01:36 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 8078

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091867

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Thần Yên Ủi

Thứ sáu - 19/12/2014 20:03
Thần Yên Ủi

Thần Yên Ủi

“Ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” Giăng 1


THẦN YÊN ỦI

              “Ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” Giăng 14:16. 
 
             Đức Chúa Cha đã tự tỏ mình ra cho các tín hữu đời xưa trước khi Đức Chúa Con đến thế gian và được Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp nhìn nhận là Đức Chúa Trời Toàn năng. Rồi Chúa Giê-xu đến và Đức Chúa Con tràn đầy phước hạnh đã nhập thể, khiến dân Ngài thích thú nhìn ngắm Ngài. Lúc Cứu Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh được giao cho quyền cầm đầu thời hiện tại của chúng ta và quyền năng Ngài đã biểu hiện cách quang vinh vào ngày lễ Ngũ tuần và tiếp theo đó. Cho đến giờ này, Ngài vẫn còn là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài ở giữa và ở trên dân Ngài, cảnh tỉnh, dắt dìu và cai trị giữa họ. Hiện diện Ngài có được nhìn nhận như việc đáng phải có hay không? Chúng ta không thể kiểm soát được sự vận hành của Ngài; trong mọi tác động, Ngài là Chủ tể tối cao, nhưng chúng ta có ao ước để được Ngài trợ giúp đúng mức, có chăm chỉ đúng mức để Ngài khỏi bị chọc giận mà lánh mặt không phù hộ chúng ta chăng? Ngoài Ngài, chúng ta chăng làm chi được, nhưng bởi sức toàn năng của Ngài, những kết quả phi thường nhất có thể thành tựu mọi sự đều tùy thuộc sự kiện Ngài muốn biểu hiện năng lực Ngài, hay muốn giấu phần quyền năng ấy đi. Chúng ta có luôn luôn trông đợi Ngài, cả cho sinh hoạt nội tâm lẫn cho công tác phục vụ ngoại tại, với tinh thần thành kính phụ thuộc vào Ngài một cách thích ứng hay không? Chúng ta có hay chạy trước khi Ngài kêu gọi và hành động bất cần sự giúp đỡ của Ngài không? Nguyện tối nay chúng ta biết hạ mình xuống để ăn năn những điều chúng ta vẫn khinh thường trong quá khứ, để giờ này, nài xin sương móc thiên đàng sa xuống trên chúng ta, xin dầu thiêng đổ xuống cho chúng ta, xin lửa trời nung đốt lòng chúng ta. Đức Thánh Linh không phải là một ân tứ có tính cách tạm thời; Ngài ở luôn với các thánh đồ. Chúng ta chỉ cần tìm cầu Ngài cách đúng, Ngài sẽ cho chúng ta tìm gặp. Ngài vốn ghen tuông nhưng cũng đầy lòng thương xót; nếu Ngài đã giận dữ bỏ đi, bây giờ Ngài sẽ yêu thương trở lại với tấm lòng bao dung. Ngài vốn khiêm nhu, dịu hiền, nên sẽ không nản lòng vì chúng ta, nhưng vẫn chờ để lại thi ân cho chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn