23:32 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 68


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81509

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23090542

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

MÃI LO VIỆC VẶT

Thứ ba - 25/11/2014 20:36
MÃI LO VIỆC VẶT

MÃI LO VIỆC VẶT

“Ma-thê mảng lo về việc vặt” Lu-ca 10:40
 
MÃI LO VIỆC VẶT

                “Ma-thê mảng lo về việc vặt”  Lu-ca 10:40

               Lỗi lầm của Ma-thê không phải ở chỗ nàng đã phục vụ Chúa: mỗi tín đồ của Đấng Christ đều phải trở thành đầy tớ. “Tôi phục vụ” phải là khẩu hiệu của tất cả vương tử thuộc hoàng gia thiên thượng. Ma-thê cũng có lỗi vì đã “phục vụ quá nhiều”. Chúng ta không thể làm quá nhiều việc. Hãy thử làm hết sức mình: hãy dùng đầu, dùng tấm lòng, dùng đôi tay để phục vụ Chúa. Ma-thê cũng không có lỗi vì bận rộn lo dọn tiệc thiết đãi Chúa. Thật phước hạnh cho Ma-thê vì đã được cơ hội được tiếp đãi một ông khách quý như vậy; mà Ma-thê cũng thật được phước vì đã có tinh thần tận tâm và tận tuỵ dấn thân vào công tác ấy. Lỗi lầm của Ma-thê là ”mảng lo về (nhiều) việc” đến nỗi quên Chúa mà chỉ biết phục vụ mà thôi. Ma-thê đã để cho phần phục vụ chiếm mất chỗ của phần tương giao, và như thế đã để cho một bổn phận làm vấy máu một bổn phận khác. Chúng ta phải nhập tinh thần của Ma-thê lẫn Ma-ri làm một: chúng ta phải tận tâm phục vụ và đồng thời cũng phải hết lòng tương giao. Về vấn đề này, chúng ta cần ơn nhiều. Phục vụ dễ hơn tương giao.

               Khi giao chiến với dân A-ma-léc, Giô-suê không hề cảm thấy mệt mỏi; nhưng ngồi trên đỉnh núi để cầu nguyện, Môi-se lại cần có hai người nâng tay ông lên. Việc tương giao càng có tính cách thuộc linh bao nhiêu, chúng ta càng chóng mệt mỏi bấy nhiêu. Loại trái cây quý hiếm là loại trái cây khó trồng nhất,  những ân tứ càng có tính cách thiên đàng thì càng khó đào luyện, trau giồi. Thưa bạn thân mến, nếu chúng ta tốt đẹp, thì chúng ta cũng phải lo sao cho đời sống của chúng ta được vui vẻ nhờ sự thông công riêng tư với Chúa Jesus. Hãy lo sao cho công việc ngồi dưới chân cứu Chúa khỏi bị xem thường ngay lúc chúng ta có thể viện ra một lý do mã ngoại là chúng ta đang bận phục vụ Ngài. Việc đầu tiên để linh hồn chúng ta được khoẻ mạnh, để Chúa được rạng danh, để chính chúng ta được ích lợi, ấy là phải luôn luôn duy trì mối tương giao với Chúa Giê-xu và lo sao cho tính chất thuộc linh chính yếu của đạo chúng ta được nâng cao và đặt trên mọi việc khác của đời.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn