15:21 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100956

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23109989

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

Trông Đợi Chúa

Chủ nhật - 25/07/2021 18:00
Trông Đợi Chúa

Trông Đợi Chúa

Trông Đợi Chúa

 

Trông Đợi Chúa
 

        Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1:5-11

        “Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó.” Nê-hê-mi 1:9
 

        Nê-hê-mi nắm giữ địa vị cao trọng trong cung vua tại Su-sơ, nhưng tấm lòng của ông lại ở nơi khác. Ông nghe tin về tình trạng đáng buồn của “thành trì là nơi mồ mả của tổ phụ” mình (Nê. 2:3). Vì vậy, ông cầu nguyện: “Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se là đầy tớ Chúa rằng: ‘nếu các con trở lại với Ta và vâng giữ các điều răn của Ta thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, Ta cũng sẽ chiêu tập họ về và đem họ đến nơi Ta đã chọn để danh Ta ngự tại đó’” (1:8-9).
 

        Người ta thường nói nhà là nơi trái tim thuộc về. Trong trường hợp của Nê-hê-mi, mong mỏi được về nhà mang ý nghĩa sâu xa hơn việc gắn bó với vùng đất. Mối thông công với Chúa là điều ông ao ước, khát khao nhất, bởi vì Chúa phán: Giê-ru-sa-lem là “nơi Ta đã chọn để danh Ta ngự tại đó”.
 

        Sự không thỏa mãn mà chúng ta cảm nhận tận sâu xa trong tấm lòng mình thực chất là sự mong mỏi về Chúa. Chúng ta đang khao khát được “về nhà”, ở trong mối liên với Ngài.
 

        Suy ngẫm: Khái niệm “nhà” có ý nghĩa gì với bạn? Tại sao? Bạn cảm nhận mình mong mỏi Chúa theo những cách nào?

      

        Lạy Cha, xin giúp con hiểu rằng chỉ một mình Ngài có thể thỏa đáp những mong mỏi của con. Xin giúp con được “trở về”, ở luôn trong mối liên hệ với Ngài, cho dù con đang ở đâu.
 

Theo Tim Gustafson


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn