09:09 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 3645

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279065

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23008472

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO

Thứ ba - 16/06/2020 21:16
THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO

THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO

Giữa cơn hỗn loạn này ta nên tìm về những bản thánh ca giúp yên ổn và bình an, sau đó là sự chữa lành.


THÁNH CA NGỌT NGÀO DƯỜNG BAO
 

          Sáng nay theo dõi tin News, Coronavirus sau đó là bạo động biểu tình... bạn có thể nghe dán mắt vào những video hoặc hét lớn, buồn giận một ai đó. Có người bị kích động ảnh hưởng gia đình và bè bạn, sự lôi kéo không chừng. Giữa cơn hỗn loạn này ta nên tìm về những bản thánh ca giúp yên ổn và bình an, sau đó là sự chữa lành.

          Hốc Đá Vững An


          Bạn có thể tưởng tượng Fanny J. Crosby, đôi mắt mù lòa có thể thốt ra những vầng thơ đẹp thế này không

chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cứu Chúa thật lạ lùng đến muôn đời
chỗ hóc đá thiêng kia hồn linh tôi yên nghĩ
ở đây tôi vui xem sông linh mầu.

hồn tôi Giê-xu đem
đặt chỗ hốc đá vững an
cánh thiêng thật che dài đất khô hạn
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay
cánh tay Giê-xu che an ninh thay
cánh thiêng che chùm khiến bình tịnh thay.


          Lời thơ thánh của Fanny J Crosy, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà truyền giáo được nhạc sĩ  Willam J Kirkpatrick phổ nhạc. Bạn có thể hát theo âm điệu của 6/8 nhẹ nhàng giản dị thật sâu thẳm tâm hồn cái gì đó hòa bình dễ chịu. Hát bản này vào những đêm khuya. Thấy thiên sứ ở gần bao phủ. Thật đó là cảm giác khó tả và phước hạnh.

          Một Fanny J Croby mù lòa lại gây ảnh hưởng lớn trên đức tin nhiều người từ thế kỷ 19. Bà dâng lời tạ ơn Chúa cho đôi mắt mù lòa để không bị bối cảnh vật lý chi phối và tôn vinh mình, mà chỉ tập trung vào Chúa là tất cả. Lời bài ca không dẫn chúng ta vào cảnh núi đồi, hay tảng đá cao giữa biển cả mênh mộng hay thiên nhiên bát ngát. Dường như không có cảnh hay bức tranh. Chỉ là hốc đá. Bà thật an ninh bởi cánh tay Chúa Giê-xu che chắn bảo vệ. Đây là lời thơ của tâm trạng tâm hồn, mối liên hệ riêng tư với Chúa.

          Thật ngạc nhiên mùa lòa từ 6 tuần tuổi, thì làm sao bà có hiểu biết về vũ trụ. Bà được mẹ và bà ngoại dạy Kinh thánh từ nhỏ. 6 tuổi bà học 5 sách Ngũ Kinh, 12 tuổi bà biết 4 sách Phúc âm. Bà yêu thi ca của Thi Thiên, Châm Ngôn.... bà yêu vầng thơ của Chúa. Hốc Đá Vững An là lời thơ từ trong Thi Thiên 19:12

Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi
nguyện lời nói của miệng tôi
suy gẫm của lòng tôi được đẹp lòng Ngài


          Tại sao chúng ta không thể hát, không thể sáng tác. Nguyện lời hát của con, suy gẫm  của lòng con đẹp ý Chúa luôn.

          Nương Trên Giê-xu


          Khi Edward Mote đang đi làm vào một ngày vào năm 1834, ý nghĩ nảy ra trong đầu để viết một bài thánh ca về kinh nghiệm khôn ngoan của một Cơ Đốc. Ông bước trên đường, hát một điệp khúc. Đến cuối ngày, ông có bốn câu thơ đầu tiên được viết ra và cất giấu an toàn trong túi. Cuối tuần đó, ông đến thăm người bạn có vợ bị bệnh nặng và vì họ không thể tìm thấy một bài thánh ca để hát, ông đã đọc những câu thơ mới viết của mình và hát. Người vợ thích, bà xin một bản sao, và Mote về nhà hoàn thành hai câu thơ cuối, gửi một nhà xuất bản, nói rằng: “khi những câu thơ này gặp trường hợp của người phụ nữ sắp chết, tôi càng chú ý đến họ. In 1000 bản và phân phối để hát cho Chúa”.

          Bài ca gây ảnh hưởng tôi lâu dài. Sự hòa điệu ca đoàn Hallelujah thập niên 90, cất lên 4 giọng, do anh Duy Linh chỉ huy, giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Bài ca được phổ 4 giọng, không rõ tác giả, hình như anh Văn Thanh hay bản phối nhạc sĩ nước ngoài.  Ca đoàn Hallelujah chừng 25-30 người tuyển chọn từ các hội thánh.  Họ là thiên sứ của Chúa rao truyền Tin Lành bằng âm nhạc các buổi truyền giảng thành phố.

          Tôi thấy nhiều người đặt trên tảng đá cao gió lay, biển cuồn, sóng rền, đập mạnh vào đá, tung bọt trắng xóa, sóng trôi ra xa, đá còn nguyên. Con người trở nên nhỏ bé vô cùng, sợ hãi vô cùng,... bởi lòng tin của lời ca thêm sức mạnh, tâm trí vững vàng.

Hồn tôi chỉ quyết neo nương trong nơi
công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi
thật tôi không dám ý sở năng tôi
duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi

nương trên Giê-xu như tảng đá khối 
các chổ đứng khác dường cát lún thôi...
thật bao nơi kia giống như sa bồi

          Vầng Đá Muôn Đời


          Bài thơ của thế kỷ 18 Augustius M. Toplady. Thomas Hastings phổ nhạc. Tôi có thể hình dung câu chuyện mầu nhiệm Sáng thế ký 17:5-7. Môi-se cầm gậy đập hòn đá, nước phun ra cho dân sự uống vì khát trong sa mạc. Cách viết ẩn dụ sáng tạo của bài thơ và giai điệu thiêng liêng, cảm nhận sâu xa tâm linh cái gì đó bí ẩn và sức mạnh. Nói lên sự cứu chuộc từ vầng đá nứt ra, hông vỡ, huyết phun trào.

Xin nấp trong vầng đá muôn đời
từ xưa đã nứt ra vì tôi
từ hông lũng suối kia trào phun
từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn
đem đến linh dược chữa muôn tội
trừ căn ác vốn hay hành tôi

          Với Fanny M. Crosby là cái tên khắp nước Mỹ hơn 8000 bài thánh ca, thì Augustius duy nhất Vầng Đá Muôn Đời. Đây là bài thơ bài ca phổ từ quyển sách Vầng Đá Muôn Đời của tác giả.

          Tôi thích giai điệu, khi nghe và hát cảm nhận sự che chở của Chúa. Sự chữa lành như dòng điện chạy khắp cơ thể xuyên thấu vào tim. Tâm trí nghỉ ngơi. Phước hạnh. Ý tưởng thần học trong ca từ thật gần gũi dễ nghe dễ nhớ và dễ hát.

Thánh ca đa số là những bài thơ, một số tác giả với nhiều quyển sách, hàng trăm hàng ngàn bài thơ. Một số viết rất bình thường giản dị, một bài duy nhất như Vầng Đá muôn Đời. Điều chú ý hơn, họ là những nhà truyền giáo, mục sư... sống bình thường như chúng ta. Họ làm việc như chúng ta thậm chí không quan tâm đến vật chất. Bận rộn lo công việc Chúa, sống cho đi là phước hạnh cuộc đời họ. 
 

          Thánh ca dành cho các tín hữu hát thờ phượng, hàng ngày hàng giờ gắn kết đến gần Chúa, kinh nghiệm mối tương giao cá nhân với Chúa. Điều nầy quan trọng đén nỗi gần gũi yêu mến Chúa nhiều hơn. Cảm thông người hát không được, tuy nhiên vẫn có thể nghe được. Phương tiện truyền thông, cellfone, có thể nghe, nghe sành điệu nữa đấy. Nên nghe vào lúc nào. Sáng sớm là tốt nhất. Lời cầu nguyện, câu Kinh thánh và thánh ca, Chúa ban phước chúng ta bắt đầu ngày mới. Sẽ không bao giờ hết phước hạnh đâu nhé.

          Hãy đến với Chúa qua Thánh ca. Thanh âm ngọt ngào, ân sũng vô biên, tình Chúa lớn lao yêu thương không bao giờ ngừng.

Lạy Chúa

khi bình yên như một dòng sông
nỗi buồn như biển cuộn
điều ấy thật tốt cho tâm hồn con

những đỉnh cao của tình yêu
sâu thẳm của hòa bình
sợ hãi vẫn còn, cố gắng đã chấm dứt
Chúa an ủi con

Chúa đã chọn
con là chương trình
kế hoạch tốt đẹp
định trong tử cung của mẹ
 

ôi Chúa! ân sủng tuyệt vời
thanh âm ngọt ngào dường bao
cứu rỗi kẻ tội ô như con
lang thang giờ được tìm thấy

xin cho con ngợi ca
ngọt ngào của trái tim Chúa
dòng chảy cuồn cuộn của quyền năng
lại gần hơn
yêu Chúa hơn.

KIM  HÂN
Nguồn: songdaoonline.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn