lắng cho bạn. Mắt Ngài vẫn theo dõi bạn, lòng Ngài đang đập bằng sự thương xót vì những cơn hoạn nạn bạn gặp và bàn tay vô sở bất năn của Ngài sẽ đem đến cho bạn sự tiếp trợ cần thiết. Đám mây đen sẽ tự nhiên tan đi và được biến thành trận mưa rào phước hạnh. Làn sương mờ dầu có đen dày đến đâu, cũng sẽ phải nhường chỗ cho buổi hừng đông. Nếu bạn là người của gia đình Ngài, Chúa sẽ băng bó các vết thương cho bạn. Đừng vì cơn thứ thách của bạn mà hoài nghi ân điển Ngài, nhưng hãy tin rằng trong ngày hoạn nạn, Ngài cũng thiết tha yêu bạn y như lúc bạn an vui. Nếu bạn bằng lòng giao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời là Đấng sẵn sàng cung ứng mọi sự cho bạn, thì đời sống bạn sẽ yên tịnh, thanh thản biết bao! Chỉ cần một chút dầu trong bình, một nắm bột trong vò, Ê-li vẫn sống qua cơn đói kém, thì chính bạn cũng vậy. Nếu Đức Chúa Trời đã chăm sóc lo lắng cho bạn rồi, thì bạn còn lo lắng làm chi? Tại sao bạn dám tin cậy Ngài giao phó cho Ngài linh hồn bạn, và không dám giao phó cho Ngài thân thể bạn? Ngài chẳng bao giờ từ chối việc gánh thay các gánh nặng của bạn, Ngài chẳng bao giờ ngã quỵ dưới sức nặng của những gánh nặng ấy. Vậy hãy đến, hãy loại khỏi linh hồn bạn mọi lo lắng, băn khoăn; hãy trao mọi âu lo cho bàn tay ân điển của Đức Chúa Trời.
 
Ms. Charles Spurgeon
cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn