14:47 EDT Thứ bảy, 18/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 9335

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188332

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23197365

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Đừng Gục Ngã

Đừng Gục Ngã

“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ” (II Ti-mô-thê 2:1).

Xem tiếp...

MƯỜI NGÀY

Thứ năm - 24/08/2017 20:12
MƯỜI NGÀY

MƯỜI NGÀY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:7-8 Khỏi mười ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi. Người gọi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến.

MƯỜI NGÀY


                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 42:7-8

                  Khỏi mười ngày, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi. Người gọi Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến.

                  Dân chúng phải đợi trong mười ngày để nghe câu trả lời của Giê-rê-mi. Chắc chắn là họ đứng ngồi không yên khi đến gặp ông. Mười ngày là một thời gian thật dài để chờ nghe một sứ điệp đem đến sự thay đổi lớn cho những năm còn lại của cuộc đời họ.

                  Dân chúng nói rằng họ sẽ đáp ứng tích cực với toàn bộ lời Chúa phán qua Giê-rê-mi. Họ bảo đảm với Giê-rê-mi rằng họ sẽ vâng theo Lời Chúa, thậm chí nếu đó là những lời họ không thích. Thậm chí họ còn nói rằng việc vâng lời Chúa sẽ làm cho họ được đổi đời (42:5-6).

                  Họ có được mười ngày để suy nghĩ về những gì họ đã nói với Giê-rê-mi. Họ đã nói những lời rất hay của tôn giáo, nhưng họ không thể đánh lừa vị tiên tri. Giê-rê-mi đã đối đầu với thái độ hai mặt này trong suốt những năm chức vụ của ông tại Giê-ru-sa-lem. Đặc biệt ông nhìn thấy thái độ này nơi vua Sê-đê-kia.

                  Không lâu trước khi Giê-ru-sa-lem thất thủ, Sê-đê-kia đã đến gặp Giê-rê-mi vì muốn nghe một lời đến từ Chứa. Căn cứ vào những kinh nghiệm quá khứ với vị vua này, Giê-rê-mi trả lời rằng ông sẽ không nghe theo những lời Giê-rê-mi nói đâu (38:15). Vị tiên tri này đã sống mười một năm dưới thời trị vì của Sê-đê-kia, và ông quan sát thấy vua nhiều lần khăng khăng chống đối Lời Đức Chúa Trời.

                  Giê-rê-mi phải cầu nguyện trong mười ngày trước khi nhận được sự đáp lời từ Đức Chúa Trời cho dân sự. Vị tiên tri đã phải chờ đợi bất kể ngày tháng cho đến khi ông nhận được sự đáp lời rõ ràng từ nơi Chúa. Ông muốn nhận được lời tinh ròng từ nơi Chúa, không bị pha trộn bởi ý riêng của ông.

                  Giê-rê-mi biết rằng ông không thể ra thời hạn chót cho Chúa? Đây là sứ điệp của Chúa, sứ điệp ấy phải đến vào thời điểm của Chúa. Có thể Giê-rê-mi nghĩ rằng mười ngày chờ đợi sẽ chuẩn bị dân sự làm theo Lời Chúa. Nếu suy nghĩ như vậy, ông sẽ bị thất vọng.

                  Ước gì dân sự dùng mười ngày đó cho sự tăng trưởng tâm linh. Rồi họ sẽ nhớ lại Chúa đã chăm sóc họ đặc biệt thế nào. Nào là Chúa cho họ có đủ thức ăn. Người Ba-by-lôn không bất ngờ tấn công họ. Chúa ở cùng họ. Họ không phải sợ hãi điều gì.

                  Chúa đã chăm sóc bạn ra sao trong mười ngày qua?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn