16:03 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 25731

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23034764

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CÂU CHUYỆN NĂM PHÚT VÌ KHÔNG THÍCH

Thứ năm - 29/07/2021 20:26
CÂU CHUYỆN NĂM PHÚT VÌ KHÔNG THÍCH

CÂU CHUYỆN NĂM PHÚT VÌ KHÔNG THÍCH

CÂU CHUYỆN NĂM PHÚT VÌ KHÔNG THÍCH


CÂU CHUYỆN NĂM PHÚT
VÌ KHÔNG THÍCH

 

        Cụ bà Kathleen Searles, 89 tuổi, người Anh, đã gọi ta-xi đi từ Anh Quốc đến Hy Lạp trên một chặng đường dài 4.600km. Thay vì tốn khoảng 120 USD cho một chuyến bay, cụ phải ngồi trên ta-xi 3 ngày từ Sudbury (Anh) đến Wendy Turner (Hy Lạp) và tốn 4.000 USD. Lý lẽ cụ rất đơn giản: vì cụ không thích đi máy bay. Người ta gọi cụ Kathleen Searles là cụ già “chịu chơi”.
 

        Có những trường hợp ta phải chọn con đường khó đi, phải tốn thời gian và phải chịu khổ. Chúa Giê-xu từng nói về con đường này. Không có con đường tắt, con đường dễ đi để trở thành môn đệ của Chúa. Cũng như xây dựng cuộc sống đức tin, không thể xây dựng qua loa chiếu lệ như xây nhà trên cát, đó là một công trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì, trả giá và vâng lời. Chúa phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải hy sinh bản thân, vác cây thập tự mình theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24)
 

        Có khi ta cần khôn ngoan chọn con đường dễ đi, rút ngắn thời gian và mang lại kết quả. Thay vì phải trả giá rất đắt mà chưa chắc đạt được mục tiêu, ta có thể trả một giá rất rẻ mà vẫn đạt được mục tiêu.
 

        Phải mất bao lâu để được Nước Trời? Câu trả lời là Nước Trời rất gần, mọi việc đã được chuẩn bị, chỉ cần một quyết định của lòng tin. Ngay trong tích tắc, ngay hôm nay như Chúa Giê-xu từng nói với tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài khi anh ấy thưa: “Lạy Thầy Giê-xu! Khi Thầy vào trong nước Thầy, xin nhớ đến tôi!” Chúa Giê-xu nói với anh rằng: “Tôi hứa với anh: Hôm nay anh sẽ ở với tôi trong Ba-ra-đi” (Lu-ca 23:42-43)
 

        Nhiều người không chịu đi “máy bay cứu rỗi”, dù rất “nhanh”, rất “rẻ”, rất “an toàn” và chắc chắn đến Nước Trời. Lý do chính là: “tôi không thích”. Vì không thích “máy bay cứu rỗi” cho nên họ chọn “ta-xi công đức”, dù phải mất nhiều thời gian, tốn nhiều công sức và không mảy may chắc chắn là sẽ đến Nước Trời.
 

        Cụ già “chịu chơi” đi ta-xi, mất 3 ngày và tốn 4.000 USD mới đến được Hy Lạp. Còn mình, nếu cũng chịu chơi, đi “ta-xi công đức”, bỏ cả cuộc đời, mất nhiều công sức, liệu có đến thiên đàng không?
 

        Thật là tai hại khi nói “Vì không thích...”, “Tôi không tin Chúa Giê-xu, không thờ Đức Chúa Trời, vì không thích...”
 

        Vĩnh Phước, ngày 30 tháng 7 năm 2021

(HT st- trích trong “Mỗi ngày một chút”- Xuân Thu)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn