00:18 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 7278

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82034

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091067

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Huyết Chúa Chuộc Tội

Thứ sáu - 05/12/2014 20:16
Huyết Chúa Chuộc Tội

Huyết Chúa Chuộc Tội

“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” Hê-bơ-rơ 9:22


HUYẾT CHÚA CHUỘC TỘI TÔI
 
              “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ”  Hê-bơ-rơ 9:22
 

              Đây là một chân lý bất biến. Trong tất cả các lễ nghi của người Do thái, không có trường hợp nào để tội lỗi được cất đi, dầu chỉ làm hình bóng thôi, mà lại không có việc rảy huyết. Không có trường hợp nào tội lỗi có thể được tha thứ mà không có việc chuộc tội. Vậy, rõ ràng là Đấng Christ, nếu không có Đấng Christ, thì tôi không có chút hi vọng nào, vì không có huyết nào khác đổ ra mà có giá trị để chuộc tội. Thế tôi đã tin cậy huyết Ngài chưa? Tôi có thật sự nhờ huyết Ngài để cứu chuộc linh hồn tôi chưa? Trong vấn đề phải cần đến Ngài thì tất cả mọi người đều như nhau. Nếu chúng ta đều sống đạo đức đến ngần, rộng lượng, tử tế, có lòng yêu nước đến tột bực, thì luật lệ sẽ bất biến, nghĩa là không có ngoại lệ cho chúng ta. Tội lỗi chẳng bao giờ chịu khuất phục một điều gì “yếu” hơn là huyết của Đấng Đức Chúa Trời sai đến để làm của lễ xá tội. Thật phước hạnh biết bao, vì đã có một phương pháp cho chúng ta được tha tội! Tại sao chúng ta còn đi tìm một cứu phương khác?
 
              Những người chỉ theo đạo về mặt hình thức chăng bao giờ hiểu được niềm vui của chúng ta, khi chúng ta nhờ danh Đấng Christ để tội lỗi được tha. Những việc làm để tu đức lập công, những kinh kệ, lễ nghi của họ đủ đem đến cho họ sự an ủi thật nghèo nàn; mà họ không được nhẹ nhàng, thoải mái là phải. Bởi vì họ đã xem thường phương pháp cứu rỗi duy nhất và cố gắng tìm sự tha tội mà không cần đến huyết. Hỡi linh hồn ta, hãy ngồi lại, suy gẫm về vấn đề đức công bình của Đức Chúa Trời bị bắt buộc phải phạt tội; hãy nhìn xem thế nào sự hình phạt ấy đã được thi hành đối với Chúa Giê-xu và quỳ xuống trong niềm vui của kẻ khiêm nhường hạ mình, để hôn lên bàn chân thân yêu của Đấng đã dùng huyết Ngài chuộc tội cho ngươi. Đừng để cho lương tâm bạn đòi hỏi những cảm giác phù du cũng như những chứng cớ về sự an ủi: đó là những thói quen chúng ta đã tập tành tại Ai-cập trong thời gian làm nô lệ cho luật pháp. Điều kiện duy nhất để một lương tâm phạm tội được yên nghỉ, ấy là được nhìn Chúa Giê-xu đang chịu đau đớn trên thập tự giá. Luật Môi-se dạy rằng: “Sinh mạng ở trong huyết”, vậy chúng ta hãy tin chắc chắn rằng huyết chính là sự sống của đức tin, của niềm vui và của mọi ân tứ thánh khiết khác.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn