22:38 EDT Thứ năm, 22/10/2026

•Tin Tức

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 10992

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252164

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 38249895

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

•Bài Mới

Tội Lỗi Bị Phơi Bày

Tội Lỗi Bị Phơi Bày

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13).

Xem tiếp...

Chúa Đến Ban Tình Yêu Ngát Hương

Thứ sáu - 11/12/2020 20:12
Chúa Đến Ban Tình Yêu Ngát Hương

Chúa Đến Ban Tình Yêu Ngát Hương

Chúa đến ban tình yêu ngát hương: Tình yêu vô đối của Thiên đường,






Chúa Đến Ban Tình Yêu Ngát Hương


(1 Giăng 4:16)

Chúa đến ban tình yêu ngát hương:
Tình yêu vô đối của Thiên đường,
Tình yêu cứu chuộc toàn nhân thế,
Ra khỏi gông cùm tội vấn vương.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Để người hòa thuận, sống yêu thương;
Hầu làm chứng sống cho Thiên Chúa:
Là Chúa tình yêu, Chúa xót thương.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Ban cho sự sáng giữa đêm trường,
Ban cho sự sống người hư mất,
Ban Thánh Linh cho để dẫn đường.

Chúa đến ban tình yêu ngát hương,
Cho người tiếp nhận Đấng yêu thương
Được làm con Chúa, không hư mất,
Được sống cùng Cha ở Thiên đường.

TBM
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn