11:28 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 16219

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 264793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994200

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Nền Tảng Của Dạy Đạo

Thứ ba - 05/09/2023 20:33
Nền Tảng Của Dạy Đạo

Nền Tảng Của Dạy Đạo

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục Truyền 6:6).


Nền Tảng Của Dạy Đạo 

Phục Truyền 6:4-6

           “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (Phục Truyền 6:6).

           Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se dạy dân Y-sơ-ra-ên điều gì về Chúa? Họ phải đáp ứng với Chúa như thế nào? Phần Kinh Thánh này cho thấy nền tảng của dạy đạo là gì?

           Trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, ông Môi-se đã dạy họ một trong những thông điệp quan trọng nhất: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Đây là phần mở đầu của lời tuyên bố đức tin, thể hiện qua các câu 4-9 mà người Do Thái gọi là Shema (nghĩa là “hãy nghe”). Shema được xem là lời tuyên bố đức tin quan trọng nhất người Do Thái phải đọc mỗi ngày 2 lần trong giờ cầu nguyện sáng và tối. Trong câu mở đầu của Shema, ông Môi-se muốn người Y-sơ-ra-ên phải nghe và ghi lòng tạc dạ hai điều. Thứ nhất, Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời chúng ta” – nhấn mạnh người Y-sơ-ra-ên thuộc về Đức Giê-hô-va, Đấng thiết lập giao ước với họ và có mối liên hệ với họ. Thứ hai, Đức Giê-hô-va là Đấng duy nhất, “có một không hai”.

           Vì Giê-hô-va là Chân Thần duy nhất và là Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên, nên họ phải “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (câu 5). Chúng ta lưu ý từ “kính mến” – khi các trước giả Phúc Âm nhắc lại câu Kinh Thánh này trong Ma-thi-ơ 22:37, Mác 12:30, Lu-ca 10:27, họ đều dùng chữ agape để chuyển tải ý nghĩa “kính mến”; qua đó nhấn mạnh kính mến Chúa là dành cho Ngài một tình yêu trọn vẹn, thuần khiết và cao cả nhất. Đây cũng chính là từ diễn tả tình yêu Đức Chúa Trời dành cho con người (Giăng 3:16). Người Y-sơ-ra-ên phải yêu Chúa cách trọn vẹn trong mọi phương diện, từ tấm lòng, tâm trí, sức lực, và toàn bộ cảm xúc của mình. Nói cách khác, họ phải hoàn toàn tận hiến cho Chúa và khắc ghi trong lòng, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi” (câu 6).

           Lời dạy của ông Môi-se cho người Y-sơ-ra-ên cũng là nền tảng của sự dạy đạo Cơ Đốc. “Đạo” chúng ta đang nói chính là những hiểu biết về Chúa, Đấng có mối liên hệ cá nhân với người tin Ngài, là Đức Chúa Trời Chân Thần duy nhất, là ưu tiên quan trọng nhất và là trung tâm đời sống của mọi tín đồ. Điều này vô cùng quan trọng như lời Mục sư A. W. Tozer từng nói, “Khi học biết về Đức Chúa Trời, những gì chúng ta nhận vào tâm trí mình chính là điều quan trọng nhất về chúng ta”. Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài là ai, Ngài làm gì, Ngài muốn gì, cho nên việc dạy đạo chính là giúp người tin Chúa tăng trưởng trong sự nhận biết này và có đáp ứng đúng đắn mỗi ngày để cuộc đời họ được biến đổi theo ý muốn tốt đẹp của Chúa. Hiểu về nền tảng của việc dạy đạo, chúng ta sẽ đầu tư đúng đắn cho Hội Thánh, không lệch lạc khi giúp đỡ đức tin cho người khác.

           Bạn có học biết về Chúa cách đúng đắn để khi có cơ hội cũng dạy đạo đúng đắn nhằm giúp người khác không?

           Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã giúp con nhận ra rằng không có điều gì quan trọng trong đời sống của con cho bằng biết Chúa và yêu kính Ngài. Xin giúp con trung tín trong việc học đạo và dạy đạo cho người khác.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn