08:54 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 8494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22533

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031566

Trang nhất » Dưỡng linh » Tư liệu Tham khảo

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 3 THÁNH CA 92: “TA HY SINH VÌ CON HẾT”

Thứ tư - 17/03/2021 21:14
TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 3 THÁNH CA 92: “TA HY SINH VÌ CON HẾT”

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 3 THÁNH CA 92: “TA HY SINH VÌ CON HẾT”

Cô France Ridley Havergal, con út của William Henry Havergal, một Mục sư thuộc Anh quốc giáo, sinh ngày 14/12/1836, tại Astley, Worcestershire, Anh Quốc.

 

TIỂU SỬ THÁNH CA- BÀI SỐ 3

THÁNH CA 92: “TA HY SINH VÌ CON HẾT”

Lời: France R.Havergap (1836-1879)

Nhạc: Philip P.Bliss (1838-1876)
 

​      Cô France Ridley Havergal, con út của William Henry Havergal, một Mục sư thuộc Anh quốc giáo, sinh ngày 14/12/1836, tại Astley, Worcestershire, Anh Quốc. Cô Havergal thuộc huấn luyện chuyên về ngữ học và âm nhạc. Mặc dù có học vấn và văn hóa cao nhưng cô lúc nào cũng giữ đức tin đơn sơ và vững chắc nơi Chúa. Cô tuy không dồi dào sức khỏe nhưng rất hữu dụng cho Chúa cho đến khi qua đời năm 43 tuổi.
 

​      ​Khi được sang Đức học, cô có dịp viếng bảo tàng mỹ thuật của thành phố này. Cô thấy bức tranh của họa sĩ Sternberg về Chúa Giê-xu đang đội mão gai đứng trước Phi-lát và đám đông Do Thái. Bên dưới có ghi hàng chữ: “Đây là điều Ta đã làm cho con. Còn con đã làm gì cho Ta?”. Cô Havergal rất cảm động. Sau khi ngắm bức họa khá lâu, cô rút một mảnh giấy thảo ra các câu trong bài hát trên đây.
 

​      Khi về Anh, cô thấy vần điệu của bài hát vụng về nên ném vào lò sưởi, nhưng mảnh giấy đó không bị cháy mà bay ra ngoài. Cha cô lượm được và khuyên cô giữ lời thơ ấy, sửa chữa lại và thánh ca “ta hy sinh vì con hết” ra đời. Nhạc của bài này do Philip B.Bliss biên soạn.
 

​      ​Bliss cũng là một nhạc sĩ có tài nhưng qua đời năm 36 tuổi trong một tai nạn xe lửa. Ông đã soạn nhiều bài thánh ca rất nổi tiếng, trong đó có bài “Ngợi khen Chúa, Đấng đã chuộc tôi” và “Tâm linh tôi yên ninh thay” để xác nhận đức tin của tác giả với thảm kịch của gia đình H.G.Spafford khi 3 cô con gái của ông đều chết chìm trong một vụ đụng tàu ở Đại Tây Dương.
 

​      ​Nếu ta so sánh đời sống của hai tác giả bài này là France R.Havergal và Philip B.Bliss thì cả hai đều sinh ra và qua đời rất trẻ, rất gần nhau. Cả hai đều để lại cho chúng ta nhiều bản thánh ca vô cùng giá trị.
 

Vĩnh Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2021

(st- HT)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn