08:25 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7665

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021773

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CÂY BẰNG LĂNG NỞ HOA TƯỜNG VI

Thứ tư - 11/11/2020 02:41
CÂY BẰNG LĂNG NỞ HOA TƯỜNG VI

CÂY BẰNG LĂNG NỞ HOA TƯỜNG VI

Vào một buổi sáng tĩnh nguyện đầu mùa thu....


CÂY BẰNG LĂNG NỞ HOA TƯỜNG VI
 

   Vào một buổi sáng tĩnh nguyện đầu mùa thu....
 

   Mới bước chân vào nhà thờ, thấy tôi, cô chạy đến nhỏ nhẹ nói: "Cây bằng lăng trước sân nhà thờ nở hoa rồi đó, con nhìn thấy hoa Tường vi nở chưa?” Ồ! Cây bằng lăng nở hoa Tường vi! Lời thông báo của cô làm tôi thích thú, muốn chạy ào ra sân để được ngắm nhìn những chùm hoa nở sớm, chợt nhớ rằng tôi đang có hẹn với Chúa, tôi phải gặp Ngài trước khi tôi được "ngắm em".
 

   Buổi sáng tĩnh nguyện trong tôi dâng trào cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Có gì lạ đâu khi một loài hoa nở? Nhưng với tôi thì khác, bởi lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoa Tường vi, loài hoa mà nhiều người ca tụng lắm, tôi muốn được ngắm nó, và hơn thế nữa, loài hoa ấy trổ bông trên thân cây bằng lăng. Thật lạ đối với riêng tôi.
 

   Ngắm nhìn những chùm hoa Tường vi, tôi phải công nhận rằng loài hoa ấy đẹp quá. Không kiêu sa rực rỡ hư hoa hồng, nó chỉ bé tí với màu hồng nhạt, thậm chí là quá nhạt nhòa khi nó đứng lẻ loi một mình. Vậy mà khi đan kết những bông hoa nhỏ ấy lại với nhau, màu hồng trở nên rực rỡ, càng ngắm càng bị thu hút mãnh liệt. Tôi hiểu rằng để bông hoa Tường vi ấy nở, đem đến vẻ đẹp cho đời, thì đã có một loài cây khác phải hy sinh, phải chịu cắt tỉa đầy đau đớn, chịu ghép mình chung với một loài cây khác và đồng ý dùng nhựa sống của mình để đem đến sự sống cho cây Tường vi. Đó chính là cây Bằng lăng. Tôi nể phục nó lắm!
 

   Chuyện hoa ngẫm chuyện người....
 

   Đã có những giai đoạn trong cuộc đời tôi rơi vào tận cùng của sự đau khổ, tổn thương, đối diện với sự mất mát, chia ly. Đau lắm! Tôi không hiểu vì sao Đức Chúa Trời - Đấng mà tôi học biết rằng NGÀI LÀ TÌNH YÊU- lại cho phép những điều đó xảy đến trên cuộc đời tôi. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi không còn sức để khóc nữa...nhưng không giải quyết được gì. Chỉ đến khi trở về với Thiên Chúa, Đấng đang tể trị vũ trụ này thì tôi mới chợt hiểu rằng Ngài muốn tôi mạnh mẽ, vững vàng để đương đầu với những bão táp, sóng gió của cuộc đời, và đủ sức để hoàn thành trách nhiệm Ngài giao phó, vì thế mà Ngài đang cắt tỉa "những nhánh cây" không ích lợi cho cuộc đời tôi. Hơn thế nữa, Ngài đang chứng minh cho mọi người thấy từ nơi đổ nát của tâm hồn, của một tấm lòng tổn thương, nơi mà nước mắt cạn khô, và sự vui mừng dường như là kẻ trọ chỉ đến vào ban đêm mà thôi, vậy mà đã trổ "những bông hoa đẹp" cho đời, để mọi người ngắm nhìn rồi trầm trồ thán phục. "Ngài ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho kẻ ấy được xưng cây của sự công bình, là cây Đức-Giê-hô va đã trồng để được vinh hiển."(Êsai 61:3). "Đầu họ ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh”. (Thi thiên 27:6)
 

   Người đó chính là Bạn và Tôi.
 

   Chúng ta có chịu để Đức Chúa Trời tỉa sửa hầu có một cuộc đời có ích cho Ngài không?
 

   Hãy cùng khám phá một ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ TỐT LÀNH như tôi từng biết Ngài nhé!

 

Tác giả bài viết: TRẦN PHƯƠNG HẠNH

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn