11:12 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 13261

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097050

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Cơn Mưa Phước Lành

Chủ nhật - 28/12/2014 21:25
Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

“Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện ấy là cơn mưa của phước lành” Ê-xê-chi-ên 34:26
CƠN MƯA PHƯỚC LÀNH
 
                “Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện ấy là cơn mưa của phước lành” Ê-xê-chi-ên 34:26

               Đây là ơn thương xót tối thượng “Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện”. Như thế ơn thương xót của Đức Chúa Trời không phải là tối thượng sao? Vì ngoài Đức Chúa Trời ra, có ai dám nói “Ta sẽ khiến mưa sa?” Chỉ có một giọng nói có thể truyền lịnh cho các đám mây để khiến chúng mưa xuống mà thôi. Ai có quyền sai mưa đến trên đất? Ai khiến những trận mưa rào từ trên cỏ xanh? Phải chăng chính Ta, là Đức Giê-hô-va? Như thế, ân huệ của Đức Chúa Trời chớ không phải do loài người tạo ra. Đó cũng là loại ân huệ cần thiết. Nếu không có mưa thì mặt đất sẽ ra sao? Bạn có thể vỡ đất, bạn có thể gieo giống, nhưng bạn có thể làm gì nếu trời không mưa? Phước hạnh của Đức Chứa Trời cũng tuyệt đối cần thiết như vậy. Nếu Đức Chúa Trời là Đấng ban mưa dồi dào, cũng như ban sự cứu rỗi, không đưa sự cứu rỗi đến, thì bạn có tu đức lập công cũng vô ích. Hơn nữa, ân điển Ngài còn phong phú, dồi dào hơn nữa. “Ta sẽ khiến mưa (rào) sa xuống” Câu Kinh Thánh trên đây không chép “Ta sẽ khiến mưa vài giọt xuống”, nhưng là “mưa rào xuống” (theo bản Anh văn -- Sllowers). Ân điển Chúa ban cũng vậy. Nếu Đức Chúa Trời ban phước, thì Ngài thường ban phước đến độ không còn chỗ nào để chứa được nữa. Ân điển Ngài thật dồi dào biết bao! Ôi, chúng ta đang cần ân huệ dồi dào của Ngài để giúp chúng ta biết giữ thái độ khiêm nhường, khiến chúng ta sốt sắng cầu nguyện khiến chúng ta nên thánh; chúng ta cần ân huệ dồi dào của Ngài để khiến chúng ta nhiệt thành phục vụ Ngài, để bảo vệ chúng ta suốt đời sống và cuối cùng đưa chúng ta lên thiên đàng. Chúng ta không thể làm gì được nếu không thấm nhuần những cơn mưa rào ân điển. Rồi ân huệ ấy còn hợp thời nữa. “Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện”. Sáng nay là mùa gì của bạn đây? Phải chăng là mùa khô hạn. Nếu thế thì bây giờ sẽ là mùa mưa rào. Phải chăng là mùa trầm trệ với nhiều đám mây đen? Thế thì bây giờ sẽ là mùa mưa rào. “Nguồn sẽ nên mạnh mẽ cùng với tuổi tác ngươi”. Tiếp theo, phước hạnh sẽ có nhiều loại khác nhau “ấy là những cơn mưa rào phước lành” Chữ mưa rào ở đây được viết: theo số nhiều, Đức Chúa Trời sẽ ban xuống đủ loại phước hạnh. Tất cả các phước lành của Đức Chúa Trời đều cùng đi với nhau như những chiếc vòng trong một sợi dây chuyền vàng. Nếu Ngài ban ân điển để bạn biết ăn năn tội, trở lại với Ngài, thì Ngài ban cho bạn ân điển để an ủi bạn. Ngài sẽ ban “những cơn mưa rào phước lành”. Hỡi cây khô kia, hôm nay hãy ngước nhìn lên và mở rộng lá, hoa của người đến đón nước mưa thiên đàng.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn