17:08 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996693

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Chuyện Một Người Cha

Thứ hai - 22/08/2016 21:21
Chuyện Một Người Cha

Chuyện Một Người Cha

Chuyện ngụ ngôn của người Nhật kể rằng: Ngày xưa có một người cha là một bác sĩ đại tài có nhiều người con. Một ngày kia ông phải đến một thành phố xa để trị bệnh cho cư dân ở đó.



                Chuyện ngụ ngôn của người Nhật kể rằng: Ngày xưa có một người cha là một bác sĩ đại tài có nhiều người con. Một ngày kia ông phải đến một thành phố xa để trị bệnh cho cư dân ở đó. Các con ông ngoan ngoãn ở nhà, nhưng sau đó không bao lâu ông nhận được tin là các con ông đã bị ngộ độc vì ăn phải thức ăn hư và uống nhầm thức uống có độc chất, nên ông phải trở về nhà ngay. Khi về đến nơi, ông thấy tất cả con mình đều nằm dưới sàn nhà, ôm bụng, lăn lộn kêu khóc vì những cơn đau quặn thắt. Không một phút chần chờ, ông bắt tay vào việc pha chế thuốc. Thuốc của ông pha có đủ mùi vị, vừa thơm, vừa ngọt, trông rất đẹp mắt. Các con ông, những đứa bệnh nhẹ khi uống vào thấy khỏe ngay, chúng chạy đi chơi. Nhưng những đứa bị nặng, đã bị độc chất làm tổn thương vị giác, không thể nào uống được, vì vừa đưa vào miệng là chúng muốn ói ra.

                Thấy các con không chịu uống thuốc, người cha tiếp tục pha chế thuốc khác, lần nầy ông biến đổi mùi vị, tạo thêm sự thơm ngon để cho chúng dễ uống! Nhưng cũng như lần trước các con của ông không thể nào uống được! Sau cùng người cha nói với các con rằng: "Cha cho các con biết là trong người cha đang mang một chứng bịnh ngặt nghèo, dầu cha là thầy thuốc giỏi những cũng đành bó tay! Hơn nữa cha đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa, nay cha có việc phải đi, tối hôm qua cha đã pha lại cho các con phương thuốc khác, các con hãy cố sức mà uống! Cha tin rằng một khi các con uống loại thuốc nầy, các con cũng sẽ hết bệnh như các anh em con”. Nói xong ông ôm hôn từng đứa con rồi cùng đầy tớ lên đường. Sau khi đi một chặng đường dài, ông bảo đầy tớ trở về và báo với các con rằng cha của chúng đã chết. Hay tin đó, tất cả các con đều kêu khóc, nhất là những đứa con bị bệnh nặng cảm nhận được tình yêu cha và sự tận tâm chữa bịnh của cha dành cho mình! Khi chúng khóc, vị mặn của những giọt nước mắt vào lưỡi đã phục hồi vị giác của chúng, khiến cho chúng không cảm thấy nôn mửa khi nhìn thấy chén thuốc nữa! Thế là chúng uống cạn chén thuốc, và tất cả đều được lành bệnh. Ngay lúc đó cha của chúng trở về trong niềm vui trùng phùng.

                Thưa quý vị, Thánh Kinh cũng có câu chuyện cũng liên quan đến tình cha con, nhưng không phải là chuyện ngụ ngôn mà là chuyện thật. Chuyện Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Cha trên trời vì quá yêu loài người đang chết trong tội, vì muốn cứu chữa con người ra khỏi căn bệnh tội lỗi, nên Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian để chết thế cho loài người chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời bất tử, đã trở thành con người để nếm mùi sự chết, để giải cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết mà con người phải mang trước tòa án chung thẩm của Đức Chúa Trời.

                Dầu luật Trời nghiêm minh như Thánh Kinh đã khẳng định: "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét." (Hê-bơ-rơ 9:27) Nhưng vì yêu loài người mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại giải pháp, đó chính là sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Jesus. Chúa Jesus hứa rằng: "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24)

                Cách 7 thế kỷ trước khi Chúa Cứu Thế giáng trần, nhà tiên tri Ê-sai đã loan báo trước về sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Jesus: "Có bao nhiêu người tin lời Chúa? Ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo? Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai? Trước mặt Đấng Tạo Hóa, Ngài lớn lên như cây non nứt lộc từ gốc rễ mọc trong lòng đất khô hạn. Ngài chẳng có thân hình đẹp đẽ. Chúng ta nhìn ngắm, thấy Ngài không có gì hấp dẫn. Ngài bị loài người khinh dễ, khước từ; Ngài là Con Người đau thương, quen chịu sầu khổ. Chúng ta thấy Ngài liền ngoảnh mặt, bĩu môi, khinh miệt, không thèm đếm xỉa. Thật Ngài đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự hình phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Tuy bị bạc đãi áp bức, nhưng Ngài im lặng, không một lời than thở. Ngài bị người ta điệu đi như chiên con đến lò thịt; Ngài im lặng chịu cực hình như chiên câm trước mặt thợ hớt lông, không bao giờ mở miệng phàn nàn, oán trách. Ngài bị điệu từ phòng giam qua tòa án, đến pháp trường và chịu xử tử. Những người đương thời có ai biết được Ngài chết vì tội lỗi của dân Ta, mặc dù Ngài không bao giờ làm một điều sai quấy hoặc nói một lời dối gạt? Ngài bị chết như một tử tội, nhưng lại được chôn trong mộ người giàu. Tuy nhiên, Ngài chịu đau buồn và thương tích theo đúng chương trình Đấng Tạo Hóa đã hoạch định. Sau khi hy sinh tính mạng làm tế lễ chuộc tội, Ngài sẽ sinh ra một dòng dõi mới. Ngài sẽ phục sinh và thực hiện chương trình của Đấng Tạo Hóa đến mức tuyệt hảo. Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của những ngày quặn thắt, đau thương. Nhờ kinh nghiệm của Đầy Tớ Công Chính Ta, nhiều người được tha tội và được kể là công chính vì Ngài mang gánh tội lỗi họ. Do đó, Ta sẽ cho Ngài vinh quang của Đấng Vĩ Đại và chia sẻ chiến lợi phẩm với Đấng Cực Kỳ Mạnh Mẽ, vì Ngài đã trút đổ linh hồn mình cho đến chết, dù phải bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài đã mang gánh tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho những người phạm tội." (Ê-sai 53:1-12)

                Hiện nay Chúa Jesus đang ngồi trên ngai trời chờ đợi quý vị đến với Ngài, Chúa Jesus hài lòng vì biết rằng sự đau đớn của Ngài dẫn đến sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài, tin rằng Ngài đã gánh lấy hình phạt thay họ, mở lòng ra đón nhận được tặng phẩm từ trời là sự sống vĩnh phúc trong cõi vĩnh hằng. Chúa Jesus rất vui vì nhận thấy rằng trải qua bao nhiêu thế kỷ, hằng bao triệu người đã đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi của Ngài, họ trải nghiệm được sự ngọt ngào Chúa ban vì tội lỗi của họ được thứ tha, các sự vi phạm được bôi xóa, chứng ung thư tội lỗi nay đã được chữa lành. Chúa Jesus phán rằng: "Cả Thiên đàng sự vui mừng khi một tội nhân ăn năn" (Lu-ca 15:10)

                Trước khi hy sinh tánh mạng để chết thay cho loài người, trước khi bị chôn, sống lại và về trời, Chúa Jesus đã trấn an các môn đệ Chúa ngày xưa và chúng ta là những người tin nhận Chúa ngày hôm nay rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Các con đang tin cậy Đức Chúa Trời thể nào, hãy tin Ta thể ấy. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con. Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng Ta mãi mãi. Các con đều biết đường đến nơi Ta đi.” Thô-ma thưa: “Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường mà đến?” Chúa Jesus đáp: “Ta là Con đường, Chân lý và Nguồn sống. Nếu không nhờ Ta, không ai được đến với Cha. Đã biết Ta, các con cũng biết Cha Ta. Từ nay, các con biết Ngài và đã thấy Ngài.” (Giăng 14:1-6)

                Rất mong quý vị đặt niềm tin mình vào Đức Chúa Trời, một niềm tin năng động, không phải chỉ tin bằng lý trí. Vì đức tin không phải là một điều thụ động, đức tin gắn chặt vào hay đặt vào một đối tượng. Chẳng hạn như quý vị ở Sydney và muốn về nhà ở Melbourne, quý vị phải mua vé phi cơ và đến phi trường. Khi thấy chuyến phi cơ đi Melbourne đang đậu chờ, nếu các quý vị tin chiếc phi cơ đó có thể chở quý vị về Melbourne, thì quý vị phải bước lên phi cơ đó.

                Cũng tương tự như thế, nếu quý vị muốn nhận được ơn cứu rỗi, quý vị hãy tin nhận Đấng ban sự cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Jesus và đón nhận Ngài ngự vào tâm hồn, làm chủ đời sống mình. Như lời Chúa Jesus phán, “Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ." (Giăng 14:2)

                Trước nhất chúng ta cần hiểu “nhà Cha” có nghĩa là gì? Nhà Cha là cả một vũ trụ rộng lớn. Trái đất mà chúng ta đang sống chỉ là một hành tinh rất nhỏ. Chúng ta đang ở trong một chấm nhỏ, so với vũ trụ rộng lớn bao la. Nhưng cả vũ trụ này là nhà của Cha. Nhà khoa học gia tên là James Jean cho biết về vũ trụ bao la như sau. Trước nhất con người nghĩ rằng, trái đất này khởi sự như một bóng đèn điện, được gắn trên đỉnh của vũ trụ. Sau đó con người khám phá ra rằng chúng ta đang ở trong hệ thống thái dương hệ. Và trái đất mà chúng ta đang sống hiện nay chỉ là một hành tinh nhỏ đi xung quanh mặt trời, bởi vì còn có nhiều hành tinh khác chạy xung quanh mặt trời giống như trái đất chúng ta. Cùng với hệ thống thái dương, chúng ta đang ở trong hệ thống thiên hà. Chúng ta hiện nay đang ở trong trái đất chỉ là một phần trong hệ thống thiên hà. Khi chúng ta đi xa ra ngoài không gian sẽ thấy trái đất này chỉ giống hột đậu. Chòm sao phía bắc của hệ thống thiên hà gần chúng ta gọi là Andromeda cách chúng ta 2.000.000 năm ánh sáng. Ngay trong hết cả hệ thống thiên hà thì vẫn chưa phải kết thúc không gian. Ngoài ra còn khoảng không gian khác nữa mà các phi hành gia không gian gọi là ‘quasars’

                Thưa quý vị, chúng ta không thể nào hiểu hết vũ trụ bao la đến mức độ nào! Đó là một vũ trụ vô hạn. Nếu chúng ta có một vũ trụ vô hạn như vậy thì cũng có một Đức Chúa Trời Vô Hạn. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và đặt để chúng ta sống trên trái đất nhỏ bé này, để cho chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng trên hết trong cả vũ trụ này. Khi Chúa Jesus phán, ‘Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở’ cho ta thấy chính Ngài cũng là Đấng Tạo Hóa. Ngài biết có bao nhiêu hành tinh được tạo dựng. Tiếc thay, con người đang sống trong trái đất của Đức Chúa Trời mà lại không nhìn biết Ngài nhất là không nhận thấy tình yêu của Chúa Jesus là Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình thể con người và chịu chết trên thập tự giá. Chúa Jesus chính là đường đi là chánh đạo, là chân lý và nguồn sống. Nếu không bởi Chúa thì không ai có thể đến được thiên đàng.

                Rất mong trong giờ nầy quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus, trờ về nguồn là tôn thờ Cha Trên Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus, xưng nhận mọi tội lỗi mình, trao hết mọi gánh nặng mình cho Chúa, mời Ngài ngự trị tâm hồn, làm chủ đời sống mình để hưởng được sự tha thứ, được phục hồi địa vị con Trời. Quý vị được phép gọi Đức Chúa Trời là Cha, được hưởng được sự sống đời đời.

                Một khi đến với Chúa quý vị không bị đứng trong tòa án chung thẩm bên kia cõi chết, mà được sự sống vĩnh phúc, và còn nếm được hương vị của thiên đàng ngay khi còn sống trên trần gian nầy.

                Kính chào quý vị và các bạn
 

Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn