Đang truy cập : 28
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 27
Hôm nay : 11479
Tháng hiện tại : 177868
Tổng lượt truy cập : 23186901
“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9).
Thử hỏi giữa đời tôi có chi?
Không nghề, không nghiệp chẳng có gì
Không tiền, không bạc, không ruộng đất.
Tôi ở giữa đời như vứt đi.
Đối diện nỗi buồn với thương đau,
Tôi luôn gục ngã với ưu sầu
Tim tôi tan nát, thân mệt lả
Tôi gục khóc rồi ai biết đâu.
Tôi chẳng có chi ở giữa đời,
Danh vọng, tiền tài chỉ xa khơi
Địa vị, thế quyền là không thể,
Đôi bàn tay trắng-quá chơi vơi!
Nào ai yếu đuối mà tôi không,
Nỗi đớn đau đang ngấm đáy lòng,
Bước chân xiêu vẹo trong trời nắng
Chẳng có bạn nào để cảm thông.
Nỗi đau bóp nghẹt trái tim côi
Bao kẻ lại qua giữa cảnh đời
Nào ai có biết tôi.. mong chết
Để giải phóng mình- chỉ thế thôi.
Tiếng gọi thân quen đích danh mình
Tôi liền quay lại chỉ lặng thinh
Một khắc nữa thôi tôi biến mất,
Nhưng ôi! Chúa tỏ một ân tình.
Chúa biết tôi đang đớn đau nhiều
Chúa biết tôi gào khóc bao nhiêu
Chúa thấu hiểu điều không thể nói
Chúa dắt tôi về trong thương yêu
Nỗi đau còn đó tôi gạt qua,
Nước mắt đêm đêm cứ vỡ oà.
Tôi quyết trong lòng: tôi phải sống
Cho dầu đau đớn vẫn khôn nguôi.
Tôi chẳng có gì ngoài Jesus
Đấng bảo vệ tôi giữa “ngục tù”
Lau khô nước mắt, hàn tim vỡ
Tôi đến bên Ngài- Đấng cấp chu”.
-Xin Chúa ấp yêu, bồng ẵm con
Dìu qua giông bão vẫn đang còn.
Mai về Thiên Quốc con ca hát
Tình Chúa cao vời hơn núi non.
Bạn có đớn đau nào đó chăng?
Chẳng ai chia sẻ vết đau hằn
Bạn đang muốn chết, mong chấm dứt.
Chúa đón bạn về, gánh khó khăn.
“Hỡi ai mệt mỏi hãy lại đây
Ta yêu con lắm, hiểu con rày,
Trao Ta gánh nặng-con yêu nhé!
Con nghỉ an rày- Phước lắm thay...”
(Ma thi ơ 28:11).
HDQ
06/06/2020
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn