13:04 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24084

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033117

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TỪ VÔ TÍN ĐẾN CÓ ĐỨC TIN

Thứ ba - 23/02/2021 20:44
TỪ VÔ TÍN ĐẾN CÓ ĐỨC TIN

TỪ VÔ TÍN ĐẾN CÓ ĐỨC TIN

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:7 – 4:2

[TĨNH TÂM THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH]
“TỪ VÔ TÍN ĐẾN CÓ ĐỨC TIN”
____________________
       Đọc Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:7 – 4:2
       * Hãy mở Kinh Thánh và đọc ít nhất hai lần trước khi đọc bài suy ngẫm.
____________________
 
       SUY NGẪM
       Trước giả viết cho người Hê-bơ-rơ ở đây đưa ra lời cảnh báo chống lại tội vô tín mà dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào. Tham khảo sự kiện liên quan xảy ra tại Ca-đe – cửa ngõ vào Ca-na-an (Dân số ký 13-14). Chuyện đã diễn ra tại đó được thuật lại cách ngắn gọn như sau: Khi nhận tin từ các thám tử đã được sai đi do thám đất hứa, cộng đồng Y-sơ-ra-ên – tất cả ngoại trừ Môi-se, A-rôn, Giô-suê và Ca-lép – đều sợ hãi và quyết định quay trở lại Ai Cập. Động thái đó trái ngược với chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va. Điều này dẫn đến một cuộc nổi loạn chống đối Đức Chúa Trời và Ngài đã đáp lại bằng cách ngăn cản họ vào đất hứa.
 
       Nhận ra một bài học quan trọng ở đây cho tất cả mọi người, trước giả trích dẫn từ Thi Thiên 95 để nhấn mạnh rằng mỗi thế hệ cần phải cẩn trọng để không lặp lại sai lầm của dân Y-sơ-ra-ên. Lời khẩn cầu đầy ẩn ý: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn” khiến chúng ta phải nhanh chóng tự xét lại đời sống mình xem có đang hướng đến sự vô tín hay không. Tương tự như vậy, Phao-lô cũng nói về sự phản nghịch của dân Y-sơ-ra-ên như một lời cảnh báo cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 10:11).
 
       Không nên xem thường sự vô tín của những người “đã được rao giảng Phúc Âm” bởi vì cuối cùng điều đó sẽ dẫn đến việc xây bỏ Đức Chúa Trời hằng sống (câu 12). Tôi không nghĩ rằng trước giả đang chỉ trích về sự kém thiếu hay ít đức tin. Vì chính Đức Chúa Giê-xu đã khen ngợi những người có đức tin nhỏ như hạt cải (Ma-thi-ơ 17:20; Lu-ca 17:6). Điều mà chúng ta đang được cảnh báo trước để đề phòng là đánh mất chính mình trong mớ hỗn độn về sự thờ ơ thuộc linh, thường bắt đầu bằng (a) việc khước từ lắng nghe tiếng Chúa, (b) tấm lòng dần dần chai cứng, và (c) thiếu tin quyết để đứng vững cho đến cuối cùng.
 
       CẦU NGUYỆN
       Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài đã nhắc nhở để chúng con dừng lại, ngẫm nghĩ xem liệu chúng con có đứng vững trong tình yêu của Ngài hay không. Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và khuynh hướng nổi loạn của chúng con. Xin Ngài củng cố quyết tâm luôn trông đợi Chúa để chúng con có thể nghe thấy giọng nói êm dịu của Ngài đang gọi chúng con đến với Ngài. Xin cho chúng con học được từ lầm lỗi của dân Y-sơ-ra-ên là không sợ hãi hoặc khôn ngoan theo cách riêng của mình. Xin giải cứu chúng con khỏi tội vô tín. AMEN.
 
       THỰC HÀNH
       Xem lại các bước có thể khiến con người dần dần rơi vào tội vô tín. Có lẽ có những khoảng trống nào đó chưa xác định làm chệch hướng hành trình tâm linh của bạn. Thử nghĩ xem bạn có thể làm gì để tránh rơi vào mọi cạm bẫy có thể xảy ra, đặc biệt là những cạm bẫy cụ thể đối với bản thân. Lập danh sách và chia sẻ nó với người phối ngẫu hoặc bạn thân của bạn. Hãy cam kết quyết tâm đứng vững trong Chúa.
 
______________________________
       Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” do Thánh Kinh Hội Singapore biên soạn và phát hành.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn