12:49 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 11013

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46564

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23055597

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH

Chủ nhật - 13/08/2017 21:01
QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:4 Bây giờ tôi tháo xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-lôn với tôi mời ông đi, tôi sẽ lo liệu cho ông chu đáo. Còn nếu ông không muốn, thì đừng đi. Kìa, toàn cõi đất nước này ở trước mặt ông. Ông muốn đi nơi nào tùy ý.

QUYẾT ĐỊNH

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 40:4

                 Bây giờ tôi tháo xiềng ra khỏi tay ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-lôn với tôi mời ông đi, tôi sẽ lo liệu cho ông chu đáo. Còn nếu ông không muốn, thì đừng đi. Kìa, toàn cõi đất nước này ở trước mặt ông. Ông muốn đi nơi nào tùy ý.

                 Giờ đây, Giê-rê-mi đang đối diện với một quyết định quan trọng. Người Ba-by-lôn đã phóng thích ông. Giê-rê-mi được đi bất cứ nơi nào ông muốn. Ông có thể đến Ba-by-lôn như một người tự do, và người Ba-by-lôn sẽ chăm sóc ông. Ông chẳng phải lo lắng gì về tài chánh.

                 Nếu tôi là Giê-rê-mi, tôi sẽ phải cân nhắc nhiều lắm trước sự rộng lượng của người Ba-by-lôn! Tôi sẽ xem đây là phần thưởng từ nơi Chúa vì tất cả những năm tháng khó nhọc trung tín với Ngài. Ba-by-lôn là một thành lớn giàu có, và cuối cùng Giê-rê-mi có thể sống an ổn.

                 Cũng có một lợi điểm về phương diện tâm linh khiến Giê-rê-mi có thể chọn Ba-by-lôn. Những người tin kính đã có ở đó. Những người Giu-đa có ảnh hưởng như Đa-ni-ên, Sha-rắc, Mê sác và A-bết-nê-gô, rồi Ê-xê-chi-ên cũng sống ở đó. Thật là một giai đoạn tuyệt vời nếu Giê-rê-mi được thông công với những con người này, nếu ông chỉ cần chọn Ba-by-lôn! Bây giờ Giê-rê-mi đã ở tuổi sáu mươi. Có lẽ đã đến lúc ông cần nghỉ hưu. Ông có thể có một căn nhà nghỉ hưu an ổn tại Ba-by-lôn. Thật là một cám dỗ!

                 Một sự chọn lựa quan trọng nữa là Giê-rê-mi cứ ở trong thành Giu-đa đã bị tàn phá vì chiến tranh. Nếu ông ở lại, ông sẽ chứng minh rằng mình không phải là người thân Ba-by-lôn. (Đa-ni-ên, ba bạn của ông và Ê-xê-chi-ên là những người trước đây đã bị ép buộc qua Ba-by-lôn). Nếu Giê-rê-mi ở lại, sẽ chứng tỏ rằng ông thật sự yêu mến người Giu-đa.

                 Nếu Giê-rê-mi quyết định ở lại Giu-đa, quan làm đầu Ba-by-lôn đề nghị rằng ông sẽ ở dưới sự lãnh đạo của vị Thống đốc mới được bổ nhiệm là Ghê-đa-lia. Đó là thống đốc của Giu-đa, được sự hỗ trợ của Ba-by-lôn, có thể đem lại an toàn và hỗ trợ bất cứ nhu cầu gì cho Giê-rê-mi.

                 Vì thế Giê-rê-mi quyết định ở lại.

                 Chắc hẳn đây là một quyết định vô cùng cam go. Càng lớn tuổi không có nghĩa là càng dễ quyết định trước các vấn đề. Bao lâu bạn còn sống thì Chúa vẫn tiếp tục uốn nắn tâm tánh bạn, và Ngài thường làm điều này qua những quyết định của bạn. Hãy để Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn qua tiến trình dẫn đến những quyết định.

                 Mối quan hệ mật thiết với Chúa giúp bạn thế nào trong những quyết định nan giải?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: ông muốn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn