Tròn 1 năm rồi con đến nơi đây
Bỡ ngỡ bấy lâu bỗng nhiên thành quen thuộc,
BƯỚC ĐI VỚI CHÚA.
Tròn một năm rồi con đến nơi đây Bỡ ngỡ bấy lâu bỗng nhiên thành quen thuộc, Có những khó khăn cũng hóa thành kinh nghiệm, Những vui buồn không thể muốn là quên... Cảm tạ Chúa, Ngài luôn bên dẫn lối... Dù bước chân con đôi lúc yếu mềm, Con lắc lư, chông chênh muốn ngã quỵ, Nhưng Ngài làm vững lòng, cả trái tim. Ngài đưa con đi, dẫn lối con mỗi bước Rèn luyện con qua những cảnh khó khăn... Con vẫn biết gian nan còn phía trước, Xin Cha thương đi trước dẫn đường con. Cha yêu dấu có đôi lần con khóc, Vì thấy rằng cuộc sống quá khó khăn. Nhưng Cha ơi yêu thương Cha an ủi Qua câu sách đoạn trong Lời Chúa khắc ghi. Và vì thế nên lòng con đứng vững, Để tiếp tục hành trình Chúa ban cho. Xin giúp con luôn luôn ghi khắc mãi Tin cậy Ngài, bám lời hứa Chúa ban. Con xin Ngài ban tình thương đầy trọn Từ chính Ngài cùng nhẫn nhịn nơi Cha, Để con biết yêu thương bao bé nhỏ Mà Cha đặt trong kế hoạch nơi đây. Con không là chi nếu Cha không thương xót Cứu con về bằng trọn cả tình thương Xin Chúa giúp con luôn yêu thương như Chúa Phục vụ Ngài, yêu con trẻ của Cha...
HM - Phompenh 26/03/2019 Kỷ niệm 1 năm bước đi với Chúa.