09:54 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 10515

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23043605

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

[TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

Thứ ba - 02/03/2021 20:09
[TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

[TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21 *Từ tấm gương giữa các sứ đồ, việc đồng công & hiệp nhất trong công tác phục vụ Chúa quan trọng như thế nào giữa Hội Thánh hiện nay? Bạn đang có tinh thần phục vụ Chúa và phục vụ anh em như thể nào?


[TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH
CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021]

“SỐNG VỚI PHÚC ÂM”

(tiếp)

 

          Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21

 

          *Từ tấm gương giữa các sứ đồ, việc đồng công & hiệp nhất trong công tác phục vụ Chúa quan trọng như thế nào giữa Hội Thánh hiện nay? Bạn đang có tinh thần phục vụ Chúa và phục vụ anh em như thể nào?

 

          SUY NGẪM
 

           Cuộc đụng độ giữa các sứ đồ: Phao-lô đối đầu với Sê-pha 
 

          Sau khi Ba-na-ba và Phao-lô trở về từ hành trình truyền giáo tại Ga-la-ti, Sê-pha (tức Phi-e-rơ) đến thăm An-ti-ốt. Lúc đầu, ông ăn chung với các tín hữu ngoại bang. Tuy nhiên, khi "những người của Gia-cơ” ở Giê-ru-sa-lem đến, ông tách mình khỏi họ, và những tín đồ Do Thái khác cũng noi gương ông. "Đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo cách đạo đức giả của họ”, Phao-lô nói thêm với vẻ buồn rầu (câu 11-13).
 

          Khi mô tả mối quan hệ của mình với các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem, Phao-lô đã sử dụng cùng một cách diễn đạt mà Phi-e-rơ đã nói ở Sê-sa-rê, “Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai cả” (Ga-la-ti 2:6). Ông đã dạy Hội thánh Ga-la-ti rằng: “Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Giê-xu” (Ga-la-ti 3:28). Ông nói với họ: "Vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, mà là trở nên người mới” (Ga-la-ti 6:15).
 

          Phao-lô buộc phải áp dụng những nguyên tắc trên khi đối chất với Phi-e-rơ về thói đạo đức giả và hành vi “không đi ngay thẳng theo chân lý của Tin Lành” (câu 14). Ông chỉ ra mâu thuẫn trong cư xử của Phi-e-rơ và cách mà chúng đi ngược lại với xác tín chung về Phúc âm (câu 15-18). Thật vậy, những việc đó phủ nhận công tác cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá vì sự xưng công bình của chúng ta cũng như vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời (câu 21). Bác sĩ Lu-ca ghi lại cách cuộc tranh luận này được hòa giải bởi giới lãnh đạo Giê-ru-sa-lem, và gửi bức thư luân chuyển đến các Hội thánh của dân ngoại bởi Phao-lô và Ba-na-ba gây dựng (Công vụ 15:1-31).
 

          Dù chúng ta đã làm tín đồ hay lãnh đạo Cơ Đốc bao lâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống nhất quán với chân lý của Lời Chúa và Phúc Âm, đồng thời đề phòng sự giả hình, "diễn kịch". Mùa Tĩnh tâm Thương Khó Phục Sinh là thời điểm thích hợp để tự tra xét chính mình.
 

          (còn tiếp)

 

Loạt bài này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch
từ tài liệu “From Fear to Faith”. 

Từ khóa: phục vụ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn